2 ác thủ hiếp dâm rồi chôn sống cô gái trẻ xuống hố

Pháp luậtThứ Năm, 20/01/2011 04:00:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi thỏa mãn dục vọng thú tính, Hận và Cảnh đã ra tay tàn độc, cố tình giết chết cô gái trẻ rồi vùi xác xuống hố.

(VTC News) - Sau khi thỏa mãn dục vọng thú tính, Hận và Cảnh đã ra tay tàn độc, cố tình giết chết cô gái trẻ rồi vùi xác xuống hố.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng Tô Thành Hận (SN 1991, ngụ TX. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) và Trần Xuân Cảnh (SN 1993, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, cùng là công nhân làm việc, sinh sống tại xưởng cân Nguyễn Bảo Toàn, số C9/31 KP.3, TT. Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM) đã thừa nhận hành vi hiếp dâm và cố tình giết chết cô gái trẻ để trốn tránh tội ác.

 Hận và Cảnh tại cơ quan điều tra (Ảnh: M.Q)


Nạn nhân trong vụ án này là chị Âu Thị Ngọc M. (SN 1990, ngụ thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP.HCM). Chị M. may mắn được một người dân phát hiện cứu sống khi đang bị kẻ thủ ác chôn vùi dưới hố.


Theo lời khai của hai đối tượng, khoảng 22h30 ngày 16/1, Hận, Cảnh cùng công nhân trong xưởng là Nguyễn Bảo Toàn rủ nhau ra quán cháo vịt gần đó để nhậu. Sau đó, 3 đối tượng này tiếp tục mua rượu về xưởng rủ tiếp 3 công nhân khác lai rai. Đến 2h sáng ngày 17/1, sau khi nhậu xong, Hận rủ Cảnh đi kiếm gái mại dâm để “giải tỏa sinh lý”. Do không có tiền nên Cảnh không muốn đi nhưng bị Hận đến kéo ra đường gần xưởng để đợi “gái”.

Đợi được khoảng 30 phút thì Hận, Cảnh phát hiện chị M. đang đi bộ giữa đường. Có “ma men” trong người, Hận chạy theo chị M. để kỳ kèo nhưng bị chị M. từ chối. Lập tức Hận lao vào ôm ngang người cùng với Cảnh bịt miệng kéo nạn nhân vào trong khu đất trống để thực hiện hành vi đồi bại.

Thỏa mãn xong, Hận bàn với Cảnh giết chết cô gái trẻ để che giấu tội ác. Hai tên đào sẵn một cái hố rồi cho nạn nhân xuống và vùi cát lấp lại. Khi đất mới lấp được nửa người cô gái trẻ thì ông Hồ Văn T. (SN 1952, ngụ huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, tạm trú tại địa chỉ C9/26C, KP.3, TT.Tân Túc, huyện Bình Chánh) trước đó đang ngủ trong nhà nghe tiếng kêu thất thanh bên ngoài thì chiếu đèn pin vào làm Hận, Cảnh bỏ chạy.

Chạy lại xem thì ông T. phát hiện một cô gái đang nằm lọt thỏm dưới hố, bị cát lấp nửa người, liền tri hô quần chúng đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Bình Chánh đã tức tốc đến bệnh viện, nơi chị M. đang điều trị để lấy lời khai. Mới hồi tỉnh sau vụ “chết hụt”, chị M. cho biết, chỉ nhận dạng được 1 trong hai đối tượng khoảng chừng 18 tuổi, tóc đầu đinh. Từ lời khai này, tổ công tác thuộc Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an huyện Bình Chánh đã xác định được 2 kẻ gây án là Tân Thành Hận và Nguyễn Xuân Cảnh.

Sau khi nghe cán bộ điều tra đọc lệnh bắt khấn cấp, những giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên gò má của hai "yêu râu xanh".

Hiện vụ đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Quỳnh Mai
Bình luận
vtcnews.vn