Lời thú tội của hung thủ giết người tình đồng tính

Pháp luậtChủ Nhật, 20/06/2010 12:56:00 +07:00

(VTC News) - Trưa ngày 17/4, khi Tuấn đang nằm ngủ trong phòng một mình thì bất ngờ ông N xông vào ôm hôn thắm thiết và đòi quan hệ đồng giới.

(VTC News) -  Trưa ngày 17/4, khi Tuấn đang nằm ngủ trong phòng một mình thì bất ngờ ông N xông vào ôm hôn thắm thiết và đòi quan hệ đồng giới.

Hơn 2 tháng truy xét và bắt giữ hung thủ


Trong ngày 19/6, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM đã bắt giữ đối tượng Hoàng Thanh Tuấn (SN 1987, ngụ phường 8, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau) để điều tra làm rõ về hành vi “giết người”.

Đối tượng Hoàng Thanh Tuấn tại cơ quan điều tra 

Như VTC News đã đăng tin, khoảng 17h30’ ngày 17/4, người dân phát hiện một thi thể nằm bất động dướivũng máu tại phòng trọ gần quán ốc 141 Mai Văn Vĩnh (phường Tân Quy, quận 7, TP.HCM) nên đã báo công an. Qua khám nghiệm, nạn nhân được xác định là ông Huỳnh X.N. (SN 1968, quê TP Nha Trang, Khánh Hòa), ông N chết do nhiều vết đâm trên cơ thể.

Quá  trình điều tra, Công an đội 9 (PC 45) phát hiện ông N có mỗi quan hệ không bình thường với đối tượng Tuấn. Theo đó, ông N thuê phòng trọ được 4 tháng để mở tiệm may quần áo Anh Nguyên tại địa chỉ trên với giá 3,7 triệu đồng/tháng. Trong thời gian này, ông N ở ghép với 3 thanh niên và 1 người nước ngoài. Theo những nhân chứng kể lại, trong khoảng thời chung sống, ông N có tình cảm rất “mặn nồng” với một thanh niên trẻ tuổi. Đó chính là Hoàng Thanh Tuấn, nghi can nằm trong diện khoanh vùng của công an.

Nghi vấn càng có cơ sở khi thời điểm ông N bị giết Tuấn đã biến mất, cùng với đó là 1 xe máy Novou, 1 điện thoại di động cũng “không cánh mà bay”.

Qua nhiều ngày truy xét nhưng không có manh mối, 2 tháng sau, một nguồn tin từ TP.Cà Mau cho hay, Tuấn mới xuất hiện ở nhà một người quen. Ngay lập tức, chiều ngày 18-6, trinh sát PC45 đã kết hợp với công an địa phương Cà Mau vây bắt giữ được Tuấn ngay tại nhà của đối tượng này trên đường Trương Xuân Phùng, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Lời thủ tội của hung thủ giết bạn đồng tính

Tại cơ quan công an, Tuấn thừa nhận hành vi phạm tội khi ra tay sát hại ông N và cướp đi số tài sản gồm: 1 xe gắn máy hiệu Nouvo, 1 ĐTDĐ, 1 ví tiền bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân và số tiền 72 ngàn đồng… Tuy nhiên Tuấn khai báo đã giết ông N vì bị “quấy rối tình dục”.

Qúa trình di lí đối tượng làm người dân đến xem chật cứng 

Tuấn khai nhận, năm 2009 do không còn đi học nữa, ở nhà buồn chán lại thiếu tiền tiêu xài nên Tuấn một mình “vượt đèo” từ TP.Cà Mau lên TP.HCM làm ăn. Đặt chân ở địa Sài thành, Tuấn tá túc ở một nhà người quen nằm trên đường Tôn Thất Thuyết, phường 15, quận 4. Đến giữa tháng 4/2010, trong một lần tình cờ đọc báo và thấy ông N đang cần người ở ghép nên đã điện thoại hẹn gặp ông N. Sáng ngày 14/4, hai bên gặp nhau và thỏa thuận tiền trọ mỗi tháng là 350 ngàn đồng/người. Nhưng do không có tiền nên Tuấn đặt cọc cho ông N 200 ngàn đồng và hẹn đi làm sẽ trả sau và được ông N chấp nhận.

Dọn đến được 2 ngày, Tuấn nhận thấy ông N quá quan tâm đến mình hơn là các “đồng nghiệp” khác cùng phòng và có biểu hiện tình cảm như người khác giới.

Khoảng gần trưa ngày 17/4, khi Tuấn đang nằm ngủ trong phòng một mình thì bất ngờ ông N xông vào ôm hôn thắm thiết và đòi quan hệ. Nhận thấy ông N là người đồng tính, Tuấn đã kháng cự quyết liệt. Tuy nhiên, ông N vẫn không buông tha tiếp tục nhào tới với hành động  quyết liệt hơn. Trong lúc kháng cự, Tuấn lấy cục gạch bên cạnh đập mạnh vào đầu ông N làm ông N chảy máu. Lúc này, ông N mới đạp cửa xông ra ngoài kêu cứu. Sợ người dân gần đó phát hiện nên Tuấn liền lấy con dao trong nhà trọ, đuổi theo và truy sát ông N, Tuấn đã đâm liên tiếp lên người và cổ cho đến khi ông N tắt thở.

Gây án xong, Tuấn phi tang bằng cách lục lấy toàn bộ giấy tờ ông N dùng để ghi tên tuổi, CMND và xỏa các vết máu loang lỗ trong nhà trọ. Sau đó, Tuấn lấy chiếc xe Nouvo của ông N và chiếc ĐTDĐ đến nhờ một người bạn tên là T đến hiệu cầm đồ nằm trên đường Lũy Bán Bích, quận Tân Phú và bán chiếc Nouvo trên với giá 15 triệu đồng (riêng ĐTDĐ ông N Tuấn bán ở một địa điểm khác với giá 450 ngàn đồng). Tại đây Tuấn mua 1 xe máy Wave giá 10 triệu đồng. Xong xuôi, Tuấn dẫn T đi chơi và ăn uống tại bờ kè, quận 3 và vào một quán bar ở quận 6 uống rượu Tây hết 3,7 triệu đồng, rồi thuê khách sạn ngủ qua đêm.

Sáng 18/4 Tuấn lấy tiền cướp được tiêu xài như “thiếu gia” và chơi cá độ bóng đá thua sạch tiền. Quá bí cực, Tuấn liền bán chiếc xe Wave vừa mới “tậu” trên với giá 8 triệu đồng để cá độ.  Ngày 7/6 khi không còn đồng tiền nào dính túi, Tuấn đi lang thang tại khu vực công viên, quận 1. Đến ngày 7/6 trong một lần tuần tra địa bàn quận 1, lực lượng công an tại địa phưong này đã bắt giữ Tuấn. Do không có giấy tờ tùy thân nên Tuấn bị cơ quan công an lập hồ sơ đưa đến Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM. Nghe tin, gia đình Tuấn đã lặn lội từ Cà Mau lên TP.HCM bảo lãnh cho Tuấn vê nhà. Nhưng vừa về đến cửa ngõ nhà ở Cà Mau Tuấn đã bị cơ quan chức năng ập vào bắt giữ di lý về CSĐT TP.HCM xử lý.


Sỹ Hưng

Bình luận
vtcnews.vn