Bé gái 3 tháng tuổi bị ném xuống giếng làng?

Pháp luậtThứ Tư, 02/04/2014 10:29:00 +07:00

Dậy sớm không thấy con đâu, anh Chính hoảng hốt đi tìm và phát hiện con đã chết dưới giếng làng nhưng không biết ai là kẻ thủ ác.

Dậy sớm không thấy con đâu, anh Chính hoảng hốt đi tìm và phát hiện con đã chết dưới giếng làng nhưng không biết ai là kẻ thủ ác.

Sự việc xảy ra tại xã Tiên Lữ (Lập Thạch, Vĩnh Phúc). Ông Đặng Minh Ngọc, trưởng công an xã Tiên Lữ, xác nhận nạn nhân là cháu L. (3 tháng tuổi).
Chiếc giếng nơi phát hiện sự việc 

Vào khoảng 4h sáng ngày 31/3, anh Khương Trung Chính (bố cháu bé) dậy sớm đi làm bất ngờ phát hiện không thấy con gái đâu. Anh hô hoán người nhà đi tìm và báo lên công an xã.

Khoảng nửa tiếng sau đó, cháu L. được phát hiện đã tử vong dưới giếng làng cách nhà anh Chính hơn 300m.

Khi phát hiện thi thể cháu bé, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi và xác định cháu tử vong do ngạt nước. Công an huyện Lập Thạch cũng có mặt để tìm nguyên nhân.

Trưởng công an xã Tiên Lữ cho biết: "Khi nhận được tin về cái chết của cháu L., chúng tôi rất bất ngờ, bởi xã mới làm giấy khai sinh cho cháu bé được một thời gian ngắn".

Theo Zing
Bình luận
vtcnews.vn