Ảnh hiếm về trẻ em Hà Nội năm 1991 qua ống kính Reisen

Thời sựThứ Ba, 07/10/2014 07:58:00 +07:00

(VTC News) - Những đứa trẻ Hà Nội đen nhẻm, cởi trần trùng trục chơi trên hè phố hay trong các ngõ nhỏ, được nhiếp ảnh gia Reisen ghi lại vào mùa hè năm 1991.

Ở Hà Nội vài tuần trong mùa hè năm 1991, nhiếp ảnh gia người Đức Reisen khá ấn tượng với lũ trẻ con mà ông gặp khắp mọi nơi trong thành phố.

Ở Hà Nội vài tuần trong mùa hè năm 1991, nhiếp ảnh gia người Đức Reisen khá ấn tượng với lũ trẻ con mà ông gặp khắp mọi nơi trong thành phố.

Theo Reisen, trẻ con ở Hà Nội đen nhẻm và gầy gò, bọn con trai thường cởi trần trùng trục và chỗ chơi của bọn trẻ chủ yếu là trên vỉa hè.

Theo Reisen, trẻ con ở Hà Nội đen nhẻm và gầy gò, bọn con trai thường cởi trần trùng trục và chỗ chơi của bọn trẻ chủ yếu là trên vỉa hè.

Một số trẻ em ngồi học ngay chỗ cha mẹ làm việc hoặc bán hàng. Bọn chúng luôn cười mỗi khi gặp người nước ngoài.

Một số trẻ em ngồi học ngay chỗ cha mẹ làm việc hoặc bán hàng. Bọn chúng luôn cười mỗi khi gặp người nước ngoài.

Ở một nơi có nền đất, bọn con trai thường tụ tập dăm bảy đứa chơi trò bắn những viên bi vào nhau.

Ở một nơi có nền đất, bọn con trai thường tụ tập dăm bảy đứa chơi trò bắn những viên bi vào nhau.

Những nhóm 4 đứa như thế này chơi đánh bài.

Những nhóm 4 đứa như thế này chơi đánh bài.

Chơi trò cá ngựa trên vỉa hè.

Chơi trò cá ngựa trên vỉa hè.

Tại một góc phố khác, Reisen gặp những đứa trẻ túm tụm tự làm diều giấy bằng que tre, giấy vở và hồ dán.

Tại một góc phố khác, Reisen gặp những đứa trẻ túm tụm tự làm diều giấy bằng que tre, giấy vở và hồ dán.

Trong một con ngõ, đám trẻ tụ tập chơi lắc quanh bụng chiếc vòng bằng cây mây.

Trong một con ngõ, đám trẻ tụ tập chơi lắc quanh bụng chiếc vòng bằng cây mây.

Nhiều đứa trẻ chỉ cao hơn yên xe chút xíu nhưng đạp xe khá tốt bằng cách ngồi vào giữa khung và khuỳnh chân ra 2 bên.

Nhiều đứa trẻ chỉ cao hơn yên xe chút xíu nhưng đạp xe khá tốt bằng cách ngồi vào giữa khung và khuỳnh chân ra 2 bên.

Trẻ con cũng tập chơi cờ tướng trên vỉa hè.

Trẻ con cũng tập chơi cờ tướng trên vỉa hè.

Một vài cửa hiệu cho thuê truyện mà Reisen tình cờ gặp đều có trẻ em ngồi đọc.

Một vài cửa hiệu cho thuê truyện mà Reisen tình cờ gặp đều có trẻ em ngồi đọc.

Những năm 90, bể nước công cộng đầu ngõ là nơi trẻ con tắm rửa, người lớn giặt giũ.

Những năm 90, bể nước công cộng đầu ngõ là nơi trẻ con tắm rửa, người lớn giặt giũ.

Đám trẻ này đang ngắm nghía những món đồ chơi như súng nước bằng nhựa tại một cửa hàng.

Đám trẻ này đang ngắm nghía những món đồ chơi như súng nước bằng nhựa tại một cửa hàng.

Một món đồ chơi trung thu của trẻ em được bán dạo trên các phố.

Một món đồ chơi trung thu của trẻ em được bán dạo trên các phố.

Khi vào Văn Miếu, Reisen gặp một số em học sinh trung học đang chăm chú học bài.

Khi vào Văn Miếu, Reisen gặp một số em học sinh trung học đang chăm chú học bài.

Một số nơi yên tĩnh như công viên, ven hồ... luôn có trẻ em ngồi học.

Một số nơi yên tĩnh như công viên, ven hồ... luôn có trẻ em ngồi học.

Ghế đá ven hồ luôn chật kín những người già hóng mát và học sinh ngồi học bài.

Ghế đá ven hồ luôn chật kín những người già hóng mát và học sinh ngồi học bài.

Chị trông em cũng là hình ảnh mà nhà nhiếp ảnh người Đức hay bắt gặp ở Hà Nội.

Chị trông em cũng là hình ảnh mà nhà nhiếp ảnh người Đức hay bắt gặp ở Hà Nội.

Trẻ con chưa có nhiều chỗ để chơi.

Trẻ con chưa có nhiều chỗ để chơi.

Thời kỳ đó, trẻ con tự trông nhau để bố mẹ đi làm là rất bình thường.

Thời kỳ đó, trẻ con tự trông nhau để bố mẹ đi làm là rất bình thường.

Hai anh em trong công viên.

Hai anh em trong công viên.

Ở những nơi công cộng, Reisen cũng gặp những đứa bé bán hàng rong như thế này.

Ở những nơi công cộng, Reisen cũng gặp những đứa bé bán hàng rong như thế này.

Chú bé này bán những chiếc kem trong thùng xốp ở bờ Hồ Gươm.

Chú bé này bán những chiếc kem trong thùng xốp ở bờ Hồ Gươm.

Dù phải đi bán hàng, những đứa trẻ vẫn nở nụ cười hồn nhiên khi được chụp ảnh.

Dù phải đi bán hàng, những đứa trẻ vẫn nở nụ cười hồn nhiên khi được chụp ảnh.

Hai ông cháu cười đùa trên một hè phố, với một con chuồn chuồn trên áo đứa bé chừng hai tuổi.

Hai ông cháu cười đùa trên một hè phố, với một con chuồn chuồn trên áo đứa bé chừng hai tuổi.

Bình luận
vtcnews.vn