Mẹ bị đòi nợ, hai anh em mang tội giết người

Pháp luậtThứ Ba, 19/07/2011 05:41:00 +07:00

(VTC News) – Nhóm của Đoàn đã xô xát với các con trai của bà Sang. Gặp sự kháng cự quá dữ dội của nhà con nợ, Đoàn cùng cả nhóm bỏ chạy.

(VTC News) – Gặp sự kháng cự quyết liệt của anh em nhà con nợ, Đoàn cùng nhóm đòi nợ thuê bỏ chạy. Đến chiều, người dân phát hiện Đoàn chết trong rừng cạnh một tổ ong.

Sáng nay (19/7)đại diện Công an huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án hình sự, bắt khẩn cấp đối với hai anh em ruột là: Ưng Văn Tuấn(SN 1987) Ưng Văn Tiến (SN 1989, cùng ở thôn Thế Lợi, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh)là đối tượng chính đã có hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến cái chết của Trần Văn Đoàn (31 tuổi, ở thôn Liên Trì, xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn).

Hai anh em Tuấn và Tiến

Điều tra ban đầu cho thấy, trưa ngày 14/7, Đoàn cùng Lê Duy Tiến và 2 thanh niên khác (ở xã Bình Hiệp, huyện Sơn Tịnh), kéo đến nhà bà Võ Thị Sang (47 tuổi, mẹ của Tuấn và Tiến) để đòi 10 triệu đồng cho một người buôn bán tên là Thuý.

Tại đây, nhóm của Đoàn đã xô xát với các con trai của bà Sang. Gặp sự kháng cự quá dữ dội của nhà con nợ, Đoàn cùng cả nhóm bỏ chạy.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, một số người dân phát hiện Đoàn tử vong trong một bụi cây trong khu rừng Động Giang (xã Tịnh Phong), gần một tổ ong khá lớn.

Lúc đầu, nhiều người phán đoán Đoàn chết là do bị ong đốt. Tuy nhiên, qua điều tra, cơ quan chức năng đã xác định Đoàn chết là do bị đánh chết, nên đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với Tuấn và Tiến, người đã trực tiếp đánh Đoàn.

Hiện vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Nghĩa Bình

Bình luận
vtcnews.vn