Cô giáo bị đâm: Hung thủ ra tay chớp nhoáng, tàn độc

Pháp luậtThứ Ba, 18/06/2013 10:00:00 +07:00

(VTC News) - Tình hình sức khỏe của nạn nhân và hung thủ đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn hôn mê khiến công tác lấy lời khai vẫn gián đoạn.

(VTC News) - Tình hình sức khỏe của nạn nhân và hung thủ đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn hôn mê khiến công tác lấy lời khai của cơ quan CA vẫn gián đoạn.

Nghi án hung thủ đâm cô giáo trên đường đến trường có liên quan đến chuyện tình cảm vẫn là ẩn số. 

"Hung thủ ra tay chớp nhoáng, quá tàn độc"

Tại hiện trường vụ án, trên con hẻm nhỏ (đường số 59, phường 14, quận Gò Vấp, TP.HCM),  rất nhiều người dân xôn xao bàn tán về kẻ thủ ác đâm cô giáo trẻ gục ngã rồi tự sát.

Bà Lê Thị Dung (ngụ phường 14, quận Gò Vấp) bàng hoàng cho biết: “Tôi sống ở đây đã lâu nhưng chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đến vậy. Tên hung thủ ra tay chớp nhoáng, quá tàn độc”. 

Người dân tụ tập tại vị trí trước quán bánh cuốn, nơi xảy ra vụ án (Ảnh: Phạm Nguyện) 

Bà Dung kể lại, sáng 17/6, sau khi đi tập thể dục về, bà đi ngang qua số nhà 26/16 thì thấy một thanh niên quen mặt ngồi ăn bánh cuốn, mắt luôn đảo đi xung quanh. 

Chỉ ít phút sau, bà quay lại thì thấy thanh niên cầm dao đâm tới tấp cô gái trẻ. 

“Tôi thấy nhiều người chạy lại can ngăn nhưng đều bất lực. Cô gái cầu xin rồi kêu gào trong đau đớn”, bà Dung kể lại. 

Tuy nhiên, điều bà Dung và nhiều người khác thấy lạ là sau khi chém gục cô gái, hung thủ với vẻ mặt hoảng loạn, run rẩy luôn chăm chú nhìn cô gái trước khi dùng dao tự sát.

Hiện trường vụ cô giáo Huyền bị hung thủ đâm nhiều nhát trên đường đến trường (Ảnh: Phạm Nguyễn) 

Bất lực nhìn hung thủ gây án 

Ông Nguyễn Đức Công, người chứng kiến vụ việc và là người lao vào can ngăn tên hung thủ máu lạnh, cho biết, phát hiện sự việc xảy ra, ông vội hét lớn và cùng một số người chạy đến can ngăn đối tượng thì ngay lập tức kẻ thủ ác trừng mắt chĩa dao hăm dọa: “Thằng nào bước đến tao đâm chết…” 

TP.HCM, Gò Vấp, cô giáo, thanh niên, sát hại, nguy kịch
 Ông Công cho biết tên hung thủ quá hung tợn, lại lăm lăm con dao khiến không ai dám lại gần (Ảnh: Phạm Nguyễn)

“Tôi chỉ biết đứng từ xa và khuyên bảo hung thủ”, ông Công giải thích. Tuy nhiên, bất chấp sự căn ngăn của nhiều người và sự gào khóc trong đau đớn của nạn nhân, kẻ thủ ác hung hãn đâm thêm mấy nhát vào người Huyền khiến nạn nhân bất tỉnh trên vũng máu. 

Quan sát hai người còn khả năng sống sót, ông Công đã tri hô mọi người nhanh chóng chuyển cả hai đi bệnh viện 175 cấp cứu.

Được biết, thời gian gần đây, người dân phát hiện thanh niên này thường xuyên lai vãng gần khu vực. “Chúng tôi không ngờ tên thanh niên quen mặt nói tiếng Bắc này lại là một tên sát thủ máu lạnh gây đau đớn cho cô giáo trẻ…”, một người dân bày tỏ. 

Hung thủ có quan hệ tình cảm với cô giáo?

Tìm đến trường Mầm non 1 tháng 6, nơi Huyền - nạn nhân vụ án công tác, tiếp chúng tôi bà Lê Thị Hồng Diệu – Hiệu trưởng nhận xét Huyền là một giáo viên gương mẫu, nhiệt tình, luôn chấp hành nội quy nhưng sống khép mình, rất kín kẽ chuyện riêng tư.

Tháng 1/2013, lãnh đạo trường đã tiến hành ký hợp đồng 1 năm cho Huyền. Thường ngày Huyền làm việc từ 6 giờ 30 đến 17giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Hầu như Huyền đều ở trong trường chăm các cháu, không hề ra ngoài trong thời gian làm việc. 

TP.HCM, Gò Vấp, cô giáo, thanh niên, sát hại, nguy kịch
Vị trí Huyền bị đâm gục (số 1) và con dao Thái Lan (số 2) hung thủ gây án rồi tự sát (Ảnh: Phạm Nguyễn) 

Những đồng nghiệp của Huyền tỏ ra ngỡ ngàng trước thông tin. Họ cho rằng có sự nhầm lẫn nào đó bởi ngoài là một giáo viên chịu khó, Huyền còn là người sống hòa đồng và rất được đồng nghiệp quý mến. 

Tiếp chúng tôi tại bệnh viện 175, trước Khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện 175, người thân của Huyền cho biết, giữa Huyền và hung thủ Nguyễn Thành Hiệp (24 tuổi, cùng quê Phú Thọ) quen biết nhau từ quê.

Tuy nhiên, việc Huyền và Hiệp có mối quan hệ tình cảm hay không thì họ không hề hay biết. “Huyền là đứa ngoan hiền và rất kín miệng, chưa bao giờ nhắc đến chuyện tình cảm…”, một người thân của Huyền chia sẻ. 

TP.HCM, Gò Vấp, cô giáo, thanh niên, sát hại, nguy kịch
Cơ quan công an thu giữ tang vật gây án (Ảnh: Phạm Nguyễn) 

Thông tin từ bệnh viện 175, chị Trần Thị Thanh Huyền nhập viện trong tình trạng bị nhiều vết đâm ở cổ, ngực, bụng và thắt lưng phải, một nhát đâm trúng thận. Sau khi được các bác sĩ mổ, nạn nhân đã dần hồi phục, tuy nhiên vẫn trong trạng thái hôn mê. Riêng Nguyễn Thành Hiệp có hai vết đâm vào cổ và bụng.

Vì vậy, mọi thông tin về vụ việc, công tác lấy lời khai của lực lượng chức năng vẫn chưa thể thực hiện. Các trinh sát vẫn đang có mặt tại bệnh viện để giám sát tên Hiệp.

Vụ án mạng đang được Công an quận Gò Vấp tiếp tục làm rõ.  

Phạm Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn