Đầu hai thứ tóc còn tù 15 năm vì tội hiếp dâm

Pháp luậtThứ Ba, 28/02/2012 02:06:00 +07:00

(VTC News) - Trước những chứng cứ của cơ quan điều tra, Lê Văn Điểm đã thú nhận hành vi đồi bại của mình đối với cô gái đáng tuổi bằng con, bằng cháu.

(VTC News) - Trước những chứng cứ của cơ quan điều tra, ông già “đầu hai thứ tóc” Lê Văn Điểm đã thú nhận hành vi đồi bại của mình đối với cô gái đáng tuổi bằng con, bằng cháu.

Ở tuổi làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà, nhiều người muốn làm tấm gương sáng cho con cháu học tập và noi theo, nhưng ông Lê Văn Điểm, SN 1956, trú tại khóm Hải Nghĩa, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị (đăng ký nhân khẩu tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) lại bị TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt 15 năm tù về tội “hiếp dâm” qua phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 27/2/2012. Điều đáng nói hơn, nạn nhân bị ông Điểm xâm hại là một cô gái trẻ và bị bệnh động kinh.

Theo cáo trạng, ngày 13.4.2011, trong khi đang lái xe từ Huế ra Đông Hà, Nguyễn Cao Thế (ở xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh) gặp cô gái tên N.B.H (SN 1981, trú tại Vĩnh Phúc) đang đứng đón xe trên đường. Thấy vậy, Thế đã cho cô H. đi nhờ xe và qua đó hai người đã trò chuyện với nhau trên quãng đường đi.

Bị cáo Lê Văn Điểm cúi đầu trước vành móng ngựa. 

Trò chuyện qua lại, Thế biết cô H. cần việc và đang đi tìm việc làm nên đã gọi điện cho Lê Văn Điểm, người kinh doanh dịch vụ tạp hóa đang có nhu cầu thuê nhân viên giúp việc. Khoảng 22 giờ ngày 13.4, Thế chở cô H. đến gặp ông Lê Văn Điểm và thấy ông đang ngồi uống rượu lai rai với hai người khác tại quán của mình.

Đến khoảng 23 giờ 30 cùng ngày, sau khi “chén chú chén anh” xong, Thế và một người cùng bàn nhậu ra về, ông Điểm nhờ người còn ngồi lại đưa cô H. vào phòng nhân viên ngủ, đồng thời ông cũng dọn dẹp quán để đi ngủ.

Nằm một lúc nhưng không ngủ được và cảm thấy “rạo rực trong lòng”, ông Điểm mò sang phòng của H. thì thấy cô đang ngủ say. Có hơi men trong người ông Điểm giở trò đồi bại, H. thức dậy chống cự quyết liệt, hai chân đạp mạnh xuống giường nên bị xây xước.
 
Do quá hoảng loạn về những gì vừa mới xảy ra, H. muốn quyên sinh để chôn vùi tủi nhục của cuộc đời mình nên đã uống toàn bộ số thuốc “thủ” sẵn trong người dùng để điều trị bệnh động kinh. Sau khi uống khoảng 100 viên thuốc Garnotal Aminazin, nạn nhân nằm lăn ra ngất xỉu và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Linh.

Trước những chứng cứ của cơ quan điều tra đưa ra không thể chối cãi cùng với lời khai của người bị hại và những người làm chứng, ông già “đầu hai thứ tóc” Lê Văn Điểm đã thú nhận hành vi đồi bại của mình đối với cô gái đáng tuổi bằng con, bằng cháu.

Ngoài việc tuyên phạt bị cáo 15 năm tù vì can tội hiếp dâm, Hội đồng xét xử còn buộc bị cáo Lê Văn Điểm bồi thường cho nạn nhân 49.258.000 đồng.

Mọi người tham dự phiên tòa thật sự bất ngờ khi nghe đại diện gia đình nạn nhân thông báo quyết định chuyển toàn bộ số tiền gần 50 triệu đồng do bị báo bồi thường cho Quỹ Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tỉnh Quảng Trị và hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam / dioxin ở hai tỉnh Quảng Trị và Vĩnh Phúc.

Sông Hiếu

Bình luận
vtcnews.vn