Hành trình truy bắt kẻ dí dao vào cổ con tin, náo loạn làng quê Nghệ An

Pháp luậtChủ Nhật, 17/04/2016 07:50:00 +07:00

(VTC News) - Một tay cầm dao kề cổ, tay còn lại hắn dí chiếc kéo nhọn sát hông nạn nhân và yêu cầu chở mình đi trên xe máy.

(VTC News) - Một tay cầm dao kề cổ, tay còn lại kẻ bắt cóc dí chiếc kéo nhọn sát hông nạn nhân và yêu cầu chở mình đi trên xe máy.

Sáng 17/4, đối tượng Chu Văn Sơn (SN 1981 - Trú xóm Quyết Thắng, huyện Diễn Châu, Nghệ An) bất ngờ khống chế một bé gái trú xóm Hải Hậu, xã Diễn Bích. Trên tay hắn luôn cầm con dao và chiếc kéo sắc nhọn.

Sự việc gây xôn xao làng quê
Sự việc gây xôn xao làng quê 

Sau đó hắn thả bé gái và tiếp tục khống chế anh Nguyễn Văn Quảng là người anh em họ với mình và trú cùng xóm.

Sơn yêu cầu anh Quảng chở mình trên chiếc xe máy Wave Alpha, di chuyển từ xã Diễn Bích, men theo con đường đê ven biển rồi vòng qua các con đường làng mất hút.

Công an mặc thường phục cùng những người hiếu kỳ trên đường tìm đối tượng
Công an mặc thường phục cùng những người hiếu kỳ trên đường tìm đối tượng  

Khi công an huyện xuống địa bàn, người dân tụ tập lại bàn tán xôn xao. Cách đó không xa trong ngôi nhà cấp 4, chị Hoàng Thị Thủy vợ anh Quảng đang khóc lóc vì chưa biết sự an nguy của chồng.

Qua điện thoại, công an huyện Diễn Châu xác định đối tượng đang di chuyển qua các xã Diễn Bích, Diễn Ngọc, Diễn Hải, Diễn Kim trên con đường đê ven biển.

Lúc này, anh Nguyễn Văn Điệp công an viên xã Diễn Bích, cùng một số người khác đang đi theo sát phía sau, không để đối tượng mất dấu.

Công an viên Điệp, người đã đi theo Sơn suốt nhiều giờ đồng hồ
Công an viên Điệp, người đã đi theo Sơn suốt nhiều giờ đồng hồ 

Công an huyện đã cải trang, mặc thường phục để giải cứu con tin nhưng gặp nhiều khó khăn. Hung thủ một tay cầm dao kè chặt vào cổ, tay còn lại cầm chiếc kéo dí sát vào hông nạn nhân.

Một số thanh niên đi theo để xem, cơ quan điều tra đã yêu cầu mọi người giải tán để tránh đối tượng bị kích động làm liều, cũng như gây khó khăn cho công tác giải cứu.

Qúa trình tiếp cận hiện trường, phóng viên VTC News quan sát thấy Sơn đang kề con dao vào cổ anh Quảng, máu dưới cổ nạn nhân chảy ra nhiều. Ngay phía sau xe máy bị Sơn khống chế luôn có ít nhất 4 chiếc xe máy theo sau.

Anh Quảng bị khống chế trên xe máy
Anh Quảng bị khống chế trên xe máy 

Mỗi lần nhìn thấy phía trước có người, một chiếc xe phóng lên báo hiệu cho người đi đường biết để tránh ra. Ban đầu Sơn yêu cầu anh Quảng chở đi đường đê ven biển, sau đó chiếc xe đi vào các con đường trong làng.

Đến khoảng 14h20', Sơn bất ngờ đổi ý, yêu cầu con tin chở mình về nhà riêng tại xóm Quyết Tiến, xã Diễn Bích. Khi về đến nhà, hắn không vào trong mà yêu cầu nạn nhân dừng xe trước cổng. Sơn mượn điếu thuốc lào để hút, tay vẫn lăm lăm con dao khống chế trên cổ con tin.

Thấy vậy, công an viên Điệp người luôn theo sát Sơn hơn 3 tiếng đồng hồ mới nói: "Em thả dao và kéo ra mà hút cho thoải mái".

Sơn chỉ thả chiếc kéo xuống đất còn dao vẫn kề cổ con tin và đáp lại: "Cứ như vậy cho chắc ăn, sợ có công an bắn tỉa."


Công an viên Điệp di chuyển đứng trước mặt Sơn và nói tiếp: "Anh đứng chắn trước mặt cho mà hút, không có bắn tỉa đâu". Miệng nói, tay anh Điệp cầm lấy chiếc kéo của đối tượng vừa thả xuống đất.

Lợi dụng khi hung thủ đang hút thuốc lào, anh Điệp đi vòng ra phía sau rồi hất tay cầm dao của Sơn ra khỏi cổ nạn nhân. Anh Quảng chỉ chờ có thể bỏ chạy thoát thân. Anh Điệp tiếp tục tước dao và ghì đối tượng nằm bẹp xuống nền đường bê tông, còn nạn nhân bỏ chạy thục mạng

Sơn như con thú hoang, hắn cố vùng vẫy chống cự lại. Anh Trần Văn Hạ (SN 1984, người hàng xóm với Sơn) thấy vậy lao vào hỗ trợ, ghì đối tượng nằm bẹp dưới đất. Lúc này, Công an huyện Diễn Châu cũng vừa ập đến, tra tay Sơn vào còng số 8.

Đối tượng Sơn tại cơ quan điều tra
Đối tượng Sơn tại cơ quan điều tra 

Qúa trình vật lộn, khống chế Sơn, anh Điệp bị thương và bị máu của Sơn dính vào.

Do nghi bị đối tượng bị nhiễm HIV nên chiều cùng ngày, nạn nhân Quảng và anh Điệp được chuyển ra Hà Nội điều trị. Trước đó, nữ sinh bị Sơn khống chế cũng được chuyển ra Hà Nội kiểm tra.

Anh Quảng sau khi thoát khỏi lưỡi dao đã hoảng sợ, mê man bất tỉnh
Anh Quảng sau khi thoát khỏi lưỡi dao đã hoảng sợ, mê man bất tỉnh 

Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Hồng Thắng
Bình luận
vtcnews.vn