Điều tra nghi án bắt cóc, tống tiền man rợ giữa Sài Gòn

Pháp luậtThứ Hai, 10/03/2014 07:49:00 +07:00

(VTC News) - Thi thể bị trói trong bao, thả trôi sông đã xác định được danh tính. Công an đang điều tra nghi án bắt cóc, tống tiền man rợ này.

Sáng 9/3, anh Lư Nguyên (44 tuổi) cho biết, kết quả xét nghiệm ADN và thi thể trói trong bao tải trôi sông chính là con trai của mình tên Lư Vĩnh Đạt (tự "Chẩy", 18 tuổi) đã mất tích vào tối 26/2.
Hiện xác Đạt đang chờ hỏa táng tại lò thiêu Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân).
Trước đó, chiều tối 4/3/2014, bảo vệ Cảng Tân Thuận 2 (phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP HCM) tuần tra các tuyến bờ sông Sài Gòn khu vực cầu cảng thì phát hiện một bao tải lớn tấp vào ven bờ. 
Khi chiếc bao được mở, một thi thể trương phình, bên ngoài khoác bộ áo đồng phục học sinh của một trường cấp hai. Nạn nhân bị trói hai chân bỏ vào bao, giới tính xác định là nam, tuổi từ 15 đến 20 tuổi, với áo sơmi trắng tay ngắn, phía trái có in logo của trường THPT Ngô Gia Tự. Trên cổ đeo sợi dây chuyền kim loại đen gắn hình phật Di Lặc màu xanh ngọc.
Cơ quan công an nhận định, đây là vụ án mạng, nạn nhân bị giết trước khi vứt xuống sông. Lần theo logo chiếc áo, lãnh đạo trường Ngô Gia Tự (quận 8) khẳng định không có phụ huynh nào trình báo học sinh mất tích.

Gia đình Đạt trình bày vụ việc cho phóng viên VTC News. Ảnh: Hạnh Phương

Qua thông tin báo chí, ngày 7/3, vợ chồng anh Lư Nguyên (ngụ đường Phùng Tá Chu, phường An Lạc A, quận Bình Tân) đến nhận dạng xác đó là con trai của mình tên Lư Vĩnh Đạt (tự "Chẩy", 18 tuổi) đã mất tích vào tối 26/2. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nghi vấn nên anh Nguyên và gia đình vẫn chưa tin hẳn đó là sự thật vì xác chết trương sình, biến dạng.
Sáng 9/3, anh Nguyên cho biết vừa nhận kết quả xét nghiệm ADN và thi thể chính là con trai của mình.
Về trang phục áo trên người Đạt, anh Nguyên cho biết, cách đây một năm, em họ của Đạt sau khi nghỉ học đã tặng cho nó 2 chiếc áo đồng phục của trường Ngô Gia Tự. Còn sợi dây chuyền và hình phật được mẹ và bà ngoại tặng.
Mẹ Đạt kể, như mọi ngày, lúc 18h ngày 26/2, Đạt mặc quần tây, áo sơ mi có logo trường Ngô Gia Tự, mang theo điện thoại iPhone 4 và trong ví có hơn 130.000 đồng, đi xe máy Ultimo đến Trung tâm giáo dục thường xuyên quận 6 học bổ túc văn hóa.
Đến 22h không thấy con về, chị gọi điện thoại nhưng Đạt không bắt máy. Cuộc gọi lần thứ hai, chị nghe giọng một thanh niên nói: "Lớp tụi con tổ chức đi Bình Thạnh chơi. Đạt ra ngoài rồi, có gì chút bạn ấy gọi lại cho cô". 
Nóng ruột không thể đợi, mẹ Đạt gọi liên tiếp. Máy cứ đổ chuông nhưng không ai nghe. Đến 2h sáng hôm sau thì điện thoại bị khóa.

Tin nhắn nhóm bắt cóc ra giá 600 triệu đồng. Ảnh: Nguyễn Minh Hoàng

 

Tin nhắn đe dọa nếu gia đình anh Nguyên báo công an sẽ không nhận được xác Đạt. Ảnh: Nguyễn Minh Hoàng

