Bi kịch từ những mối tình trái khoáy

Pháp luậtThứ Hai, 11/11/2013 05:30:00 +07:00

Sống không hôn thú với phụ nữ hơn tuổi mình, vì cơn tức giận và dục vọng đê hèn, nhiều gã đàn ông đã dấn sâu vào vũng lầy tội ác.

Sống không hôn thú với phụ nữ hơn tuổi mình, vì cơn tức giận và dục vọng đê hèn, nhiều gã đàn ông đã dấn sâu vào vũng lầy tội ác.

Người sống lâu năm ở ấp 1, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TP HCM không ai không biết cặp vợ chồng chắp nối Nguyễn Thái Hưng (50 tuổi) và Phan Thị Bắc (52 tuổi). Sau lần đổ vỡ hạnh phúc gia đình, Hưng gặp gỡ và tiến tới quan hệ tình cảm với bà Bắc - một phụ nữ cùng chung cảnh ngộ.

Cuối năm 2002, bà Bắc bán nhà rồi dẫn con gái riêng về sống như vợ chồng với Hưng cùng hai con trai riêng của chồng. Hai người sau đó có một con chung. Thời gian sống cùng nhau, Hưng nảy ý định cưỡng hiếp con gái riêng của vợ. Lợi dụng lúc bà Bắc đi làm, gã cha dượng đã giở trò đồi bại và nhận án tù 12 năm.

Tháng 8/2011, Hưng được đặc xá tiếp tục về sống với bà Bắc. Trước lúc Hưng đi tù, bà Bắc đã nhận tiền đặt cọc bán căn nhà, đất đai trị giá cả trăm triệu đồng. Ra tù, Hưng cản vợ giao nhà cho khách mua. Dù tòa án đã xử cho Hưng thắng kiện, nhưng mâu thuẫn giữa Hưng và Bắc vẫn âm ỷ, ngày càng nặng nề.

Tối 30/9, Hưng gọi điện cho anh Nguyễn Văn Nhất, người họ hàng, nói lại việc đã giết chết Bắc. Khi công an đến, thì phát hiện ngoài bà Bắc, Hưng cũng đã tử vong.

Quang tại trụ sở Công an.
Quang tại trụ sở Công an. 
Những ngày đầu tháng 8, dư luận huyện Củ Chi (TP HCM) rất bất bình trước hành vi tội ác của Trần Đại Quang (24 tuổi, ngụ phường 15, quận Phú Nhuận) - hung thủ hiếp dâm, giết người man rợ. Nạn nhân là Lê Huỳnh Cẩm Uyên (20 tuổi), con gái bà Huỳnh (47 tuổi) - người tình vụng trộm của hắn.

Kém bà Huỳnh gần 30 tuổi, song Quang vẫn lén lút quan hệ tình cảm. Nhiều lần đến nhà người tình chơi, Quang biết Uyên đã có người yêu nhưng vẫn âm thầm nuôi dưỡng mối tình đơn phương. Nhiều lần Quang gọi điện thoại và nhắn tin bày tỏ tình cảm nhưng bị Uyên từ chối.

Trước khi gây án khoảng một tuần, Quang biết Uyên vừa nghỉ làm nhân viên bán hàng thời trang và thường ở nhà một mình. Sáng 8/8, gã mò đến nhà bà Huỳnh vì biết người tình đang đi công việc cùng chồng. Thấy Uyên, Quang xô đến cưỡng hiếp rồi sát hại nạn nhân. Gây án xong, Quang vội tẩu thoát, để quên dây thắt lưng và quần áo lại hiện trường. Sau đó, Quang được bà Huỳnh khuyên ra đầu thú.

Quang mồ côi cha từ nhỏ và vào đời sớm bằng nghề bảo vệ ở nhiều công ty. Từ năm 13 tuổi, gã bắt đầu thích quan hệ với những phụ nữ lớn tuổi hơn mình. Bà Huỳnh là người tình thứ 5 của Quang. Cuộc tình trái khoáy giữa Quang và bà Huỳnh gần như công khai mặc cho con cái phản đối.

Trung tuần tháng 9, tại xã Điềm Hy, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang xảy ra vụ giết người, vứt xác phi tang. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Nhị (37 tuổi) chết do bị chích điện.

Gần một ngày phá án, cảnh sát xác định, trước khi mất tích, chị Nhị liên lạc gặp gỡ Cao Văn Chính (58 tuổi). Trước đó, Chính gọi điện thoại rủ Nhị đến nhà khi vợ con vắng nhà để quan hệ tình ái. Sau đó, ông ta đưa cho Nhị 3 triệu đồng nhưng người tình trẻ đòi thêm 10 triệu cùng với lời hứa sẽ "chiều" thêm một lần nữa.

Tức giận vì bị tống tiền, Chính kêu Nhị nằm yên chờ, rồi lấy dây điện chích vào đùi Nhị đến tắt thở. Gây án xong, Chính tháo sợi dây chuyền cùng một số tài sản của nạn nhân đem giấu đi. Ông ta bỏ xác Nhị vào bao tải, vứt bên đường, cách nhà gần một cây số. Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt Chính về hành vi giết người, cướp tài sản.




Theo Công an TP HCM
Bình luận
vtcnews.vn