Không chấp nhận lời xin lỗi, giết người dã man

Pháp luậtThứ Tư, 23/03/2011 11:36:00 +07:00

(VTC News) – Nghi ngờ 3 cô gái bàn bên cạnh lấy nên Bằng yêu cầu lục soát túi xách. Không thấy, biết mình đã nhầm nên Bằng xin lỗi nhưng cô gái không chấp nhận.

(VTC News) – Sau hai ngày truy xét, CSĐT Công an quận 1 đã bắt được Trần Cao Minh, một ngày sau thì Trần Ngọc Tú cũng đến trụ sở công an đầu thú và khai nhận hành vi giết người.

Ngày 22/3, nguồn tin từ cơ quan CSĐT công an quận 1, TP.HCM cho biết đã chuyển giao đối tượng Trần Ngọc Tú (SN 1982), Trịnh Cao Minh (SN 1978, cùng ngụ TP. Hà Nội) cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM điều tra xử lý về hành vi “giết người”.

Ảnh hai đối tượng Đào Xuân Phúc và Trần Văn Mười đang bị công an truy nã 

Liên quan đến vụ án trên, hiện cơ quan chức năng đang truy nã các đối tượng liên quan gồm: Trần Văn Mười (SN 1984; ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM), Đào Xuân Phúc (SN 1990), Nguyễn Văn Hùng (tự Hùng “bơ vơ”, SN 1973), Đào Thanh Tuấn (tự Tuấn “quắt”, Tuấn “net”; SN 1985; cùng ngụ TP.Hải Phòng). 

Theo hồ sơ vụ án, vào đêm 25/1/2010 anh Nguyễn Long Bằng (quốc tịch Canada) để quên điện thoại tại quán Bar Shadow (quận 1). Khi quay lại không thấy điện thoại đâu, nghi ngờ 3 cô gái bàn bên cạnh lấy nên yêu cầu lục soát túi xách. Không thấy, biết mình đã nhầm nên anh Bằng xin lỗi nhưng cô gái tên Trần Thị Ngọc Anh (SN 1978, ngụ quận 12, TP.HCM) không chấp nhận mà gọi điện cho Huỳnh Nhất Phương (tự Phương Porsche) phàn nàn.

Khoảng 2h sáng ngày 26/1, nhìn thấy anh Bằng đang uống rượu tại quán bar trên, Phương gọi điện yêu cầu Trần Ngọc Tú tụ tập chiến hữu chuẩn bị hung khí để đánh dằn mặt anh Bằng. Biết chuyện, Trịnh Cao Minh chở cả nhóm trên tìm gặp anh Bằng tính sổ. Khi nhóm anh Bằng rời khỏi quán bar và đến quán ăn A Bửu (trên đường Bùi Thị Xuân, quận 1) để ăn khuya thì nhóm của Minh cũng vừa tới.

Khi bắt đầu tính tiền ra về, anh Đinh Hoàng Ly (SN 1982) là người trong nhóm của Bằng bị một đối tượng của nhóm Minh dùng chai bia đập vào đầu gây thương tích. Quá bực tức nhóm Bằng đuổi theo, khi hai băng nhóm đang chuẩn bị đánh nhau thì nghe tin có công an nên bỏ chạy tán loạn. Anh Ly sau đó được đưa đến bệnh viện gần đó chữa trị vết thương.

Lúc này nhóm của Minh vẫn âm thầm theo sau để trả thù. Nghe tin bạn bị thương đang điều trị tại bệnh viện nên anh Nguyễn Cao Thắng chở bạn gái tên Nhi đến thăm. Khi Nhi vào bên trong thăm bạn, anh Thắng ở ngoài thì bị bất ngờ nhóm của Trịnh Cao Minh xông vào dùng hung khí chém tới tấp cho đến khi anh Thắng gục ngã và tử vong. Gây án xong cả nhóm lên xe ô tô tẩu thoát.

Sau hai ngày truy xét, CSĐT Công an quận 1 đã bắt được Trần Cao Minh, một ngày sau thì Trần Ngọc Tú cũng đến trụ sở công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi giết người. Xét thấy vụ án có tính chất nghiêm trọng, Công an quận 1 đã chuyển giao cho đội 7, phòng PC45 điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

Quỳnh Mai

Bình luận
vtcnews.vn