Truy tìm 3 sĩ quan cấp tá dỏm lừa tiền

Pháp luậtThứ Năm, 16/08/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Một nhóm sĩ quan "dỏm" mời vợ chồng anh B. đến cơ quan Quân sự TP Tuy Hòa để "xem hàng" trước khi ký hợp đồng mua bán.

(VTC News) - Một nhóm sĩ quan "dỏm" mời vợ chồng anh B. đến cơ quan Quân sự TP Tuy Hòa để "xem hàng" trước khi ký hợp đồng mua bán.

Tối 15/8, Cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên cho biết: Công an TP.Tuy Hòa đang thụ lý hồ sơ vụ án đồng thời tiến hành truy lùng gắt gao nhóm người gắn mác “sĩ quan quân đội” để lừa lấy 42 triệu đồng của vợ chồng anh Trương Văn B. (48 tuổi) và chị Hoàng Thị N. (44 tuổi), cùng ngụ thôn Phú Lương, xã An Phú, TP.Tuy Hòa.

Trước đó, vào ngày 9/7/2012, vợ chồng anh B. bất ngờ được một nhóm 3 người tên Hải, Hòa và Lợi mặc trang phục sĩ quan quân đội cấp tá xưng danh là cán bộ của Công ty Viễn thông quân đội (Viettel) đến liên hệ thuê đất nhằm xây dựng trạm thu phát sóng với tổng số tiền thuê 4,3 triệu đồng/tháng.

Hôm sau, khi đang đứng xem nhóm “sĩ quan” trên đo đạc diện tích, vợ chồng anh B. biết chuyện đơn vị của họ đang tìm người để nhượng lại 10 tấn gạo tồn kho từ nguồn cứu trợ lũ lụt với giá rẻ. Vợ chồng anh B. quyết định mua lại toàn bộ số gạo với giá 42 triệu đồng, đem về nấu rượu.

Nhóm "sĩ quan" trên đã mời vợ chồng anh B. đến cơ quan Quân sự TP Tuy Hòa để "xem hàng" trước khi ký hợp đồng mua bán.

Khi đến nơi, vợ chồng anh B. thấy nhóm người trên đứng chờ trước cổng và đưa cho vợ chồng anh xem 3 bao gạo loại 25 kg.

Do nhìn thấy đúng tên trụ sở của cơ quan quân đội nên vợ chồng anh B. không mảy may nghi ngờ và hẹn vài hôm nữa sẽ ký hợp đồng, giao tiền.

Nhóm "sĩ quan" mua tặng vợ chồng anh B. 2 lít dầu ăn và một gói bột ngọt.

Đúng hẹn, anh B. chở chị N. đến cơ quan Quân sự TP Tuy Hòa để ký hợp đồng thì được 2 “sĩ quan” tên Lợi và Hải đứng chờ sẵn trước cổng và mời đến quán cà phê Lý ở đường Phan Đình Phùng.

Ngồi được 5 phút, anh B. để chị N. (người cầm tiền) ngồi lại quán Lý rồi theo Hải sang quán cà phê Đồng Xanh cách đó không xa để ký hợp đồng mua gạo với sếp của Hải.

Ngồi chờ hơn 30 phút mà không thấy “sếp” đến, Hải vội bảo anh B. ngồi chờ để mình “ra ngoài gọi điện thoại cho sếp”.

Tuy nhiên Hải lại ra ngoài lấy xe rồi nổ máy phóng thẳng.

Thấy sốt ruột anh B vội vàng quay lại quán cà phê Lý tìm chị N và choáng váng khi biết vợ anh đã đưa 42 triệu đồng cho “sĩ quan” Lợi vì tưởng anh đã ký xong hợp đồng.

Đến nước này vợ chồng anh B. mới tìm đến Công an TP.Tuy Hòa để trình báo.

Hoàng Vân

Bình luận
vtcnews.vn