Bán em yêu vào "động quỷ" chỉ để lấy 2 triệu đồng

Pháp luậtThứ Bảy, 12/06/2010 01:26:00 +07:00

Lấy lý do cần dành dụm tiền để tổ chức đám cưới, Thế rủ người yêu sang TQ lấy quần áo về bán nhưng thực ra hắn lừa cô để bán lấy hơn 2 triệu đồng tiêu Tết.

Lấy lý do cần dành dụm tiền để tổ chức đám cưới, Thế rủ người yêu sang Trung Quốc lấy quần áo về bán nhưng thực ra hắn lừa cô để bán lấy hơn 2 triệu đồng tiêu Tết.

Công an thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn vừa thi hành lệnh bắt đối với Nông Văn Thế, 27 tuổi, trú tại xóm Pắc Kéo, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn về tội mua bán người theo điều 119 Bộ luật hình sự. Nạn nhân bị Thế lừa bán là chị Liễu Thị C., 19 tuổi, quê ở huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, người yêu của anh ta.

Xét về mặt hình thức, cả C. và Thế rất đẹp đôi. Trước khi bị lừa bán sang Trung Quốc, chị C. là một cô gái xinh xắn, hoạt bán, ra thành phố Lạng Sơn phục vụ cho một nhà hàng còn Thế là nhân viên một siêu thị trên đường Phai Vệ ở thành phố Lạng Sơn. Nơi làm việc gần nhau, hàng ngày Thế hay sang nhà hàng nơi C. làm việc nên giữa hai người nảy sinh tình cảm. Một vài lần rủ nhau đi chơi, thấy Thế đẹp trai, công việc ổn định, có vẻ đàng hoàng, C quyết định gắn bó lâu dài với Thế.

Sau 6 tháng kể từ ngày nhận lời yêu Thế, một ngày được nghỉ làm cuối năm 2009, C. rủ người yêu đi chợ mua sắm hàng hoá, chuẩn bị ngày về quê đón Tết nguyên đán Canh Dần 2010. Thế mua một số thứ đưa cho C., nói là quà biếu bố mẹ cô để dịp ra mắt con rể tương lai được thuận lợi. Tối hôm đó, trong lúc gói đồ cho người yêu, Thế bảo bố mẹ đang giục năm tới lấy vợ mà chưa biết kiếm đâu ra tiền để lo tổ chức. Rồi như đã định từ trước, anh ta rủ C. sang Trung Quốc lấy quần áo về bán thì mới có tiền làm đám cưới.

Nghe người yêu nói, C. rất cảm động vì không ngờ Thế lại lo xa đến vậy. Gom hết số tiền dành dụm được, hôm sau, C. đưa hết cho người yêu rồi đón xe lên khu vực cửa khẩu Nà Nưa, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn để sang Trung Quốc. Vừa sang đến nơi, thấy Thế liên tục gọi điện, nói chuyện bằng tiếng Trung Quốc với một người nào đó, C. nghĩ đó là bạn hàng của Thế nên cứ hồn nhiên, không mảy may cảnh giác. Một tiếng sau, người nói chuyện với Thế, xuất hiện, đưa hai người đi tiếp vào sâu trong nội địa. Khung cảnh và con người lạ lẫm khiến C. cảm thấy lo lắng nhưng được Thế lúc nào cũng nắm tay rất chặt nên cô cảm thấy an tâm.

Lấy lời khai kẻ bán người yêu Nông Văn Thế 

Đến Long Châu, Trung Quốc, người đàn ông đưa hai người vào một phòng trọ bảo nghỉ lại đây mai đi tiếp. Đêm đó, C. vô cùng hạnh phúc vì được nằm trong vòng tay của người đàn ông mà cô sắp lấy làm chồng. Sau khi ân ái, cô ngủ ngon và mơ giấc mơ thật đẹp nhưng không hề biết Thế đang toan tính âm mưu bán cô vào nhà chứa. Sáng hôm sau, người đàn ông lạ mặt lại đến đón hai người đi. Đến một quán ăn, Thế và người đàn ông giao cô cho một người phụ nữ và bảo cứ ở đó chờ để Thế đi xem hàng, con gái đi không tiện. Ngậm ngùi ở lại, C. không ngờ từ lúc đó cô đã trở thành món hàng đã được định giá.

Tối hôm ấy, sau khi ăn cơm xong, người phụ nữ Trung quốc giục C. đi tắm rồi nhốt cô vào phòng kín, bắt phải bán dâm. Tại đây cô đã phải chịu biết bao ô nhục, đắng cay khi hàng ngày phải tiếp đến vài chục khách làng chơi, bị đánh đập và hành hạ dã man. Nhiều lần không chịu đựng được, C. tìm cách trốn thoát nhưng đều bị chủ chứa bắt lại. May thay, trong một lần đấu tranh với nạn mại dâm, công an Trung quốc đã giải thoát và trao trả cô về Việt Nam. Về đến nơi cô đã làm đơn tố giác gã người yêu buôn người.

Không hề biết C. đã thoát ra khỏi động mại dâm, trở về nước làm đơn tố cáo, Thế tiếp tục quay lại thành phố Lạng Sơn đi làm cho một khách sạn. Ngày 3/6, Thế bị Công an thành phố Lạng Sơn bắt giữ khi đang làm quen với một cô gái khác với mục đích giả vờ yêu đương để lừa bán. Tại cơ quan công an, bước đầu Thế khai do cần tiền tiêu tết, thấy C. xinh xắn nên nảy sinh ý định lừa bán. Sau khi đưa C. sang Trung Quốc, lừa để tách cô ở lại, Thế được bọn buôn người trả cho 900 NDT (tương đương hơn hai triệu đồng tiền Việt Nam). Nhận tiền xong, Thế quay về nhà trọ, mang hết số quà mà C. đã mua mang về nhà mình còn số tiền bán người yêu, hắn tiêu hết trong dịp tết.

Theo Đất Việt
Bình luận
vtcnews.vn