Bị chồng đối xử tàn tệ, một phụ nữ uống thuốc độc tự tử

Thời sựThứ Ba, 03/05/2011 10:53:00 +07:00

(VTC News) - Thấy vợ đang nhắn tin, không chịu cho kiểm tra tin nhắn, người chồng liền lao vào “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ”.

(VTC News) - Thấy vợ đang nhắn tin, không chịu cho kiểm tra tin nhắn, người chồng liền lao vào “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”. Không chỉ vậy, người chồng còn nhẫn tâm đóng cửa, cài then nhốt vợ bên ngoài không cho vào nhà. Vì quá uất ức, người vợ đã uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Vào lúc 9 giờ ngày 1/5, chị Nguyễn Thị Mỹ Linh (SN 1974), ở thôn Thạnh Đức, xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên) đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên do uống thuốc diệt cỏ quá mức cho phép, thời gian chuyển viện chậm dẫn đến tắt thở.

Một người hàng xóm giấu tên, trực tiếp đưa chị Linh đi cấp cứu tại bệnh viện cho biết: trước khi chết, chị Linh có kể với chị rằng: nguyên nhân chị tự tử bởi chị quá uất ức vì cách hành xử tàn nhẫn của chồng mình.

Theo đó, chiều 30/4, chị Linh, chủ kinh doanh một tiệm điện thoại di động, đã chuyển khoản đồng thời nhắn tin thông báo theo yêu đúng yêu cầu của khách hàng sử dụng dịch vụ. Đúng Vào thời điểm trên, chồng chị đi làm về phát hiện liền nổi cơn ghen tam bành và vu cho chị đang nhắn tin cho bồ. sau đó anh chồng này lao vào đánh, đập chị túi bụi dù chưa hề cầm điện thoại để kiểm tra tin nhắn.

Đánh xong vẫn chưa hết cơn giận, anh chồng liền đóng cửa, cài then nhốt chị bên trong cửa tiệm, không cho vào nhà. Do nhà chị còn làm đại lý kinh doanh các loại thuốc bảo vệ thực vật nên sẵn nỗi uất hận bị chồng ghen vô cớ, chị Linh liền cầm một chai thuốc diệt cỏ cháy đưa lên miệng uống gần hết chai. Khi uống xong, thấy thuốc bắt đầu ngấm, chị liền đập cửa gọi chồng và con gái mở cửa để vào nhà nhưng người chồng không cho vào.

Mãi đến gần 2 giờ ngày 1/5, khi thấy chị ngất liệm ,chồng chị mới mở cửa và phát hiện chị đã bất tỉnh. Mặc dù chồng chị cùng với bà con hàng xóm  lập tức đưa chị đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú yên nhưng vẫn vô phương cứu chữa.

Chị Linh chết bỏ lại 2 đứa con thơ không nơi nương tựa. Theo người dân địa phương, chị Linh vốn tính hiền lành, ít nói, hay lam hay làm nhưng lấy phải người chồng cộc cằn, thô lỗ, hay ghen tuông vô cớ và thường xuyên đánh vợ, chửi con. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức điều tra làm rõ.

Hoàng Vân

Bình luận
vtcnews.vn