Bỗng dưng bị đâm thủng bụng khi chở bạn gái đi chơi

Pháp luậtChủ Nhật, 30/10/2011 12:36:00 +07:00

(VTC News) - Khi Tiên (SN 1991)vừa chở bạn gái về đến hẻm nhà liền bị 4 thanh niên chờ sẵn rút dao đâm nhiều nhát.

(VTC News) - Tối 22/10, Võ Duy Tiên (SN 1991, trú 30 Lý Thường Kiệt, TP Tam Kỳ) chở bạn gái tên là V.T.H.V vừa về đến hẻm nhà của V. ở liền bị bốn thanh niên đứng chờ sẵn chặn xe lại rồi rút dao đâm nhiều nhát vào bụng.

Theo đơn kêu cứu của vợ chồng bà Nguyễn Thị Linh (SN 1972 ở số nhà 30 Lý Thường Kiệt, phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) gửi các cơ quan pháp luật, vào khoảng 9h30 tối 22/10, Võ Duy Tiên (con trai ông bà, SN 1991, học viên lớp âm nhạc tại Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung) chở bạn gái tên là V.T.H.V (17 tuổi ở TP.Tam Kỳ) đi chơi vừa về đến hẻm nhà của V. ở liền bị 4 thanh niên đứng chờ sẵn chặn xe, túm cổ áo kéo Tiên vào ngõ tối rồi dùng dao giấu sẵn trong người đâm nhiều nhát vào bụng.

Võ Duy Tiên bị đâm trọng thương đang nằm điều trị tại BV Đa khoa Quảng Nam 

Ngay sau khi đâm Tiên, 4 thanh niên này đã lên xe tẩu thoát, Tiên được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam. 

Theo lời của V. (bạn gái Tiên), thanh niên dùng dao đâm Tiên có tên là Phan Văn Đại (SN 1993, trú ở đường Trần Văn Dư, TP.Tam Kỳ). Trước sự việc con mình bị đâm, vợ chồng bà Nguyễn Thị Linh đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an, song đến nay gia đình vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi, các đối tượng đâm Tiên vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Thùy Dương

Bình luận
vtcnews.vn