Án tù chung thân cho gã đàn ông ghen tuông, ra tay sát hại vợ

Pháp đìnhThứ Bảy, 13/04/2024 14:18:37 +07:00
(VTC News) -

Vì ghen tuông, Lâm ra tay tàn độc, tước đi mạng sống của vợ rồi tự tử nhưng được người dân can ngăn, chuyển đi cấp cứu.

Ngày 13/4, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động xét xử đối với Hồ Ngọc Lâm (35 tuổi, trú thôn Quan Châu, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, đầu tháng 9/2023, Hồ Ngọc Lâm và vợ là chị Ngô Thị Phương (29 tuổi) thường xảy ra mâu thuẫn do Lâm nghi ngờ chị Phương có mối quan hệ với người đàn ông khác.

Trong một lần cãi nhau, chị Phương bỏ nhà đi khoảng 1 tuần và đến sáng 1/10/2023 thì mới gọi điện thoại cho Lâm, nhờ đến chợ Miếu Bông chở mình về nhà.

Vợ chồng làm lành với nhau rồi cùng về phòng trọ tại thôn Quang Châu uống bia, trò chuyện. Chiều cùng ngày, chị Phương nghỉ uống bia và nói đến quán cắt tóc.

Hồ Ngọc Lâm bị tuyên án chung thân.

Hồ Ngọc Lâm bị tuyên án chung thân.

Vợ chồng đã làm lành nhưng khi vợ đi rồi thì Lâm lại nảy sinh ý định giết chị Phương, sau đó tự tử nên qua phòng trọ sát bên của bà Bùi Thị Mai (mẹ của Lâm) lấy con dao đem về giấu dưới thùng bia và tiếp tục ngồi uống một mình.

Chị Phương đến quán cắt tóc nhưng thấy đông người ngồi chờ nên quay về phòng, lên giường nằm nghỉ với con trai.

Lúc này, Lâm cầm dao đến đâm vào người chị Phương và hét lên: “Tao không cho mi đi nữa. Tao sẽ đâm mi”. Thấy vậy, con trai của vợ chồng Lâm hô hoán mọi người đến cứu.

Chị Phương bỏ chạy ra đường phía sau phòng trọ thì Lâm đuổi theo, tiếp tục lấy kéo đâm khiến chị chết tại chỗ.

Sau khi gây án, Lâm dùng kéo đâm vào bụng tự tử nhưng được mọi người ngăn cản, đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Kết quả điều tra xác định, chị Phương bị đâm đến tử vong, còn Lâm bị thương tích do chính mình gây ra.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định Hồ Ngọc Lâm phạm tội vì động cơ đê hèn, vì ghen tuông mà ra tay tàn ác với vợ. Vì vậy, HĐXX tuyên phạt Lâm mức án chung thân.

CHÂU THƯ
Bình luận
vtcnews.vn