Lời khai của nghịch tử lên kế hoạch giết cả nhà mình

Pháp luậtThứ Tư, 19/05/2010 01:30:00 +07:00

Kế hoạch giết người được Đặng Tuấn Dũng ghi tỉ mỉ trong một cuốn sổ cùng với mấy hình minh họa mà hắn biện minh không phải là “danh sách đen”.

Không biết khi chưa bị bắt, Đặng Tuấn Dũng hung hăng thế nào, chứ lúc ngồi trước điều tra viên và chúng tôi, hắn tỏ ra ngoan ngoãn, hiền lành, nói một câu dạ, hai câu vâng.

Sau khi Đặng Tuấn Dũng (26 tuổi) được di lý từ Bình Dương về Hà Nội, phóng viên đã có 1 giờ gặp kẻ sát nhân máu lạnh từng lên kế hoạch giết hại cả gia đình mình và cướp đi sinh mạng của người cô ruột.

Kế hoạch giết người được Đặng Tuấn Dũng ghi tỉ mỉ trong một cuốn sổ cùng với mấy hình minh họa mà hắn biện minh không phải là “danh sách đen”, chẳng qua trong lúc cáu giận, ức chế vì vừa cãi nhau với bà cô nên ngồi viết và vẽ lăng nhăng.

“Danh sách đen” ấy gồm hai bà cô, ông chú, chị gái, anh rể và bước một của “kế hoạch” đã hoàn tất khi hắn kịp ra tay sát hại bà cô ruột là Đặng Thị Chung. Dũng bày tỏ nguyện vọng sau này sẽ cho các chú công an vào danh sách “đền ơn đáp nghĩa”, “danh sách yêu” vì mấy ngày ở trại giam, hắn được đối xử rất tốt, được cho ăn uống và đối xử nhẹ nhàng…

Dũng thao thao kể, nếu không xảy ra vụ án thì có lẽ hắn đã sắp… cưới vợ. Cô gái mà Dũng thường nhắc đến là H, cũng thuộc dạng lang thang, nhà ở Thường Tín. Dũng đưa H về sống tại nhà mình như vợ chồng, còn mẹ thì bị chính thằng con trai đuổi đi, phải thuê nhà sống dưới gầm cầu Long Biên cả chục năm nay với nghề bán than.

Đã nhiều lần Dũng về nhà H và được bố mẹ cô này khá yêu quý. Dịp trước Tết, hắn cũng đã đưa H về nhà bà ngoại mình, giới thiệu với các dì, các mẹ. Cả hai còn đòi đăng ký kết hôn nhưng mọi người chưa đồng ý vì chưa đứa nào có nghề ngỗng gì.

Đặng Tuấn Dũng chối bay chối biến tất cả hành động, lời nói tàn nhẫn, không đạo lý với mẹ, chị gái, anh rể và với họ hàng, những điều chúng tôi nghe được từ chính người thân của hắn. Chưa bao giờ thằng con trai 26 tuổi này gọi người sinh ra nó bằng một tiếng mẹ, mà chỉ là những danh xưng hỗn hào, khiến bà hết sức phẫn uất.

Nghịch tử lên kế hạch giết cả nhà. Ảnh: VNN 

Hắn còn gọi chị gái là “con lợn”, thích lên là chửi bới, đánh đập. Thỉnh thoảng hắn lại lôi dao, kiếm sáng choang, dài cả sải tay ra dọa những người phụ nữ trong nhà.

Có lần hắn còn gí dao vào bụng ông chú ruột “xin tí tiết” khi bị ngăn cản việc xin tiền mẹ đi chơi điện tử. Việc Dũng đưa H về nhà ăn ở như vợ chồng, là mẹ nhưng bà Hà, mẹ hắn chưa bao giờ dám khuyên can vì sợ hắn đánh đập.

Cô chị hơn Dũng 1 tuổi, lấy chồng nơi khác chỉ biết khóc và khuyên mẹ nên thuê nhà khác ở, để tránh những cơn điên của thằng em có thể khiến bà thiệt thân.

Khi nghe hỏi có muốn nói gì với mẹ và chị gái, Dũng nghĩ ngợi một lúc rồi khe khẽ: Mẹ ơi, con nhớ mẹ!

Công an quận Long Biên đang tiến hành các thủ tục tiếp theo để xử lý Đặng Tuấn Dũng; trong đó có việc giám định tâm thần đối với đối tượng này sẽ được thực hiện sớm nhất để có cơ sở xác định mức độ chịu trách nhiệm hình sự của hắn.

Theo Nông thôn Ngày nay
Bình luận
vtcnews.vn