Vụ chồng đốt chết vợ mới cưới: Chỉ vì ghen tuông

Pháp luậtChủ Nhật, 15/01/2012 06:01:00 +07:00

(VTC News) – Việc ghen tuông với vợ Thịnh không nói cho chị Thảo biết mà âm thầm thực hiện hành vi hèn hạ, y đã tìm cách đốt vợ.

(VTC News) – Chỉ vì ghen tuông vô cớ mà người chồng đã nhẫn tâm dùng xăng tưới lên người thiêu sống vợ. Khi thấy ngọn lửa bao trùm người vợ, hắn không dập lửa mà giả vờ chạy ra bên ngoài la hét, kêu cứu.

Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45-Công an TP.HCM) cho biết, cơ quan này vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Duy Thịnh (34 tuổi, trú đường Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò Vấp) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Tại cơ quan điều tra, Thịnh thừa nhận, chính hắn là hung thủ dùng xăng đốt thiêu chết chị Phạm Hương Thảo (30 tuổi, ngụ địa chỉ trên) – vợ mới cưới của Thịnh vào trưa ngày 25/12/2011. Thịnh khai, nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do Thịnh ghen tuông với người yêu cũ của chị Thảo.

Thế nhưng, việc ghen tuông với vợ Thịnh không nói cho chị Thảo biết mà âm thầm thực hiện hành vi hèn hạ. Theo đó, sau khi tìm nhiều cách để trả thù vợ cho hả giận, cuối cùng Thịnh đã tưới xăng lên người vợ rồi châm lửa đốt. Chị Thảo bị bỏng nặng, riêng Thịnh cũng bị ngọn lửa làm bị thương ở 2 tay.

Sau khi đốt vợ, Thịnh không dập lửa mà giả vờ chạy xuống phía dưới nhà la hét, kêu cứu. Chị C, hàng xóm của chị Thảo nghe tiếng kêu cứu liền chạy lên tầng 3 căn nhà thì phát hiện chị Thảo đang cố lét vào nhà vệ sinh để dập lửa.

Ngay lập tức chị C, Thịnh cùng mấy người dân chạy đến dập lửa và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, khoảng 5h ngày hôm sau thì chị Thảo tử vong.

Theo cơ quan điều tra, Thịnh vốn là “con nghiện” và bị gia đình đưa đi cai mới về. Đến tháng 11/2011, Thịnh cưới chị Thảo, 2 vợ chồng sống ở nhà người chị của Thịnh tại đường Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò Vấp.


Quỳnh Mai

Bình luận
vtcnews.vn