Kẻ sát hại bé 4 tuổi vợ mới sinh 10 ngày

Pháp luậtThứ Hai, 30/07/2012 04:37:00 +07:00

(VTC News) – Mẹ của nghi phạm giết hại bé 4 tuổi tại xã Cổ Đông, Sơn Tây (Hà Nội) cho biết, Hoài học hết cấp 3 thì đi học Trung cấp song bỏ học giữa chừng.

(VTC News) – Mẹ của nghi phạm giết hại bé 4 tuổi tại xã Cổ Đông, Sơn Tây (Hà Nội) cho biết, Hoài học hết cấp 3 thì đi học Trung cấp song bỏ học giữa chừng.

Chiều ngày 30/7, CA thị xã Sơn Tây đã bàn giao nghi phạm Đặng Trần Hoài (SN 1986, trú tại Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội) cho CATP Hà Nội để tiếp tục điều tra về hành vi hiếp dâm và giết người xảy ra vào hồi 14h45’ ngày 29/7, tại xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Nạn nhân trong vụ việc là cháu K.T.H (SN 2004) và K.T.Q (SN 2008).

Sau khi có thông tin, PV VTC News đã về nơi ở của nghi phạm để tìm hiểu.

Những người dân sống quanh nhà nghi phạm vẫn chưa hết bàng hoàng khi biết tin Hoài chính là kẻ thủ ác gây ra vụ trọng án. Ngôi nhà Hoài sinh sống đóng cửa kín mít từ khi Hoài gây tội ác tày trời.

 Ngôi nhà Hoài sinh sống đóng cửa kín mít từ khi Hoài gây tội ác.

Trao đổi với VTC News, ông Lê Khánh Đồng – Chủ tịch UBND xã Dương Nội (Hà Đông) cho biết, gia đình Hoài có hai anh em trai, người anh là chủ xưởng sản xuất kinh doanh két sắt. Hoài mới lấy vợ được hơn một năm, vợ Hoài mới sinh con được khoảng 10 ngày.

Từ trước đến nay Hoài chưa có tiền án tiền sự gì. Hoàn cảnh kinh tế của gia đình Hoài thuộc dạng khá chứ không đến mức khó khăn.

Không tin nổi vào hung tin, ông Đặng Trần Hoàn (SN 1963, bố của Hoài) cho biết, ngày 29/7, Hoài nói đi dự đám cưới một người bạn nhưng không nói là đi ăn cưới ai, không hẹn khi nào về và bỏ quên điện thoại ở nhà.

Đến khoảng 21h tối 29/7 thì gia đình nhận được tin từ cơ quan công an. Một lúc sau, công an đã có mặt và tổ chức khám nhà của Hoài.

“Từ trước đến giờ nó không có biểu hiện chơi bời lêu lổng, cả ngày đi làm, tối đến là về với vợ con” – ông Hoàn thở dài.

Chiếc xe máy Hoài bỏ lại sau khi gây án.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Khanh (SN 1963, mẹ của Hoài) mắt rưng rưng cho biết, Hoài học hết cấp 3 thì đi học Trung cấp song bỏ học giữa chừng. Tính tình của Hoài hay nói nhiều và hơi ngang bướng nhưng chưa bao giờ xảy ra điều tiếng gì với bà con xóm giềng.

Từ khi lấy vợ, Hoài cùng vợ làm đầu mối cung cấp thực phẩm tại các chợ quanh vùng nên kinh tế không quá khó khăn.

Không tin nổi con trai gây chuyện tày đình, bà Khanh gần như suy sụp. Trong lúc nói chuyện bà cứ òa khóc: “Không biết nghĩ gì mà nó lại hành động như thế...”

Cũng theo bà Khanh, từ khi biết hung tin, gia đình đã cố giấu vợ Hoài bằng cách đưa đi lánh ở một nơi khác. Vợ của Hoài vẫn chỉ biết chồng đi đám cưới gây ra tai nạn nên hiện giờ công an đang giữ người và xe trên Sơn Tây, ngoài ra không còn biết gì thêm.

Ngọc Huy – Minh Chiến

Bình luận
vtcnews.vn