Công an bị tố đánh dân: Quyết xử nghiêm vụ việc

Pháp luậtThứ Năm, 05/09/2013 07:10:00 +07:00

(VTC News) - Đại diện Công an quận 12, TP.HCM cho biết sẽ điều tra làm rõ và kiên quyết xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm trong việc công an bị tố đánh dân.

(VTC News) - Đại diện Công an quận 12, TP.HCM cho biết sẽ điều tra làm rõ và kiên quyết xử lý nghiêm những ai vi phạm.

Chiều 3/9, Đại diện Công an quận 12 cho biết, đơn vị vẫn chưa nhận được văn bản chính thức nào từ Bộ Công an cũng như công văn chỉ đạo của CA TP.HCM mà chỉ biết được thông tin qua báo chí.

"Tuy nhiên, vụ việc Báo điện tử VTC News đăng tải sẽ được cơ quan Công an Q.12 tiến hành điều tra làm rõ, kiên quyết xử lý nghiêm những ai vi phạm" - vị này nói thêm. 

Thiếu tá Trần Văn Cảnh – Phó trưởng Công an P.Tân Thới Nhất, cho biết công an phường đang tiến hành lấy lời khai các nhân chứng.

Nạn nhân Phan Sĩ - nhân vật chính trong vụ việc, bức xúc: "Mặc dù báo chí đã đăng tải liên tục loạt bài phản ánh, sau đó có công văn chỉ đạo của Bộ Công an nhưng vẫn chưa thấy cơ quan công an thông báo tôi cũng như những cá nhân liên quan đến làm việc".

công an đánh dân, Bộ công an, CSCĐ 114 CATPHCM, đánh dân như thời trung cổ
 Anh Phan Sĩ viết đơn tố cáo vụ việc gửi cơ quan chức năng. Ảnh: Phan Cường

Trước đó, theo tường trình của nạn nhân và những người làm chứng, khoảng 23h30 tối 12/8/2013, sau khi nấu bếp về, anh Phan Sĩ (SN 1988, quê Thừa Thiên - Huế, tạm trú xã Bà Điểm, Hóc Môn, TPHCM) thấy hai người bạn mình bị xe tải va quẹt té ngã thương tích, xe máy hư hỏng nặng.

Thấy xe tải có dấu hiệu bỏ chạy, anh Sĩ cho xe máy của mình "cản địa" buộc tài xế xe tải xuống xe giải quyết vụ tai nạn giao thông. Cuộc thương lượng giữa hai phía tài xế xe tải và nhóm bạn anh Sĩ chuẩn bị xong thì lực lượng CSGT CA Q.12 xuất hiện yêu cầu giữ nguyên hiện trường. 

Lúc này có một bảo vệ dân phố và một người đàn ông mặc áo đen (đi cùng nhóm CSGT CA Q.12) yêu cầu anh Sĩ và nhóm bạn Sĩ xuất trình giấy tờ xe, CMND... Với lý do những người này không đủ chức năng, quyền hạn kiểm tra giấy tờ tùy thân nên anh Sĩ không chấp hành.

Cho rằng, anh Sĩ cứng đầu, chống người thi hành công vụ nên bảo vệ dân phố, người đàn ông mặc áo đen cùng một số người khác lao vào đánh Sĩ tới tấp. Nhóm người này đè anh Sĩ xuống mặt đường, tréo tay về sau dùng còng số 8 còng tay anh Sĩ lại.

Bạn anh Sĩ là Thái Minh Khiêm (SN 1986, tạm trú quận 11, quê Cà Mau) thấy vậy liền lấy điện thoại ra quay liền bị một CSGT giật lấy xóa dữ liệu. Chưa hết, anh Khiêm cũng bị nhóm người "thi hành công vụ" rượt đánh náo loạn cả khu phố. Anh Khiêm bị xé rách áo, bỏ chạy vào con hẻm nhỏ, trong khi bên ngoài lực lượng bảo vệ dân phố truy tìm ráo riết.

Anh Sĩ sau khi bị còng tay được áp tải về trụ sở công an phường Tân Thới Nhất và bị đánh tiếp. Thấy anh Sĩ ngất xỉu, lúc này có người cầm ca múc nước tạt vào người nạn nhân cho tỉnh dậy. Sau đó, anh Sĩ được chở trên xe máy bỏ ra giữa đường lộ trước Trường THCS Nguyễn Ảnh Thủ (Phan Văn Hớn, Q.12).

Lúc này, có xe tải lớn chạy đến phát hiện một người nằm giữa đường vẫy tay yếu ớt nên tài xế xuống xe cùng một người bán hàng khuya ven đường khiêng anh Sĩ vào lề đường, để ngồi tựa cột điện. Người đi đường phát hiện, có liên hệ Công an phường Tân Thới Nhất nhưng cơ quan chức năng không có động thái nào phản hồi.

Nhận tin báo, lực lượng CSCĐ CA TPHCM đóng chốt dưới chân cầu vượt An Sương (Q.12) đã cho xe chuyên dụng đến chở anh Sĩ đến cấp cứu tại Phòng khám đa khoa Cộng Hòa gần đó. Tiếp tục, anh Sĩ được chuyển viện đến BV Chợ Rẫy ngay trong đêm.

Phan Cường

Bình luận
vtcnews.vn