Bầu Kiên: Phantom Rồng 40 tỷ và trận đấu trời hành

Thể thaoThứ Hai, 30/07/2012 12:49:00 +07:00

(VTC News) – Hôm qua, trời HN đổ mưa như trút. Ngồi xem trận CLB BĐ Hà Nội gặp Sài Gòn.XT thấy mây đen vần vũ. Cứ ngỡ như trời đang hành trận đấu vậy!

(VTC News) – Hôm qua là trận thứ 3 liên tiếp, người ta thấy bầu Kiên ngự ghế nóng. Và dẫu chức danh HLV theo lời hứa hết mùa vẫn thuộc về ông Hoa Mạnh Hưng thì vẫn cứ ngồn ngộn hình ảnh “HLV” Nguyễn Đức Kiên át bóng.

Ông Kiên ngồi ghế nóng để làm gì? Để hòa đồng, động viên toàn đội hay để toàn đội nhìn thấy ông ngồi đó mà lo đá cho đoàng hoàng tử tế, hay thảng hoặc là ông làm HLV cũng nên?

 Bầu Kiên trận thứ 3 liên tiếp ngồi băng ghế huấn luyện. 


Nói chung đặt câu hỏi ra chỉ để phỏng đoán. Có trời mới biết, đích thị ông làm gì dưới mái vòm cabin. Và giả sử trong 3 trận đã qua, trên xa bàn chiến thuật, những ngón tay ông đã chạm vào để di chuyển quân, thì quân ông toàn chạy nhầm chỗ, thua 2 trong 3.

Xem hai trận đấu gần đây thì thấy, quân ông chơi vô duyên cực kỳ. Có những quả như đặt vào chân để ghi bàn, cầu thủ của ông chẳng ghi nổi. Hôm qua, Timothy sút hỏng 11m, Công Vinh đối mặt khung thành kết thúc bay ra ngoài rồi điên tiết quay ra đá gió như thể để trách cái chân mình đại loại kiểu: Lởm quá!

Công Vinh càng ngày càng vô duyên. 


Hàng công của CLB Hà Nội thuộc hàng khủng. Số bàn thắng mà họ ghi được mùa này cũng không thuộc loại thấp. Tóm lại về chỉ số thì có phần tương ứng nhưng điểm số mà đội bóng của bầu Kiên có được thì thấp tè. Nói như HLV Hoa Mạnh Hưng nguyên nhân dẫn đến điểm số thấp là do hàng thủ yếu, mà hàng thủ yếu lại là do… hàng công mạnh.

Vòng vo là vậy song hiểu ý của HLV Mạnh Hưng tức... là... rằng... mà tập trung tấn công quá, dẫn đến hở lưng.

Hôm qua, trời Hà Nội trước, trong và sau trận CLB BĐ Hà Nội gặp Sài Gòn Xuân Thành mưa như trút. Nhìn cái bầu trời xám xịt, mây đen vần vũ, ngỡ như là trời hành trận đấu.

Tan trận trở về nhà, gặp bao nhiêu là người phải dắt xe. Mưa to quá, đường biến thành sông, xe chết máy. Xe tôi cũng chết nghỏe. Lúc dắt bộ cứ nghĩ vẩn vơ, rằng, không biết con xe Phamtom Rồng 40 tỷ mới tậu của bầu Kiên gặp sông giữa phố thế này có đi nổi không?

Ở đời nhiều lúc buộc phải xót. Của cả đống tiền dùng vào chỗ không hợp địa dễ hỏng hóc như chơi. Cái xe của bầu Kiên mà cho lội nước thì… phí. Đội bóng của bầu Kiên cũng giống như cái Phantom Rồng lội nước vậy.

Tới đây bỗng nảy ý. À hay là, bầu Kiên xót đội bóng của bằng mấy cái Phantom Rồng nên phải ngồi cabin?

Xem hình ảnh bầu Kiên ngồi ghế nóng và trận đấu trời hành:

 

 

 

 

 

 

 


Hà Thành
Ảnh:Quang Minh

Bình luận
vtcnews.vn