Bắt cóc con trai của... người trong mộng

Pháp luậtThứ Bảy, 08/05/2010 05:03:00 +07:00

(VTC News) - Năm đến trường Tiểu học Bình Thắng A- Bù Gia Mập đón cháu Đức đi học về, sau đó gọi điện cho chị Hoa đòi tiền chuộc.

(VTC News) - Năm đến trường Tiểu học Bình Thắng A - Bù Gia Mập đón cháu Đức đi học về, sau đó chở cháu Đức xuống nhà chị gái mình rồi gọi điện cho chị Hoa đòi tiền chuộc.

Lúc 17h30' ngày 6/5, Công an huyện Bù Gia Mập nhận được tin báo của chị Phạm Thị Hoa (36 tuổi, trú xã  Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) về việc con trai của chị là Phan Xuân Đức (SN 2001) ngụ cùng địa chỉ, bị Nguyễn Văn Năm (42 tuổi, ở huyện  Tân Uyên, Bình Dương) bắt cóc xuống thị xã Đồng Xoài đòi tiền chuộc.

Nhận được tin báo, Công an huyện Bù Gia Mập đã tiến hành xác minh được biết: đối tượng Nguyễn Văn Năm trước đây có quan hệ tình cảm với chị Hoa nhưng chị Hoa không chấp nhận.


Khoảng 15h ngày 6/5, Năm đến trường Tiểu học Bình Thắng A - Bù Gia Mập đón cháu Đức đi học về, sau đó chở cháu Đức  xuống nhà chị gái mình là Nguyễn Thị Tài (47 tuổi, ở xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài) để gửi. Trong khoảng thời gian này chị Hoa nhiều lần liên lạc với Năm nhưng Năm không gặp mặt. Đến 21 giờ cùng ngày, Năm nhờ chị Tài gọi điện cho chị Hoa đến nhà đưa cháu Đức về.

Công an huyện Bù Gia Mập đã kết hợp với Phòng PC14 Công an tỉnh Bình Phước tiến hành thẩm tra xác minh và hỗ trợ gia đình
đưa cháu Đức về nhà (cháu Đức không bị thương tích gì). Năm đã trốn khỏi địa phương.

Hiện Công an Bù Gia Mập đang phối hợp với Phòng PC14 truy xét đối tượng để làm rõ, xử lý.






L.T

Bình luận
vtcnews.vn