Bí ẩn tên cướp rạch màn trong đêm như 'ma nhớt'

Pháp luậtThứ Ba, 24/12/2013 03:00:00 +07:00

Hàng chục người dân tham gia vây bắt nhưng con “ma nhớt” đã nhanh chân biến mất trong màn đêm, chui vào đám rừng tràm.

Ngày 22-12-2013, ông Lê Văn Hồng - Phó chủ tịch xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa - khi trao đổi với chúng tôi vẫn còn nhớ rõ bốn vụ rạch mùng nhà người dân trong đêm khuya để cướp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Khoảng 1 giờ 30 ngày 3-9-2013, chị Võ Thị Tích (SN 1975, ngụ ấp 2) ngủ trong nhà, bị kẻ gian đột nhập giở mùng, giật sợi dây chuyền 5 chỉ vàng 24k. Anh Nguyễn Văn Thành, chồng chị Tích, nhớ lại: ngày 2-9 gia đình anh tổ chức tiệc nhậu mừng trúng mùa lúa và mừng Quốc khánh, có rất nhiều anh em thân tộc trong gia đình cùng dự. Tan tiệc, anh giăng võng ngoài hiên nhà nằm ngủ, đến khuya nghe vợ la ú ớ liền chạy vào hỏi thì chị Tích vừa nói vừa lo lắng: “Tui bị ăn cướp giật dây chuyền”.

Ba ngày sau, lúc 0 giờ ngày 6-9, tại ấp 1 (cách nhà chị Tích khoảng 500m), nhà chị Nguyễn Kim Chi (SN 1968) cũng bị đột nhập. Cũng bằng thủ đoạn trước đó, đối tượng giở mùng giật sợi dây chuyền 3 chỉ vàng 24k chị Chi đeo trên cổ.

Chụp tay đối tượng bị hụt, chị lao ra ngoài tri hô. Hàng chục người dân tham gia vây bắt nhưng con “ma nhớt” đã nhanh chân biến mất trong màn đêm, chui vào đám rừng tràm. Khi mọi người ra về chưa kịp ngủ, tên tội phạm liều lĩnh lẻn vào cửa sau nhà chị Nguyễn Thị Huệ (SN 1967) rồi đi vào buồng giật sợi dây chuyền 4 chỉ chạy thoát. Trước đó, cũng cách thức gây án trên, đối tượng đột nhập vào phòng ngủ vợ chồng ông Sáu đưa đò (ở ấp 3) khi họ đang ngủ, giở mùng giật mất sợi dây chuyền vàng.

Hành tung bí ẩn khi gây án và thủ đoạn lạ lùng của tên cướp đã làm người dân địa phương vô cùng lo lắng. Cách thức gây án không khác gì của Nguyễn Văn Tèo (SN 1973, ngụ thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa), vừa mãn án trở về địa phương chưa bao lâu. Theo hồ sơ, năm 2007 đến 2009, người dân một số huyện Tân Trụ, Thủ Thừa, Châu Thành... về đêm nơm nớp lo sợ bị cướp tài sản.

Chân dung không rõ ràng, chỉ biết đó là một thanh niên cao lớn, khỏe mạnh và thường mặc duy nhất quần đùi để dễ dàng cướp giật. Sau thời gian dài điều tra truy xét, lực lượng Công an Long An mất rất nhiều công sức mới bắt được tên Tèo. Y thừa nhận đã đột nhập trên 70 gia đình để rạch mùng, giật dây chuyền của chị em phụ nữ đang say ngủ.

Nhiều lần sau khi giật dây chuyền xong, thấy nhà vắng vẻ hắn đã sàm sỡ, xâm hại nhiều phụ nữ, nhưng các cơ quan pháp luật không thể truy cứu trách nhiệm hình sự vì người bị hại không chịu khai báo. Năm 2007, Tèo bị tuyên án 12 năm tù giam. Sau đó ra tù khoảng tháng 8-2013.

Tèo bị bắt, cuộc sống người dân các xã giáp ranh của ba huyện dần ổn định. Thế nhưng, khuya 6-6-2012 lại xảy ra vụ cướp giật dây chuyền tại nhà bà Huỳnh Tố Như (SN 1948, ngụ ấp 4, xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ), thủ phạm dùng kéo cắt lấy toàn bộ vòng ciment, dây chuyền 10 chỉ vàng 24k của nạn nhân rồi trốn thoát.

Hành tung của tên cướp bị phát hiện khi chính y đem tài sản về cho mẹ ruột tiêu thụ. Bà mẹ tiếp sức cho con bị bắt giữ, còn đối tượng gây án trốn thoát. Hắn chính là Phương - em ruột Tèo. Cuối tháng 8-2013, Công an huyện Tân Trụ tiếp nhận từ Công an tỉnh Trà Vinh Nguyễn Văn Phương (SN 1974, ngụ thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa), bị bắt khi thực hiện hành vi cướp giật dây chuyền ban đêm.

Theo lời khai của Phương, lúc trốn về tỉnh Trà Vinh y làm giả giấy CMND thực hiện năm vụ rạch mùng giật dây chuyền, vòng vàng ở huyện Cầu Ngang và tại Long An y đã gây ra bốn vụ tương tự.

Mở rộng điều tra hàng loạt các vụ cướp giật và trộm tài sản ban đêm bằng thủ đoạn rạch mùng, Công an huyện Càng Long, Cầu Ngang, Trà Vinh xác định có khả năng nhóm tội phạm từ nơi khác tới, do cách thức gây án và hành tung khá bí ẩn. Những vụ án như thế mấy chục năm qua chưa bao giờ xảy ra ở địa bàn này.

Từ chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra truy xét, ngày 4-10 Cơ quan điều tra Công an huyện Càng Long đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tèo về tội trộm và cướp giật tài sản. Từng vào tù ra khám nên Tèo có khá nhiều kinh nghiệm đối phó với điều tra viên, y chỉ nhận những vụ biết không còn khả năng chối tội.

Kiên trì đấu tranh, “ma nhớt” khai đã thực hiện khoảng 13 vụ ở Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Ngoài y ra còn có em ruột là Nguyễn Thị Hồng (SN 1981). Dù đã có chồng và ba con nhưng Hồng bỏ chồng con về nhà thị trấn Thủ Thừa sinh sống, sau đó sống như vợ chồng với Dương Tự Phát (SN 1991, ngụ huyện Thủ Thừa). Ngưu tầm ngưu, về chung với gia đình anh em đều phạm tội cướp giật, Phát cũng bắt đầu tham gia.

Theo lời khai ban đầu của Phát, biết người anh đi gây án ở Càng Long, y chở Hồng bằng xe máy xuống Cầu Ngang, Trà Vinh. Đến địa bàn xã nào vắng người, sau khi quan sát, Hồng ghé quán cà phê võng uống nước nằm chờ Phát tìm vào vùng nông thôn để giật dây chuyền. Có đêm, cặp đôi này thực hiện trót lọt 2 - 3 vụ, cũng có đêm không được vụ nào nên chúng thuê nhà nghỉ ở lại để hôm sau tiếp tục hoạt động.

Tên Phát bị bắt giữ trung tuần tháng 10-2013, riêng Hồng về nhà tại thị trấn Thủ Thừa chờ kết quả giám định tâm thần, nếu không sẽ khởi tố phục vụ điều tra. Một gia đình, mẹ ruột bị khởi tố bắt tạm giam về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; hai con trai cùng con rể hờ cũng bị khởi tố bắt tạm giam về tội trộm tài sản và cướp giật tài sản...

Theo CA TPHCM

Bình luận
vtcnews.vn