Sau chầu nhậu bất ngờ ôm món nợ “từ trên trời”

Pháp luậtThứ Bảy, 22/05/2010 01:26:00 +07:00

Theo Sơn, cứ gặp một người có gương mặt quen quen là anh ta tay bắt mặt mừng, hỏi thăm sức khỏe rồi tự giới thiệu mình đang ăn nên làm ra và mời vào quán nhậu.

Theo Sơn thì cứ gặp một người có gương mặt quen quen là anh ta tay bắt mặt mừng, hỏi thăm sức khỏe rồi tự giới thiệu mình đang ăn nên làm ra và mời vào quán nhậu.

Đối tượng Nguyễn Trường Sơn 
Ngày 17/5, CATP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã bắt giữ Nguyễn Trường Sơn (1976, trú KV2, P. Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn) đối tượng lừa đảo chỉ lấy bia, rượu của các nhà hàng trên địa bàn. Thủ đoạn làm quen mời đi nhậu của Sơn khiến không ít người được mời nhậu và cả chủ quán dở khóc dở cười.

Một chiều tháng 3, anh Trương Chí Dũng (trú P. Quang Trung) đang dạo mát dọc biển Quy Nhơn bằng xe máy thì từ phía sau một thanh niên khoảng hơn 30 tuổi, ăn mặc lịch sự phóng xe cùng chiều nói to: "Anh Dũng nhớ em không? Em là Tùng đây!". Chưa nhớ là Tùng nào nhưng giữ phép lịch sự, anh Dũng cũng gật đầu chào. Người xưng là Tùng nói tiếp: "Thôi, anh em lâu ngày gặp, nói chuyện ngoài đường bất tiện quá, anh vào quán cùng em lai rai". Lời mời nhiệt thành của “người quen” khiến anh Dũng không thể từ chối.

Vào quán Tùng nói: "Nói thiệt với anh, dạo rày em làm ăn được lắm, theo mấy công trình xây dựng mà, thôi anh em lai rai mừng ngày gặp lại". Câu chuyện của họ rôm rả hẳn khi cả hai uống chừng 10 chai Heineken tại quán nhậu Dìn Ký ở đường Tây Sơn. Lúc này Tùng vỗ vai anh Dũng rất thân mật: "Anh ngồi đây nghen, tui ra đây chút xíu quay lại liền hà".

Nói rồi Tùng lại quầy tính tiền không phải để tính tiền mà kêu thêm 10 thùng Heineken nói là chở cho ông sếp rồi quay lại. Tùng chỉ tay về phía anh Dũng nói: "Chiến hữu tui còn ngồi kia, sợ gì tui đi luôn, tui đi đã có chiến hữu trả". Không nghi ngờ, chủ quán lấy 10 thùng bia Heineken bỏ vào 2 bì lớn cho Tùng chở đi. Tuy nhiên, anh Dũng cũng như chủ quán chờ dài cổ mà không thấy người có tên là Tùng trở lại.

Cũng như anh Dũng, anh Nguyễn Văn Tư được một người tự giới thiệu tên Thịnh mời uống bia khi đang ngồi tán gẫu cùng bạn bè ở một quán cà-phê ven đường Chương Dương, TP Quy Nhơn. Dù ngờ ngợ chưa xác định là mình đã gặp người này ở đâu, nhưng nghe mời đi nhậu, hỏi thăm rất nhiệt thành, anh Tư không thể từ chối. Khi vào nhà hàng Bình Dương, người xưng tên Thịnh cũng như người giới thiệu tên Tùng ở trường hợp trên đã để anh Tư ngồi lại một mình, còn Thịnh lấy 4 chai rượu hiệu Chivas một đi không trở lại.

Liên tiếp hàng chục vụ lừa đảo như thế đã xảy ra trong những tháng gần đây trên địa bàn TP Quy Nhơn và nạn nhân là các nhà hàng Dương Long Tháp, Pepsi và nhiều nhà hàng lớn khác được báo về CQĐT CATP Quy Nhơn. Từ lời khai của bị hại, CATP Quy Nhơn xác định đối tượng hay mời người khác đi nhậu rồi chở rượu bia của các nhà hàng một đi không trở lại không phải Thịnh, Tùng, Sang hay Dũng, Hùng nào khác mà chính là Nguyễn Trường Sơn.

Nhà hàng Dương Long Tháp, nơi Sơn thực hiện vụ lừa đảo.  
Tiếp tục thu thập đầy đủ chứng cứ, ngày 11/5, CATP Quy Nhơn đã khởi tố Nguyễn Trường Sơn về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên đối tượng không có chỗ ở nhất định, sau khi gây ra hàng loạt vụ án, Sơn đã bỏ trốn vì vậy CATP Quy Nhơn tiếp tục truy nã. Ngày 17/5, Nguyễn Trường Sơn  bị các trinh sát bắt giữ khi đang tiếp tục “ngon ngọt” với một số bị hại khác để lừa đảo tại một quán nhậu thuộc P. Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn.

Theo khai nhận của Sơn, trong vòng 2 tháng trở lại đây, y đã thực hiện hơn 20 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vốn là thợ chụp hình ở bãi biển Quy Nhơn, Sơn có quen biết với khá nhiều người. Theo Sơn thì cứ gặp một người có gương mặt quen quen là anh ta tay bắt mặt mừng, hỏi thăm sức khỏe rồi tự giới thiệu mình đang ăn nên làm ra và mời vào quán nhậu.

Ngồi nhậu đã đời, thăm hỏi nhau có vẻ tận tình, Sơn bảo chủ quán lấy bia Heineken hay rượu ngoại để chở đi cho sếp, trong khi người được rủ nhậu vẫn ngồi đó, Sơn trấn an đi chút xíu sẽ trở lại rồi y chở bia đi luôn. Chủ quán thì tin lời cho Sơn chở bia đi vì vẫn còn một khách nhậu cùng bàn với Sơn đang ngồi lại. Qua lời khai của các nhà hàng, CQĐT thống kê số tiền Sơn lừa đảo chiếm đoạt hơn 70 triệu đồng. Đặc biệt, không chỉ có nam giới, bị hại của Sơn còn có không ít người là phụ nữ...

Được biết, Sơn là đối tượng có một tiền án về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hiện đối tượng đang bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra.





Theo Công an Đà Nẵng

Bình luận
vtcnews.vn