Truy sát dã man người quen vì... ghen tỵ

Pháp luậtThứ Năm, 08/09/2011 06:15:00 +07:00

(VTC News) – Chỉ vì ghen tỵ mà bà T. đã nhẫn tâm thuê côn đồ truy sát, phá hoại tài sản của một gia đình đã từng làm công cho bà.

(VTC News) – Chỉ vì ghen tỵ mà bà T. đã nhẫn tâm thuê côn đồ truy sát, phá hoại tài sản của gia đình đại lý vé số - những người đã từng làm công cho bà. Sự việc làm người dân rất bức xúc và họ mong muốn cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ.

Năm lần bảy lượt tìm cách đe dọa, truy sát

Vụ việc gia đình chị Hồ Thị Bé Năm (SN 1975, ngụ số nhà 26/10, đường Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú) bị giang hồ truy sát dã man và liên tục đe dọa làm người dân ngụ trên đường Tân Sơn Nhì hết sức bức xúc. Suốt từ tháng 5 – tháng 8/2011, chị Năm và người thân liên tục bị những đối tượng lạ mặt đe dọa an nguy đến tính mạng.

Vết thương trên vai chị Hiền bị côn đồ truy sát bằng mã tấu 

Theo trình bày của chị Năm, khoảng 14h ngày 22/5 chị có giao đại lý vé số đại chỉ: 29 – 31, đường Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú cho chị Lê Thị Hiền (SN 1976, em kết nghĩa của chị Năm) trông coi. Vừa rời khỏi quầy không được bao lâu chị nhận được hung tin, xuất hiện hàng chục đối tượng lạ mặt xông vào nhà truy sát chị Hiền và tạt sơn làm hư hỏng toàn bộ vé số trong quầy.

Chị Hiền thuật lại, vào thời điểm trên chị đang đứng bán vé số thì xuất hiện hơn 10 đối tượng (khoảng 22-25 tuổi) đứng phía ngoài, trong đó có 4 thanh niên mặt mày bặm trợn, tay cầm mã tấu xông vào. Không nói không rằng 1 tên cầm mã tấu chém tới tấp vào người chị. Bị trúng 2 nhát chị Hiền chạy thục mạng ra bên ngoài thì bị đối tượng này rượt theo chém thêm 2 nhát vào lưng. Chỉ đến khi chị Hiền chạy vào được một nhà người dân ẩn náu thì băng nhóm này mới bỏ đi.

Chị Hiền được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng, khâu nhiều mũi ở vai. Công an ngay lập tức có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc và thu giữ được 1 cây mã tấu dài khoảng 80cm mà nhóm thanh niên trên để sót lại.

Đến ngày 22/6, khi đang bán vé số tại đại lý số 29 – 31 chị Năm lại bị 2 đối tượng lạ mặt ném bịch cháo nóng vào mặt rồi bỏ chạy. Đến ngày 22/7, tiếp tục xuất hiện 2 tên côn đồ đổ nước sơn vào quầy vé số. Khoảng 10 ngày sau lại có 2 thanh niên bặm trợn tạt bịch mực in làm hư hỏng hết đống trong quầy.

Ngày 10/8 vừa qua, chị Trinh (em dâu chị Năm) đang bán vé số tại địa chỉ 29 – 31 thì 2 đối tượng xông vào ụp nguyên thùng sơn lên đầu. Điều làm chị Năm và người dân bức xúc là những đối tượng này ngang nhiên gây án giữa thanh thiên bạch nhật. Và sau những lần đó bọn chúng không quên kèm theo những lời đe dọa “tao sẽ tiếp tục quay lại xử mày nhé Đào (Đào là tên thường gọi của chị Năm)”. Táo tợn hơn bọn chúng còn ra giá “ai cắt được tai hai em ruột của chị Năm chúng sẽ trả 15 triệu đồng”.

Chỉ vì… ghen tỵ?

Trao đổi với PV VTC News, chị Năm cho biết, “tôi kinh doanh làm ăn không hề có mâu thuẫn với bất kỳ ai, với hàng xóm chung quanh tôi sống rất hòa thuận. Duy chỉ có bà T. suốt ngày tìm cớ để gây sự với tôi, xem tôi là “cái gai” trong mắt bà, tìm cách trả thù tôi và người thân”.

