Đánh chết 'tình già' vì báo tin sảy thai

Pháp luậtThứ Tư, 16/11/2011 12:05:00 +07:00

Nghe vợ hờ thông báo đã bị hư thai, trong cơn say, Kim Văn Bình đã đánh vợ đến chết và sau 3 ngày 2 đêm lẩn trốn hung thủ đã ra đầu thú...

Ngày 14-11 thượng tá Nguyễn Hữu Toàn – Trưởng công an quận Thủ Đức, TP.HCM xác nhận – cơ quan này vừa bắt giữ đối tượng Kim Văn Bình (SN 1975, ngụ huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, tạm trú quận Thủ Đức, TP.HCM) về hành vi giết người.

Kim Văn Bình khi đầu thú tại cơ quan công an. 

Trước đó vào đêm 13-11 Bình đã đến công an phường Tam Bình, quận Thủ Đức đầu thú, khai báo hành vi phạm tội gây nên cái chết của người vợ hờ, là bà Nguyễn Thị Hà (SN 1969, ngụ tỉnh Bình Định, tám trú phường Tam Bình, quận Thủ Đức) vào đêm ngày 10, rạng sáng 11-11.

Bước đầu tại cơ quan công an, Kim Văn Bình khai nhận, Bình và bà Hà chung sống như vợ chồng từ tháng 3-2011 đến nay. Được biết Bình đã từng có vợ con nhưng năm 2000 sau khi li hôn với vợ thì Bình lên TP.HCM làm thuê làm mướn kiếm sống.

Sau đó Bình đến làm thuê trông đàn vịt cho ông Trần Việt Dũng (ngụ phường Tam Bình, quận Thủ Đức) và được ông này bố trí cho ở tại căn nhà không số trong hẻm số 79, đường số 12, khu phố 4, phường Tam Bình, quận Thủ Đức.

Riêng về nạn nhân Hà, cũng đã từng có gia đình nhưng cách đây khoảng gần 5 năm, Hà cùng đứa con nhỏ 6 tuổi bỏ vào TP.HCM kiếm sống bằng nghề thu mua ve chai dạo. Do sống ở trọ gần chỗ Bình nên bà Hà quen biết và sau đó chuyển về chung sống với người thanh niên này.

Bình khai báo tường tận rằng, trong thời gian chung sống với nhau 2 người thường xảy ra mâu thuẫn cự cãi, ẩu đả với nhau. Có lần Bình còn cùng Hà về tận quê của người đàn bà này ở Bình Định để ra mắt họ hàng.

Theo đó đêm 10-11 Bình cùng nhóm gần 8 người bạn tổ chức nhậu nhẹt ngay trước hiên nhà. Đến 22 giờ đêm khi tàn cuộc nhậu thì giữa Bình và Hà xảy ra cự cãi xung quanh việc Hà bị bệnh mấy ngày nay, có nhờ Bình hái lá xung quanh nhà để xông hơi nhưng Bình lo ăn nhậu nên làm không giúp vợ.

Điều đặc biệt là trước đó vài ngày Hà thông báo với Bình đã có thai 2 tháng; tuy nhiên trong cuộc đấu “võ mồm” vào đêm 10-11 thì Hà bất ngờ hé lộ là đã bị sảy thai do phải làm việc nhiều và khẳng định sẽ về quê ở luôn.

Chính vì thế nên Bình tức giận, cộng với men rượu bia trong người nên Bình xông đến gần đó chụp cái ca uống nước giáng 1 phát ngay giữa đỉnh đầu của người vợ. Khi thấy bà Hà ôm đầu đau đớn, ngồi bệt xuống nên nhà thì Bình vẫn không tha, tiếp tục cầm cây chổi gần đó đập liên tiếp thêm 3 – 4 phát vào đầu Hà.

Mặc dù thấy vợ ôm la đau đớn nhưng Bình thản nhiên bỏ lên giường đi ngủ. Còn Hà sau khi đau đớn, cũng cố bò đến võng gần đó, ôm đứa con riêng và thiếp đi. Đến khoảng 6 giờ sáng 11-11, Bình thức dậy thấy toàn thân của vợ lạnh ngắt, hơi thở đã yếu ớt nhưng Bình không bận tâm, mà khiêng vợ bỏ lên giường rồi trùm chăn kín mít từ đầu đến chân.

Trưa cùng ngày, một người hàng xóm tên Thủy qua nhà chơi, có hỏi thăm bà Hà đâu, thì Bình trả lời rằng, vợ bị bệnh, đang ngủ. Khi bà Thủy bỏ về thì Bình phát hiện bà Hà đã tử vong.

Do đó Bình lục tung trong nhà lấy được 230 ngàn đồng trong ví của bà Hà rồi bỏ trốn. 13 giờ cùng ngày khi bà Thủy quay lại thì kinh hoàng khi đụng đến thi thể của bà Hà đang nằm trên giường nên lập tức trình báo cơ quan công an.

Được biết khi chạy khỏi hiện trường, Bình không đi đâu xa mà lại ẩn náu ngay rừng tràm phía sau nhà. Trong 3 ngày 2 đêm trốn chui trốn lủi, Bình không hề ăn uống mà chỉ hái được 1 trái dừa sau nhà để uống cầm hơi.

Đến đêm 13-11 vì đói mệt nên Bình lần mò ra nhà chủ, tức ông Trần Việt Dũng, xin ăn bữa cơm, tắm rửa sạch sẽ và đến công an phường đầu thú, khai báo hành vi phạm tội. đến sáng 14-11 cơ quan công an đã áp giải Bình về ngôi nhà, là hiện trường vụ án để khám xét và thu giữ hung khí gây án.

Công an quận Thủ Đức đang bàn giao Bình cùng với tang vật vụ án cho cơ quan CSĐT công an TPHCM thụ lý điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo Duy Kiên (An Ninh Thủ Đô)

Bình luận
vtcnews.vn