Nước mắt sau những vụ trọng án từ gia đình

Pháp luậtChủ Nhật, 07/07/2013 12:00:00 +07:00

Các vụ án trong gia đình như cha giết con, vợ giết chồng… chỉ vì những nguyên nhân nhỏ nhặt trong cuộc sống, không được giải quyết dứt điểm.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã xảy ra các vụ án trong gia đình như cha giết con, vợ giết chồng… chỉ vì những nguyên nhân nhỏ nhặt trong cuộc sống, không được giải quyết dứt điểm.

Các vụ án trên cho thấy không ít đối tượng đã coi nhẹ, thậm chí quên luôn cả giá trị gia đình, đạo đức cũng như nghĩa vụ, trách nhiệm của mình đối với các thành viên khác trong gia đình. Và rồi, lối sống ấy biến thành sự vị kỷ và khi xung đột, mâu thuẫn xảy ra, rất dễ bột phát thành bạo lực.

Mới đây, TAND tỉnh Đắk Nông đã đưa vụ án con giết cha tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút ra xét xử lưu động tại địa phương. Phiên tòa thu hút sự quan tâm của đông đảo quần chúng nhân dân. Bị cáo Nguyễn Văn Hoàng (30 tuổi) bị truy tố về tội giết người, đau lòng hơn khi nạn nhân lại là ông Nguyễn Văn Tiến (82 tuổi), bố đẻ của Hoàng.

Hôm đó, sau một ngày làm việc mệt nhọc, Hoàng cùng với nhóm thợ xây rủ nhau đi nhậu, đến khoảng 11h khuya thì về nhà. Thấy con nhậu nhẹt say xỉn, ông Tiến đã buông lời chửi mắng. Trong lúc nóng giận, ông nhặt con dao gần đó vung lên dọa chém. Hoàng giằng được con dao rồi đâm vào sườn trái khiến ông Tiến tử vong sau đó. Sau khi gây án, Hoàng đã đến Công an huyện Cư Jút đầu thú.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hoàng 17 năm tù giam về tội giết người. Nhiều người dân tham dự phiên tòa nhận định mức án có phần hơi nhẹ đối với Hoàng. Nhưng có lẽ những ngày thụ án trong trại giam và đến cả khi nhắm mắt xuôi tay, nghịch tử này còn phải chịu thêm sự trừng phạt ghê gớm hơn của “tòa án lương tâm”, đây mới là bản án nghiêm khắc nhất đối với Hoàng.

Lê Đức Tỉnh (X) tại cơ quan CSĐT.

Một vụ án khác xảy ra vào ngày 18/6 vừa qua tại địa bàn huyện Đắk R’Lấp. Nguyên nhân xuất phát cũng chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống, Lê Đức Tỉnh (25 tuổi, trú tại thôn 3, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông) đã nhẫn tâm dùng dao chém trọng thương người vợ đang mang bầu chưa đầy ba tháng là chị Phạm Thị Ngọc (19 tuổi) cùng hai cháu vợ là Phạm Duy Đức (14 tuổi) và Phạm Thị Tuyết Nhung (19 tuổi), khiến các nạn nhân phải đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.  

Theo lời kể của gia đình các nạn nhân, Tỉnh và chị Phạm Thị Ngọc kết hôn với nhau từ cuối năm 2012. Thời gian gần đây, giữa hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Chị Ngọc bỏ về nhà anh trai của mình sinh sống. Mặc dù Tỉnh đã nhiều lần đến xin lỗi gia đình nhà vợ và mong được đón chị Ngọc về chung sống nhưng gia đình chị Ngọc không đồng ý mà còn thuê người đánh Tỉnh bị thương phải đi bệnh viện.

Quá bức xúc, 19h ngày 18/6, Tỉnh mua một con dao giấu trong người rồi chạy xe máy đến nhà anh trai của chị Ngọc (ở xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp) để giết chết chị Ngọc và cả gia đình nhà vợ. Thấy cháu  Phạm Duy Đức đang ngồi xem tivi ở nhà, Tỉnh xông tới dùng dao chém vào mặt và đầu khiến nạn nhân ngã gục xuống nền nhà bất tỉnh. Sau đó, Tỉnh chạy vào phòng ngủ chém tới tấp vào người và đầu chị Ngọc. Thấy vậy, cháu Phạm Thị Tuyết Nhung chạy vào can ngăn cũng bị Tỉnh chém nhiều nhát vào đầu và tay chân…

Ngay sau đó, các nạn nhân đã được gia đình và người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh.

Sau khi gây án, Lê Đức Tỉnh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Được sự vận động của gia đình, ngày 22/6, Tỉnh đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngày 26/6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Đức Tỉnh về hành vi giết người.

Theo thống kê của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Đắk Nông, trong 6 tháng đầu năm 2013 đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 101 vụ án giết người và cố ý gây thương tích, trong đó có 10 vụ giết người do nguyên nhân xã hội. Đau lòng hơn, trong số 10 vụ giết người do nguyên nhân xã hội thì có vụ án cha giết con xảy ra ở huyện Đắk Mil và vụ án con giết cha ở huyện Cư Jút, 1 vụ chồng giết vợ mà nguyên nhân chính cũng xuất phát từ những mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống gia đình.

Theo Đại tá Nguyễn Hữu Lộc, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Đắk Nông thì nguyên nhân chính để xảy ra các vụ án đau lòng trên là do sự hiểu biết pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế, đặc biệt là do mâu thuẫn nảy sinh trong nội bộ từng khu dân cư, từng hộ gia đình, mâu thuẫn giữa cha với con, chồng với vợ không được phát hiện, giải quyết kịp thời.

Chỉ vì một phút nông nổi không kìm chế được bản thân mà họ đã đang tâm cướp đi sinh mạng của chính những người thân trong gia đình mình, để lại những hậu quả lớn cho gia đình và xã hội. Đó là cha mất con, con mất cha, vợ mất chồng, chồng mất vợ, bản thân thì phải trả giá đắt cho hành vi của mình gây ra. Nhưng có lẽ cái mất lớn nhất là mất đi lương tâm, đạo đức và bị cả xã hội lên án.

Nhìn nhận về góc độ tâm lý, theo Thạc sỹ Nguyễn Thị Hoài, Trưởng bộ môn tâm lý giáo dục Trường Đại học Tây Nguyên thì nguyên nhân của các vụ án nói trên có rất nhiều, tùy vào từng vụ án cụ thể có những nguyên nhân khác nhau. Tuy nhiên, về góc độ tâm lý của mỗi con người thì không có ý thức sát hại lẫn nhau nhưng do sự tác động của những chất kích thích, tính cách nóng nảy cùng với những tác động khác đã khiến họ có những hành xử như trên. 
Bên cạnh đó có một số người còn coi nhẹ giá trị gia đình, đạo đức cũng như nghĩa vụ, trách nhiệm của mình đối với các thành viên khác trong gia đình. Từ đó mà họ có cách hành xử rất thiếu tôn trọng, không đúng mực với người thân. Lâu dần, lối sống ấy biến thành sự vị kỷ và khi xung đột, mâu thuẫn xảy ra rất dễ bột phát thành bạo lực.

Vì vậy bên cạnh các thiết chế văn hóa xã hội, pháp luật của Nhà nước thì bản thân mỗi người, mỗi gia đình phải tự xây dựng cho mình một lối sống biết hy sinh, sống vì người khác, đồng thời triệt tiêu sự bất bình đẳng và hóa giải mọi khúc mắc ngay từ khi nó mới nhen nhóm.



Theo Công an nhân dân

Bình luận
vtcnews.vn