Theo chị Năm, sở dĩ bà T. hành động như vậy là vì trước đây chị có làm công cho bà T., nhưng chỉ trong 1 thời gian ngắn chị lại mua được nhà cao cửa rộng, mở được 2 đại lý vé số lớn. Chính vì thế mà bà T. đem lòng ghen ghét và tìm cách “phá” đại lý vé số của chị. Cách đây khoảng mấy tháng bà T. vu oan cho chị và chị Hiền nhắn tin vào máy điện thoại nói xấu bà và yêu cầu 2 chị lên nhà xin lỗi nếu không sẽ thuê giang hồ “xử đẹp”.

Côn đồ đã tạt sơn pha a xít gây thiệt hại toàn bộ vé số vào ngày 4/9 

Khi chị Năm chưa kịp thanh minh thì bà T. đã thuê ông T. – một giang hồ có máu mặt trên địa bàn đến trả thù. Chúng tôi đã tiếp cận được với ông T. và được ông này cho biết bà T. đã thuê ông với giá 2 triệu đồng. Tuy nhiên khi bắt đầu ra tay thì ông này phát hiện chị Năm và chị Hiền là người quen biết nên từ chối. Những lần sau đó bà T. liên tục “năn nỉ” ông T. thanh toán cho bằng được chị Năm và chị Hiền nhưng ông T. đã từ chối. Vụ việc này ông T. đã tường trình với công an phường Tân Sơn Nhì.

“Tưởng mọi chuyện đã êm xuôi thì bất ngờ xuất hiện một băng nhóm thanh niên lạ mặt, suốt ngày phục kích gần 2 quầy đại lý vé số của chị Năm để truy sát và phá hoại toàn bộ vé số trong đại lý.  Đêm ngày 4/9, tôi còn bị một đối tượng giọng nam gọi điện đe dọa làm tôi rất lo sợ, không dám bước chân ra khỏi nhà. Tôi khẳng định rằng, bà T. đã thuê nhóm côn đồ kia ra tay chứ không có ai khác”, chị Năm cho biết.

Mới đây, khoảng 14h ngày 4/9, anh Hồ Thanh Nhàn (SN 1981, em trai chị Năm) đang bán vé số cho chị Năm tại địa chỉ: số 10, đường Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú) thì có 6 thanh niên lạ mặt xông vào tạt nguyên ca cháo nóng vào mặt. Anh Nhàn bỏ chạy thì bọn chúng liền dùng sơn đổ lên đống vé số làm hư hỏng toàn bộ. Trong đó còn xuất hiện 4 đối tượng khác dùng sơn tạt lên quầy vé số của chị Năm tại đại chỉ số: 29 – 31, đường Tân Sơn Nhì gây thiệt hại cả chục triệu đồng.

Táo tợn hơn nhóm côn đồ này còn tạt nước sơn pha a xít lên mặt anh Nguyễn Tiến Đức (chủ đại lý vé số 12 đường Tân Sơn Nhì) làm anh thâm tím 2 mí mắt. Sau đó chúng còn tạt sơn gây thiệt hại hàng trăm vé số của anh Đức trước sự bức xúc của người dân. Theo anh Đức, sở dĩ những tên côn đồ này trả thù anh là vì ngày 10/8 anh có chở chị Trinh (em dâu chị Năm) lên công an phường Tân Sơn Nhì để tường trình những vụ việc liên quan trên.

Những vụ việc trên đã được chị Năm trình báo đến cơ quan chức năng, công an cũng đã thu giữ được cây mã tấu dài khoảng 80cm để phục vụ quá trình điều tra. Thiếu tá Nguyễn Văn Hùng – Đội phó đội Tham mưu Tổng hợp – công an quận Tân Phú cho biết, Ban chỉ huy công an quận đã nhận được đơn của chị Năm và đang vào cuộc điều tra. “Chúng tôi đang tích cực điều tra và sẽ thông báo cho đương sự biết khi có kết quả”, ông Hùng truyền đạt ý kiến của lãnh đạo công an quận Tân Phú.

Quỳnh Mai

Bình luận
vtcnews.vn