(VTC News) – Sau nhiều lần năn nỉ người yêu
nối lại tình xưa không được, Dinh đã dùng dao đâm người yêu rồi tự sát.
Ngày 9/2, Tòa phúc thẩm nhân dân Tối cao TP HCM
đã tuyên tù chung thân về tội giết người đối với bị cáo Sơn Dinh (23 tuổi, ở
Trà Vinh).
Nguyên nhân là do nhiều lần năn nỉ người yêu
về sống chung không được, y đã đâm chị Sơn Thị Trang đến chết.
 |
|
Bị cáo đang được giải về trại, ngày 9/2. |
Trả lời chất vấn của hội đồng xét xử, Dinh cho
biết, bị cáo và Trang từ quê lên TP HCM cùng xin vào làm một quán chè ở
P.4, Q.10 và yêu nhau từ hồi tháng 6/2009. Do Dinh có tính hay ghen nên cả
hai thường hay xảy ra cãi vã.
Không chịu được, Trang đã nói lời chia tay và bỏ
về quê. Một năm sau, Trang lên TP HCM rồi xin vào làm việc tại câu lạc bộ
thẩm mỹ (175 Nguyễn Biểu, Q.5). Biết mình không thể yêu được người con gái
khác, Dinh đã năn nỉ Trang nối lại tình xưa. Trang đồng ý.
Được một thời gian, Dinh phát hiện Trang hay có
điện thoại của người đàn ông khác. Dinh lại nổi cơn ghen, từ đó cả hai chia
tay lần hai.
Sau nhiều lần xuống nước năn nỉ trang quay lại
không được, tối ngày 1/7/2010, Dinh chuẩn bị một con dao nhọn đến chỗ làm
của Trang để nói chuyện.
Tại đây, Dinh tiếp túc năn nỉ nhưng vẫn bị cự
tuyệt. Dinh rút dao đâm vào bụng mình rồi nói “nếu em không quen anh
nữa thì anh sẽ chết trước mặt em” nhưng vẫn không làm xiêu lòng người đẹp.
Tức giận, Dinh cầm dao đâm Trang rồi đâm vào bụng và ngực mình tự sát.
Nghe tiếng kêu cứu, mọi người xung quanh chạy
đến và đưa cả hai đi cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng, Trang đã tử
vong.
Khi được nói lời sau cùng tại phiên xử phúc thẩm,
Dinh xin lỗi gia đình bị hại và cả gia đình mình vì những hành động mà mình
gây ra. Dinh cũng xin HĐXX
giảm án để sớm về phụng dưỡng cha, mẹ già. Tuy nhiên, HĐXX nhận định mức án
sơ thẩm là phù hợp và giữ nguyên án mà tòa sơ thẩm đã nêu.
Ngọc Thân