Giáp mặt tên cướp giết người giữa phố Sài Gòn

Pháp luậtThứ Ba, 18/09/2012 12:00:00 +07:00

(VTC News) – Tên cướp hung hãn là kẻ không nghề nghiệp, chỉ vì túng quẫn hắn đã lấy đi một mạng người ngay giữa phố xá đông đúc.

(VTC News) – Tên cướp hung hãn là kẻ không nghề nghiệp, chỉ vì túng quẫn hắn đã lấy đi một mạng người ngay giữa phố xá đông đúc.

Hung thủ Cao Trung Lập (Ảnh: CTV)
Tối ngày 17/9, Đại tá Lê Văn Thúc – Trưởng Công an quận Tân Bình (TP.HCM) đã xác nhận, hiện cơ quan này đang tiến hành tạm giữ hình sự đối với Cao Trung Lập (27 tuổi, ngụ phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM) để làm rõ các hành vi cướp tài sản, giết người táo tợn xảy ra vào buổi trưa cùng ngày trên đường Cộng Hòa – quận Tân Bình.

Cũng liên quan đến vụ cướp này, nạn nhân là anh Hoàng Ngọc Tri (SN 1990, tạm trú huyện Bình Chánh, TP.HCM) đã tử vong do bị đâm nhát dao chí mạng từ hung thủ.

Nạn nhân còn lại là anh Võ Sỹ Hoàng (Đại úy cảnh sát phòng chống ma túy quận Tân Bình) hiện đang được tích cực điều trị vết thương cũng tại bệnh viện này.

Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 10h30 sáng cùng ngày, anh Tri chở bạn gái là chị Nguyễn Thị Kim Huê lưu thông trên đường Cộng Hòa, hướng từ vòng xoay Cộng Hòa để về Q.12, TP.HCM.

Cùng lúc này, Lập điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 59K1 – 156.90 đi cùng chiều với anh Tri và chị Huê. Hắn từ phía sau tăng ga nhảy lên phía trước, giật phăng chiếc túi xách đựng laptop mà chị Huê đang cầm.

Lúc này, anh Tri liền hô to, rồi cùng với sự giúp đỡ của quần chúng đã rượt theo để bắt tên cướp. Khi đến ngã tư Cộng Hòa – Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình), anh Tri đuổi được, bắt và khống chế được tên cướp, giật lại được chiếc túi xách.

Dù vậy, trong lúc này, tên cướp đã lấy từ trong người ra dao, đâm 2 nhát vào lưng và bụng của anh Tri, khiến anh ngã gục và tử vong ngay sau đó. Tên cướp cũng vì thế mà tháo chạy được.

 

Hiện trường vụ án ngày 17/9. 

Người đi đường cảm thấy bất bình nên cùng truy đuổi bắt cướp. Tên Lập đi bộ vào đường Hoàng Hoa Thám để hòng thoát thân, thì đúng lúc Đại úy Hoàng vừa đi tuần tra về. Nghe tiếng tri hô, anh Hoàng liền cùng với người dân tổ chức vây bắt.

 

Tới trước số nhà 134 Hoàng Hoa Thám thì đuổi được, anh Hoàng cũng bị tên Lập rút dao đâm vào mang tai, khiến anh Hoàng bị trọng thương. Liều lĩnh, tên Lập tiếp tục bỏ chạy, cướp thêm 1 xe Air Blade của 1 người phụ nữ làm phương tiện tẩu thoát.

 

Nghe tiếng tri hô, những người đi đường đã dùng phương tiện lao vào tên cướp, khiến Lập ngã lăn ra đường, và bị tóm ngay sau đó.

 

Người thân của anh Tri tại cơ quan điều tra cho hay, anh Tri vừa tốt nghiệp đại học cách đây ít ngày, và đang trên đường cùng bạn gái về huyện Bình Chánh để tìm trang trại nuôi heo.


Còn Lập là tên cướp không có nghề nghiệp ổn định. Sau khi gây ra tội ác, Lập được chuyển ngay vào bệnh viện điều trị vết thương, và đã được chuyển giao cho Công an quận Tân Bình để điều tra, xử lý theo đúng chức năng.

Ngọc Vân

 

Bình luận
vtcnews.vn