Đến 6h ngày 27/2, gia đình liên lạc được số Đạt thì một giọng nam lạ khác thông báo: "Đạt đã bị bắt cóc. Gia đình chuẩn bị tiền chuộc và không được báo công an", rồi tắt máy. Quá hoảng sợ, hai vợ chồng cùng gọi lại nhưng điện thoại bị tắt nguồn. Một lúc sau, vợ anh Nguyên nhận tin nhắn từ số máy của Đạt: "Trong vòng 12 giờ phải chuẩn bị 500 triệu để chuộc nó về, suy nghĩ trước khi làm gì dại dột"
Tin nhắn tiếp: "Tối nay đúng 1h mang theo 500 triệu đến ngã tư Hàng Xanh. Con ông bà sẽ được thả tự do. Nên suy nghĩ lại nếu muốn báo công an". 
Không gọi được, anh Nguyên nhắn tin nói gia đình chưa đủ tiền, chờ vay mượn. Kẻ giữ máy liên hồi đe dọa: "Được, nhưng tôi không chắc con ông bà sẽ sống sót đến khi ông bà quyết định đưa tiền đâu", "Đàn em tôi không rảnh mà cho nó ăn uống như ông bà. Đừng dại dột. Công an không giúp gì được ông bà đâu. Tôi nhắc lại, chỉ cần công an đi theo thì ông bà sẽ nhận xác nó".
Ngày 28/2, bọn bắt cóc chủ động nhắn tin sớm hơn mọi ngày. Đến 20h30, chúng đe dọa nếu anh Nguyên đem tin nhắn chuyển cho công an, Đạt sẽ chết. 
Khoảng 10h30 sáng 2/3, bọn chúng tiếp tục hỏi gia đình chuẩn bị đủ tiền chưa. Anh Nguyên cho biết, chỉ mới chuẩn bị 100 triệu đồng và có cố gắng cũng chỉ được thêm vài chục triệu nữa và nếu đồng ý hãy hẹn địa điểm để giao tiền.
Phía bên kia nhắn lại: "Biết gia đình có nhiều mối quan hệ mật nên chưa mạo hiểm, chờ khi gia đình thật lòng hợp tác". "Tôi xem ông bà ngoan cố đến đâu. Ông bà đừng chứng tỏ... Vậy cuộc vui chờ xem đến bao giờ kết thúc".
Sáng 3/3, gia đình nhận được tin nhắn không còn là số điện thoại của Đạt mà bằng số sim rác, với nội dung: "Đạt thú tội đã dựng lên màn kịch để tống tiền gia đình. Đạt bảo giờ không cần tiền nữa nhưng sợ gia đình báo công an bắt nên không dám về mà sẽ đi xa, ra nước ngoài. Con sẽ về khi đến đỉnh vinh quang. Con xin lỗi ba má"...
Đáp lại, vợ chồng anh Nguyên liên tục nhắn tin bảo Đạt về, gia đình tha thứ lỗi lầm nhưng đầu bên kia không hồi đáp. Đến 7h ngày 4/3, gia đình tiếp tục kiên trì gọi thì số khuyến mại bất ngờ đổ chuông nhưng đầu bên kia bấm từ chồi rồi tắt luôn. Từ lúc đó, gia đình không thể liên lạc được cũng như nhận tin nhắn nào thêm.

Người thân khóc ngất khi biết Đạt bị giết chết. Ảnh: Hạnh Phương

Một thông tin đáng chú ý, Đạt có quen thân với một bạn nam học chung lớp lập trình game, trước tết có một lần dẫn về nhà chơi. Người bạn này mới mất xe máy và laptop nên thường xuyên rủ Đạt uống nước, đi chơi để giải sầu. 
"Một ngày trước khi mất tích, Đạt có đi uống nước với bạn này đến hơn 23h mới về trong trạng thái như bị say, la lớn tiếng. Thấy lạ, gia đình gặng hỏi, cháu bảo ăn ly kem bị đắng nên bỏ chạy nhanh về nhà, sau đó ngủ tới sáng thì bình thường" - bà nội của Đạt kể.
Gia đình anh Nguyên cho biết, trong những ngày đầu Đạt mất tích, có một số thanh niên lạ mặt gồm nam lẫn nữ chạy xe Exiter màu xanh biển số 59N - 166.941 lượn qua lại, ngồi uống nước quan sát nhà anh, có lúc vào trực tiếp hỏi chuyện bâng quơ về Đạt.  "Có thể bọn chúng dò hỏi thăm thông tin về việc Đạt bị giết công an điều tra thế nào để bọn chúng biết cách đối phó" - người thân Đạt nói.

Căn nhà gia đình anh Nguyên (giữa) và di ảnh Lư Vĩnh Đạt. Ảnh: Phan Cường

Được biết, vợ chồng anh Nguyên có hai con trai, Đạt là trai lớn. Anh Nguyên làm thợ hồ thi công công trình, vợ làm việc nhà, gia đình không có mâu thuẫn với ai, cuộc sống vừa đủ, không giàu có. Riêng Đạt được hàng xóm nhìn nhận, sống khép kín, ít giao du với bạn bè, không rượu chè, cờ bạc, hút chích, ngoan, biết nghe lời cha mẹ. Ban ngày Đạt học lập trình game tại đường Cộng Hòa, ban đêm học bổ túc tại quận 6.
Chiều ngày 9/3, thiếu tá Phan Văn Hồng - Trưởng công an phường An Lạc A (quận Bình Tân) -  cho biết - hồ sơ vụ việc gia đình anh Nguyên về trường hợp con trai anh bị bắt cóc tống tiền, phường đã báo lên công an quận vào đầu tháng 3/2014.
Về phía công an quận, thượng tá Nguyễn Minh Hùng - Trưởng công an quận Bình Tân, cho rằng, vụ việc sẽ thông tin vào đầu tuần tới.
Trả lời báo chí, lãnh đạo Đội 9 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP HCM cho biết đã tiếp nhận trình báo của gia đình và đang thụ lý điều tra.
VTC News tiếp tục thông tin vụ việc.
Bình luận
vtcnews.vn