Bé gái bị đinh ghim trong sọ: Bà nội nhiều lần ngăn cản nhưng mẹ vẫn mang bé đi

Tin nhanh 24hThứ Tư, 19/01/2022 12:33:00 +07:00
(VTC News) -

Theo lời kể của bà nội bé A., sau khi ly hôn, chị Luyến đưa con gái út đi biền biệt, mặc cho gia đình bên nội nhiều lần ngăn cản.

Video: Bố và họ hàng cháu bé 3 tuổi bị đinh ghim trong sọ lên tiếng

Những ngày qua, vụ việc bé gái Đ.N.A (3 tuổi, ở xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng nguy kịch, kết quả phim chụp X-quang cho thấy bé bị đinh ghim trong hộp sọ khiến dư luận xót xa.

Sáng 19/1, nhiều người dân xã Canh Nậu đến gia đình bà Đỗ Thị Lợi (SN 1958, bà nội cháu A.) để hỏi thăm tình hình sức khỏe của cháu. Từ lúc nhận tin cháu gái gặp nạn, bà Lợi mất ăn mất ngủ, đêm nào cũng khóc.

"Tôi là bà nội của cháu, nhìn đứa nhỏ mới 3 tuổi đau đớn về thể xác như vậy tôi rất xót xa. Mấy đêm nay tôi khóc suốt, không ngủ được nhưng không biết phải làm thế nào. Bây giờ chỉ mong cháu tôi sớm khoẻ lại và mong cơ quan công an sớm tìm ra thủ phạm, trả lại công bằng cho cháu của tôi", bà nội bé A. khóc nghẹn.

Bé gái bị đinh ghim trong sọ: Bà nội nhiều lần ngăn cản nhưng mẹ vẫn mang bé đi - 1

Bà Đỗ Thị Lợi, bà nội của cháu Đỗ Ngọc Ánh đau đớn khi nghe tin cháu gặp nạn. 

Chia sẻ với PV VTC News, bà Lợi cho biết, bé A. là con gái út của anh Đỗ Văn Chung (con trai bà Lợi) và chị Nguyễn Thị Luyến. Cách đây nửa năm, anh Chung và chị Luyến ly hôn, 3 cháu sống cùng ông bà. Một tháng sau, người mẹ đến đón cháu A. đi hẳn.

"Mặc cho gia đình ngăn cản nhiều lần nhưng mẹ cháu vẫn cố tình đem đi. Nhiều lần tôi giữ và ôm cháu trong sự bất lực, tuyệt vọng. Trong khoảng thời dài không ai biết tung tích của 2 mẹ con cháu ở đâu", bà Lợi nói. 

Theo bà Lợi, khi sống cùng ông bà nội, cháu bé vẫn rất khỏe mạnh, vui vẻ, hoạt bát. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sống cùng với mẹ thì bé Ánh 4 lần phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Anh Đỗ Hữu Chung (SN 1984, bố ruột của cháu A.) ngồi buồn tại một góc nhà suốt đêm qua. Do sức khoẻ yếu nên anh không thể vào bệnh viện nơi cháu đang cấp cứu. 

Anh Chung chia sẻ, lúc này bản thân anh đang rất bối rối không thể nói được gì. Mọi vấn đề liên quan đến cháu bé anh đều phải nhờ cậy người cha đứng ra giải quyết.

Bé gái bị đinh ghim trong sọ: Bà nội nhiều lần ngăn cản nhưng mẹ vẫn mang bé đi - 2

Anh Chung cùng 2 con gái lớn.

Theo anh Chung, hồi tháng 6/2021, sau khi ly hôn với vợ, anh nuôi 2 con gái lớn (một cháu 8 tuổi, một bé 5 tuổi), còn bé A. (3 tuổi) được mẹ đưa đi theo. Kể từ đó đến nay, vợ anh không lần nào trở lại thăm các con.

Hôm qua, gia đình anh mới nhận được thông báo về việc cháu A. nhập viện. "Nghe tin này tôi đau buồn nhưng không biết làm thế nào", anh Chung nói.

Bé gái bị đinh ghim trong sọ: Bà nội nhiều lần ngăn cản nhưng mẹ vẫn mang bé đi - 3

Người thân, hàng xóm tới thăm hỏi gia đình cháu bé.

Sáng nay, thông tin về sức khỏe cháu bé, bà Trần Liên Hương, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, tình trạng của bệnh nhi Đ.N.A. vẫn rất nặng. Bệnh nhân vẫn đang được hồi sức tích cực tại khoa Hồi sức tích cực nhi.

Thông tin mới nhất PV VTC News nhận được, hiện Công an huyện Thạch Thất đã triệu tập chị Nguyễn Thị Luyến (mẹ cháu A.) để lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc.

Nguyễn Thêm - Đắc Huy
Bình luận
vtcnews.vn