Bài hát giúp NSƯT Kim Tử Long kiếm đủ tiền mua một ngôi nhà tên gì?

Ca NhạcThứ Hai, 04/12/2023 15:03:00 +07:00
(VTC News) -

NSƯT Kim Tử Long thẳng thắn cho biết chỉ hát bài hát này, anh kiếm đủ tiền để mua một ngôi nhà.

Mới đây khi xuất hiện trong chương trình Có hẹn cùng thanh xuân, NSƯT Kim Tử Long tiết lộ việc anh từng kiếm đủ tiền mua nhà nhờ hát một bài hát. Theo lời Kim Tử Long, ca khúc giúp anh kiếm đủ tiền mua nhà chính là Tình anh bán chiếu.

Đây là bài ca vọng cổ khá nổi tiếng, là sáng tác của NSND Viễn Châu. Ngay khi nghệ sĩ Út Trà Ôn đưa ca khúc này tiếp cận khán giả, Tình anh bán chiếu đã nổi tiếng.

Nghệ sĩ Kim Tử Long khẳng định chỉ hát "Tình anh bán chiếu" đã giúp anh kiếm đủ tiền mua nhà.

Nghệ sĩ Kim Tử Long khẳng định chỉ hát "Tình anh bán chiếu" đã giúp anh kiếm đủ tiền mua nhà.

Điều này rất dễ hiểu vì ca khúc Tình anh bán chiếu vốn là tác phẩm được NSND Viễn Châu viết riêng cho NSND Út Trà Ôn. Bản thân soạn giả Viễn Châu là người rất nguyên tắc trong việc sáng tác, ông chỉ nhận lời viết ca khúc cho các nghệ sĩ cải lương sau khi nghe thử giọng hát của họ.

Thông tin trên CAND cho biết NSND Viễn Châu được ông chủ hãng đĩa Hoa Hồng đặt viết 1 ca khúc cho nghệ sĩ Út Trà Ôn. Nam soạn giả đã nhận lời nhưng chưa thể viết ngay vì bận việc. Một thời gian sau ông đi từ Cà Mau tới ngã Bảy bến chợ nổi Phụng Hiệp (Hậu Giang) thì vô tình bắt gặp cảnh anh bán chiếu ngồi thẫn thờ bên những chiếc chiếu hoa mới, đôi mắt đượm buồn nhìn theo đám cưới đang diễn ra trên sông.

Soạn giả Viễn Châu.

Soạn giả Viễn Châu.

Tình cảnh ấy khiến soạn giả nổi tiếng nảy ra ý tưởng và nhanh chóng hoàn thành ca khúc Tình anh bán chiếu. Nội dung ca khúc kể về tâm tư của anh chàng bán chiếu. Anh được cô gái xinh đẹp đặt hàng một đôi chiếu hoa, vì yêu mến cô gái nên anh bán chiếu đã miệt mài dồn tâm tư dệt đôi chiếu đẹp nhất cho cô.

Thế nhưng ngày đem chiếu đến giao cho cô gái cũng là ngày anh bán chiếu nhìn cô đi lấy chồng. Tâm trạng nặng trĩu nhưng đầy tình ý của anh bán chiếu được thể hiện qua những câu ca:

"Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh Ngã Bảy, sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào. Cửa vườn cô đã khóa kín tự hôm nào. Tôi vác đôi chiếu bông từ dưới ghe lên xóm Rẫy, chiếc áo nhuộm bùn đã lấm tấm giọt mồ hôi.

Nhà của cô sau trước vắng tanh, gió lạnh chiều đông, bỗng có ai dạo lên tiếng nguyệt cầm, như gieo vào lòng tôi một nỗi buồn thê thảm".

Trích đoạn "Tình anh bán chiếu" do NSƯT Kim Tử Long thể hiện.

Ca từ mộc mạc, gần gũi nhưng thấm đẫm tình cảm chân thành và nỗi buồn man mác của Tình anh bán chiếu từng khiến giới mê cải lương chấn động một thời. Ca khúc này đã giúp nghệ sĩ Út Trà Ôn được nhiều người xem là "đệ nhất danh ca”.

Sau NSND Út Trà Ôn, nhiều nghệ sĩ khác cũng thể hiện thành công ca khúc này như: Phương Quang, Thanh Sang, Minh Vương, Vũ Linh, Kim Tử Long... Tuy nhiên, nhiều người vẫn khẳng định Tình anh bán chiếu qua giọng ca của NSND Út Trà Ôn là đỉnh cao khó có nghệ sĩ nào vượt qua.

An Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn