Phụ huynh bàng hoàng kể lại giây phút bị cắt cổ

Pháp luậtChủ Nhật, 01/09/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Lúc anh Phúc đang huơ tay ra hiệu cho cháu bé đang tan trường biết, từ đằng sau người đàn ông lao tới dùng dao Thái Lan cứa mạnh vào cổ anh.

(VTC News) - Lúc anh Phúc đang huơ tay ra hiệu cho cháu bé đang tan trường biết, từ đằng sau người đàn ông lao tới dùng dao Thái Lan cứa mạnh vào cổ anh. 

“Tôi lấy tay sờ vào cổ thì hoảng hốt thấy máu chảy, lập tức tôi quay lại truy đuổi theo tên cắt cổ tôi, chạy được một đoạn thì hắn quay lại dè chừng tôi rồi rồ ga chạy mất hút…” anh Phúc nhớ lại phút giây kinh hoàng đó.

 

Hung thủ cắt cổ còn thách thức nạn nhân

 

Như VTC News đã thông tin, chiều 27/8, trước cổng trường Tiểu học Tân Tạo A, nằm trên đường Lộ Tẻ thuộc KP.3, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP.HCM, anh Phan Văn Phúc (28 tuổi) và Hồ Đức Luận (31 tuổi) cả hai cùng ngụ Q.Bình Tân đã bị một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) dùng dao Thái Lan cắt ngang cổ gây thương tích nặng khiến cả 2 anh phải nhâp viện cấp cứu.

 

Vụ việc xảy ra vào lúc 16h30, thời điểm khu vực trước cổng trường có rất đông phụ huynh đến đón con em về nhà sau giờ tan ca buổi chiều.

 

Trước khi xảy ra vụ việc, một người đàn ông điều khiển xe máy chạy đến trường, bất ngờ dùng dao cắt cổ anh Luận làm nạn nhân gục xuống đường. Chưa dừng lại, hung thủ tiếp tục ra tay chớp nhoáng khiến anh Phúc cũng bị thương nặng ở vùng cổ.

 

Điều đáng nói, sau khi gây ra vụ việc, đám đông phụ huynh không dám lại gần hung thủ mà để hắn thản nhiên bỏ chạy khỏi hiện trường.

 

Chiều 28/8, một ngày sau khi xảy ra vụ việc gây chấn động. Hai nạn nhân là anh Phan Văn Phúc (28 tuổi) và Hồ Đức Luận (31 tuổi), cùng ngụ Q.Bình Tân đã qua được cơn nguy kịch.


TP.HCM, Bình Tân, trường tiểu học Tân Tạo A, phụ huynh, học sinh, cắt cổ
Sức khỏe anh Phan Văn Phúc đang dần hồi phục, song vẫn còn sợ hãi khi nhớ lại giây phút bị kẻ lạ mặt dùng dao cắt cổ mình 
 

Hiện anh Phan Văn Phúc, người bị thương nặng trong vụ việc kinh hoàng trên đang điều trị tại Bệnh viện Quốc Ánh (P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân).

 

Tiếp chúng tôi, chị gái nạn nhân cho biết, anh Phúc sau khi được đưa vào bệnh viện đã được các bác sĩ mổ khẩn cấp. May vết cắt của hung thủ chưa quá sâu nên anh Phúc mới giữ lại được mạng sống.

 

Theo ghi nhận của chúng tôi, tình hình sức khoẻ của anh Phúc đã ổn định, tuy nhiên nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại cảnh bị kẻ lạ mặt cắt cổ mình.

 

Anh Phúc kể lại, như thường lệ, gần 16h30 anh lại chạy xe máy đến cổng trường để đón cháu bé đang học lớp 1 tại trường Tiểu học Tân Tạo A.

 

“Thấy cháu đang tan học tôi vội huơ tay ra tín hiệu cho cháu biết. Chưa kịp buông tay xuống, bất ngờ từ phía sau một vật sắc, ngọt cứa vào cổ tôi. Tôi lấy tay sờ vào cổ thì hoảng hốt thấy máu chảy, lập tức tôi quay lại truy đuổi theo tên cắt cổ. Chạy được một đoạn thì hắn ta quay lại dè chừng tôi rồi rồ ga chạy mất hút…”, anh Phúc nhớ lại.

 

Lúc đó vì quá đau đớn, anh Phúc không thể tri hô kêu cứu người dân được. Tuy nhiên theo anh Phúc tên thanh niên cứa vào cổ anh lúc đó với vẻ mặt rất hung tợn. “Hắn để chìa khoá sẵn trên xe máy Air Blade màu đen nên khi cắt cổ tôi đã vụt ngay lên xe tháo chạy qua bên kia đường. Khi thấy tôi truy đuổi hắn ta còn chỉ chỏ lại phía tôi như muốn thách thức và dè chừng tôi dừng lại. Sau đó, hắn bỏ chạy với tốc độ cao ra hướng Quốc lộ 1A”, anh Phúc kể lại.


Tuy nhiên, điều anh Phúc cảm thấy nan giải đó là lúc xảy ra vụ việc, khu vực cổng trường khá nhộn nhịp nhưng không thấy ai phản ứng. Đến khi anh bị thương nặng cũng không có ai đến giúp đỡ.


“May mà lúc đó tôi dùng một tay giữ cho máu không chảy nhiều ra ngoài, tay còn lại gọi điện cho người anh đến đưa đi bệnh viện. Riêng anh Luận, người cùng gặp nạn may mắn được một thanh niên tốt bụng chạy lại đón taxi đưa đi bệnh viện cấp cứu”, anh Phúc buồn bã kể.

 

Anh Phúc cho biết, bản thân mới chân ướt chân ráo lên Sài Gòn, xin tá túc nhà người chị kết nghĩa chỉ mới hơn 2 tháng. Trong thời gian này, vì chưa có việc làm nên anh được chị giao nhiệm vụ thường ngày chở và đón bé gái (con của chị kết nghĩa) đi học.

 

“Tối làm gì có mắc oán với ai đâu, bản thân tôi với anh Luận có biết gì đâu. Tối hôm qua tối mới biết anh ấy vì anh cùng chung số phân như tôi…” anh Phúc thở dài.

 

Phụ huynh bàng hoàng và lo lắng

 

Trở lại hiện trường, khu vực cổng chính trường Tiểu Học Tân Tạo A vào trưa 28/8, phóng viên VTC News tiếp tục ghi nhận, sau buổi học buổi sáng khu vực cổng chính rất ít phụ huynh đến đây đưa và đón các cháu nhỏ ra, vào trường.

 

Quan sát, đây là ngôi trường có số lượng học sinh khá đông. Vị trí ngôi trường nằm gần khu chợ ồn ào, náo nhiệt. Mặc dù có số lượng học sinh lớn tuy nhiên vào các giờ tan tầm không thấy bóng dáng bảo vệ trường, hay lực lượng dân phòng đến đứng chốt chặn, đến hỗ trợ phụ huynh đưa đón các cháu bé về nhà.

 

Khi chúng tôi hỏi chuyện về vụ hai phụ huynh bị kẻ lạ mặt cắt cổ vào chiều hôm trước, hầu hết các bậc phụ huynh đưa con, em đến học tại khu vực cổng chính đều lắc đầu không biết.


TP.HCM, Bình Tân, trường tiểu học Tân Tạo A, phụ huynh, học sinh, cắt cổ
Cổng chính trường tiểu học Tân Tạo A- nơi hai phụ huynh bị cắt cổ, sau một này trở nên vắng vẻ, nhiều phụ huynh lo sợ đã dạt vào khu vực cổng phụ để đón con em  
 

Một người dân ngụ bên đường chia sẻ: “Từ trước đến nay khu vực này mỗi lần tan trường đều có rất đông phụ huynh đứng bít cả lối chờ đón con. Sáng nay khu vực cổng chính thưa thớt kỳ lạ. Liệu rằng những phụ huynh đến đưa đón học sinh tại khu vực này đều không biết tin về vụ việc xảy ra chiều hôm qua. Phần đông phụ huynh dạt ra các cổng phụ phía sau trường, dường như họ sợ thì phải”.


Dạo một vòng quanh khu vực trường, chúng tôi tìm đến bắt gặp khá đông phụ huynh đưa con em qua cổng phụ. Chia sẻ với chúng tôi một phụ huynh ái ngại nói: “Hôm qua hay tin có hai phụ huynh đang đứng trước cổng chính thì bị kẻ lạ mặt cắt cổ khiến tôi lo lắng không dám đến trước cổng chính để đón con nhỏ nữa. Thay vào đó, tôi và nhiều phụ huynh khác phải chạy về phía sau cổng phụ để đón cháu”.

 

Nhiều phụ huynh nhận định, hành vi gây án của tên hung thủ ngày hôm qua quá táo tợn. Mặc dù hắn đã dùng dao liên tiếp cắt cổ vào hai phụ huynh nhưng hầu hết các phụ huynh đều không biết. Số ít phát hiện được sự việc thì lầm tưởng giữa nạn nhân và hung thủ có hiềm khích, thù oán nhau nên không ai dám lại gần vì sợ chuốc lấy phiền hà… Tuy nhiên, lúc mọi người phát hiện sự việc truy đuổi theo thì tên hung thủ đã cao chạy xa bay.

 

Theo thông tin mới nhất về vụ việc, hiện cơ quan công an quận Bình Tân vẫn đang tích cực truy lùng tung tích của tên hung thủ gây ra vụ án chấn động dư luận.

Phạm Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn