AC Milan đã có sự chuẩn bị tâm lý không tốt cho cuộc tiếp đón PSV ở trận lượt về vòng play-off Champions League vào rạng sáng thứ Năm tới.
Đội bóng của HLV Massimiliano Allegri đã bắt đầu chiến dịch Serie A năm nay bằng thất bại 1-2 đáng xấu hổ trước Verona.
Đại gia của bóng đá Italia đang nắm chút lợi thế trong tay khi họ đã có được bàn thắng sân khách trong cuộc đối đầu trên đất Hà Lan vào tuần trước. Trong trận đấu đó, Stephan El Shaarawy đã phá vỡ thế bế tắc cho Milan trong hiệp một. Tuy nhiên, pha dứt điểm thành bàn của Tim Matavz đã thắp lên cơ hội cho PSV. Balotelli (áo trắng) sẽ giúp Milan vượt khó?
Bên phía PSV, thầy trò HLV Philip Cocu cũng không có được sự chuẩn bị tâm lý tốt nhất cho chuyến hành quân đến Milan. Cuối tuần qua, họ đã có trận hòa may mắn 1-1 với Heracles nhờ pha lập công ở những phút cuối cùng của Park Ji Sung.
Đội khách đã không phải đón nhận thêm bất cứ ca chấn thương nào. Luciano Narsingh (đầu gối) và Oscar Hiljemark (háng) vẫn sẽ là những bệnh binh dài hạn của họ.
PSV Eindhoven: Zoet, Arias, Rekik, Bruma, Willems; Maher, Park, Wijnaldum, Jozefzoon, Locadia, Matavz.
AC Milan: Abbiati, Abate, Zapata, Mexes, Constant; Montolivo, Nocerino, Boateng, Niang, Balotelli, El Shaarawy.
Hoàng Quân (Goal.com)
Bình luận