Tang thương gia đình an ninh thôn bị bảo kê sát hại

Pháp luậtChủ Nhật, 13/01/2013 05:00:00 +07:00

“Sao anh nỡ bỏ em đi anh ơi? Anh để lại cho em gánh nặng quá, thân phụ nữ làm sao gánh nổi anh ơi!...”

Chiều 11/1, chị Bùi Thị Chính (SN 1973, xã Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh) khóc đến cạn nước mắt bên lĩnh cữu chồng- anh Hoàng Văn Hòa- tự quản thôn Ấp Đồn (xã Yên Trung), vừa bị nhóm bảo kê đánh chết.

Vợ con cùng người thân đau xót, khóc thương trước cái chết oan uổng của nạn nhân Hoàng Văn Hòa. Ảnh: T.N
Vợ con cùng người thân đau xót, khóc thương trước cái chết oan uổng của nạn nhân Hoàng Văn Hòa.

Sau khi vụ xô xát dẫn đến án mạng xảy ra (khoảng 14h ngày 9-1), tại khu vực chợ Ấp Đồn (thôn Ấp Đồn, xã Yên Trung), người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng. Mọi người xôn xao bàn tán, lo ngại việc các đối tượng gây án quay lại hiện trường.

Theo anh Lê Tiến Tiến (SN 1974, trú thôn Ấp Đồn), tổ viên Tổ an ninh thôn, anh Hòa cùng năm người tham gia đội tự quản của thôn được vài tháng. Mỗi tháng, họ được trả công vài trăm nghìn đồng.

"Chúng tôi chủ yếu làm các công việc giảng hòa nếu xảy ra mất trật tự. Tối, chúng tôi đi tuần và nhắc nhở khoảng 2.000 phòng trọ công nhân cẩn trọng về an ninh...", anh Tiến nói.

Theo anh Tiến, từ khi tổ an ninh thôn thành lập, an ninh được cải thiện đáng kể.

Trong khi đó, không khí ảm đạm, tang thương đang bao trùm gia đình nạn nhân Hoàng Văn Hòa. Bên ngoài, những người thân đang lo hậu sự cho anh Hòa. Phía trong, vợ con cùng họ hàng khóc vật vã bên người đã khuất.

Chị Bùi Thị Chính, vợ anh Hòa, quỳ trước vong linh chồng, khóc lóc thảm thiết: “Sao anh nỡ bỏ em đi anh ơi? Anh để lại cho em gánh nặng quá, thân phụ nữ làm sao gánh nổi anh ơi!...”.

Xung quanh, không ai cầm được nước mắt.

Anh Hòa mất đi để lại cho vợ trọng trách nuôi dạy hai con trai Hoàng Văn Duy (SN 1995) và Hoàng Văn Giang (SN 2000) thành người. Gia đình anh thuộc diện khó khăn trong làng.

Trước đây, hằng ngày, ngoài làm ruộng, anh Hòa còn làm thợ xây kiếm thêm chút tiền trang trải cho cuộc sống gia đình. Chị Chính cũng tranh thủ đi mua phế liệu về bán.

Họ hàng và người thân đến chia buồn với gia đình nạn nhân Hòa. Ảnh: T.N
Họ hàng và người thân đến chia buồn với gia đình nạn nhân Hòa.

Mong xử đúng người, đúng tội 

Chiều 11-1, trao đổi với phóng viên, ông Ngô Thế Bằng – Phó công an xã Yên Phong (huyện Yên Phong, Bắc Ninh) cho biết, cùng ngày, đối tượng Quết và hai đối tượng liên quan vụ án mạng đã ra đầu thú tại cơ quan công an huyện.

Anh Hoàng Ngọc Dư (SN 1957) - anh trai nạn nhân, cho biết, từ tháng 6-2012, anh Hòa tham gia tổ an ninh thôn Ấp Đồn. Anh Hòa chưa hề có xích mích với ai trong thôn xóm.

Cũng theo anh Dư, sau khi xảy ra vụ xô xát, gia đình đưa anh Hòa về nhà. Lúc ấy, anh Hòa vẫn tỉnh táo, chỉ kêu đau. Sau đó, thấy tình hình không ổn, gia đình đưa anh Hòa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kinh Bắc. Vết thương quá nặng, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

“Sau hai ngày điều trị, sức khỏe của chú ấy càng yếu. Biết không thể cứu vãn, gia đình xin cho chú ấy về. Đến 14h30 ngày 11-1, Hòa trút hơi thở cuối cùng” - anh Dư nghẹn giọng, nói.

Anh Dư cho biết, gia đình đề nghị cơ quan pháp luật khẩn trương truy bắt hết các đối tượng liên quan, xử đúng người, đúng tội, không để chúng gây ra những tội ác đau lòng tiếp theo.

Khoảng 14h ngày 9-1, tại khu vực chợ Ấp Đồn (thôn Ấp Đồn, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, Bắc Ninh), xảy ra vụ xô xát, dẫn đến án mạng. Nạn nhân là anh Hoàng Văn Hòa (SN 1972, trú tại thôn Ấp Đồn) – thành viên viên tổ an ninh trong thôn.

Do can ngăn một vụ xô xát giữa nhóm chuyên đi bảo kê, xin "đểu", do đối tượng tên Quyết (trú tại thị trấn Chờ, huyện Yên Phong), với nhóm của Lê Văn Hùng (SN 1984, ở thôn Ấp Đồn), anh Hòa bị một đối tượng trong nhóm Quyết cầm gạch đập liên tiếp vào đầu. Anh Hòa ngã gục, được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong.

Theo TPO

Bình luận
vtcnews.vn