Can ngăn cậu ghen người yêu, cháu rể bị đâm chết

Pháp luậtThứ Năm, 26/12/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Bất bình trước hành động ghen tuông người yêu vô cớ của cậu, cháu rể can ngăn thì bị cậu đâm chết trong bàn nhậu.

(VTC News) - Bất bình trước hành động ghen tuông người yêu vô cớ của cậu, cháu rể can ngăn thì bị cậu đâm chết trong bàn nhậu.

Ngày 25/12, cơ quan công an quận Thủ Đức, TP.HCM đang hoàn tất hồ sơ để chuyển đối tượng Nguyễn Chí Tài (SN 1990, ngụ phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP.HCM) về Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM xử lý theo thẩm quyền về hành vi "giết người".

TP.HCM, quận Thủ Đức, án mạng, cậu, cháu rễ, nhậu,
Đối tượng Nguyễn Chí Tài tại cơ quan công an
Trước đó, khoảng 21h ngày 24/12, Tài cùng anh Nguyễn Văn Hiệp (cháu rể của Tài, SN 1987, quê ở Long An) và một người bạn tên Thanh ngồi nhậu ở hẻm 63, đường Ngô Chí Quốc, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Đang ngồi nhậu thì Tài thấy người yêu mình là chị Võ Thị Diễm Thúy, SN 1987, quê ở An Giang chạy xe máy ngang qua. Sau đó, Tài nổi cơn ghen vô cớ rồi rời bàn nhậu chạy bám đuổi chị Thúy về nhà và dùng búa đe dọa chị Thúy khiến chị hoảng sợ đóng cửa, trốn bên trong.

Một lát sau, Tài quay lại bàn nhậu. Tại đây, anh Hiệp khuyên can việc Tài không nên ghen vô cớ như vậy. Tức giận vì bị người cháu can ngăn và sẵn có "ma men" trong người nên Tài đã gây gổ với cháu rể rất gay gắt.

Tài được anh Thanh can ngăn nhưng không chịu nghe mà Tài còn lao vào xô xát với anh Hiệp. Trong lúc hai bên đang giằng co thì Tài dùng dao đâm vào ngực trái khiến anh Hiệp chết tại chỗ.

Sau khi gây án, Tài đã bỏ trốn. Đến sáng 25/12, được gia đình khuyên bảo Tài đã ra Công an phường Tam Bình để đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Phạm Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn