Bố và 2 con trai cùng đi tù vì buôn ma túy

Pháp luậtThứ Hai, 12/12/2011 09:56:00 +07:00

(VTC News) - Cả 3 bố con nhà ông Phượng rủ nhau vào tù vì dính đến việc mua bán tàng trữ ma túy.

(VTC News) - Thay vì chăm lo làm ăn nuôi gia đình, ông Phượng lại đi buôn bán ma túy. Trước đó, 2 người con trai của ông cũng ngồi tù vì dính đến "cái chết trắng".
Công an huyện Đan Phượng, Hà Nội đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Hữu Phượng (SN 1955, ở cụm 6, xã Hồng Hà, Đan Phượng) để điều tra làm rõ hành vi buôn bán ma túy.

Trước đó, qua nguồn tin trinh sát báo về, có nhiều đối tượng nghiện thường xuyên lén lút ra vào nhà của Phượng, với khoảng thời gian rất lâu. Điểm lạ là mỗi lần khách vào, cửa ngôi nhà lại chốt.
10h ngày 7/12, lực lượng công an ập vào ngôi nhà của Phượng bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Tý (SN 1965, ở Liên Hồng, Đan Phượng) đang sử dụng trái phép chất ma túy. Biết không thể quanh co chối tội, Phượng khai nhận bán ma túy với giá 100 nghìn đồng/ tép và chứa chấp các đối tượng sử dụng ma túy tại nhà riêng.
Qua quá trình khám xét toàn bộ ngôi nhà, lực lượng công an phát hiện 37 gói nhỏ màu trắng là heroin với trọng lượng hơn 2 gam.
Được biết gia cảnh của Phượng khá đặc biệt, người con đầu tên Đông đang phải đi cai nghiện bắt buộc, con trai tên Nam cũng đang đi thi hành án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. 


Anh Tuân - Nguyễn Dũng

Bình luận
vtcnews.vn