Phát hiện xác nữ chủ quán cà phê trong thùng đựng đá

Pháp luậtThứ Ba, 14/09/2010 05:39:00 +07:00

(VTC News) – Khi mở nắp thùng đựng nước đá, mọi người giật mình khi thấy cô gái còn mặc nguyên áo ngủ, ngồi co ro bên trong và đã chết trước đó nhiều ngày.

(VTC News) – Khi mở nắp thùng đựng nước đá, mọi người giật mình khi thấy cô gái còn mặc nguyên áo ngủ, ngồi co ro bên trong và đã chết trước đó nhiều ngày.

Nạn nhân (ngồi giữa) tại một buổi tiệc khi còn sống (ảnh: CTV) 
Chiều 14/9, tin từ Công an quận Bình Tân vừa cho biết, hiện CQ này đang tiến hành truy tìm đối tượng Đào Văn Còn (SN 1986), là người giữ xe cho khách tại quán café H&T (1687 Tỉnh lộ 10, quận Bình Tân) để làm rõ các tình tiết liên quan đến cái chết của chủ quán Dương Mộng Thúy (SN 1986, quê ở Hậu Giang).

Theo tài liệu từ phía CQĐT, tối 10/9 vừa qua, anh Dương Văn Mến (SN 1984, anh trai chị Thúy) đến quán cà phê trên. Vì gọi nhiều lần nhưng không thấy ai mở cửa nên anh đã xin phép người cho thuê nhà cho phá khóa cửa.

Khi bước vào căn nhà, anh Mến thấy bên trong căn phòng là một thùng xốp đựng nước đá. Và thật ngạc nhiên là chị Thúy đã chết ở bên trong với tư thế ngồi.

Lúc này trên người nạn nhân vẫn mặc áo ngủ, váy ngắn, bên trong có đôi dép đế cao. Khi tiến hành khám nghiệm tử thi, CQĐT phát hiện trên cổ chị Thúy có các vết bầm.

Các tài sản cá nhân khác của nạn nhân như xe máy và điện thoại di động vẫn còn.

Tiến hành xác minh, các trinh sát phát hiện chị Thúy còn thuê thêm 1 nữ nhân viên phụ việc và người trông giữ xe tên Đào Văn Còn (SN 1986). Tuy nhiên, tới thời điểm phát hiện ra xác chết thì hai người này không có ở hiện trường.

Hiện CQĐT vẫn đang tiếp tục điều tra, xem xét và truy tìm hung thủy của vụ án này.

D.Văn

Bình luận
vtcnews.vn