Nhân chứng nghi án bé gái bị hiếp dâm thiêu sống nói gì

Pháp luậtThứ Hai, 12/04/2010 01:22:00 +07:00

"Tui là người phát hiện cháu H ngay khi vừa nạn. Từ thời điểm này cho đến lúc chuyển từ xuồng sang ghe, tui chỉ nghe thấy cháu kêu khóc..."

"Tui là người phát hiện cháu H ngay khi vừa nạn. Từ thời điểm này cho đến lúc chuyển từ xuồng sang ghe, tui chỉ nghe thấy cháu kêu khóc, bảo là đau rát chứ không nghe cháu nói gì đến nguyên nhân vụ cháy..."

Ông Võ Văn Bề (ngụ ấp Võ Văn Be, xã Vĩnh Bửu) là người đầu tiên phát hiện bé H bị cháy, kể lại: "Khi đang ngồi trò chuyện với anh Võ Văn T (cha bé H) tui phát hiện có tiếng kêu "cứu con, cứu con".

Ngay lập tức, tui chạy vội ra thì thấy một người cháy đen đang đứng". Lúc đó, cả anh T và ông Bề đều không nhận ra đây là bé H, thấy cha, bé H nhảy luôn sống con kênh (rộng chừng 3m) rồi lội qua, miệng đau đớn kêu: "Con đau quá, con rát quá"... Sau khi bồng bé H vào trong nhà ông Bề, cha bé liền chạy về nhà (cách đó 200m) lấy quần áo đưa con đi bệnh viện.

Nghe bé H kêu lạnh, ông Bề lấy thêm cái mền trùm lên em rồi tức tốc chạy ra lấy chiếc xuồng nhỏ đưa đến bệnh viện.

Bệnh nhi Ngô Thị Bé H tại bệnh viện. 

"Đi dọc đường, một người thân có ghe trang bị máy nổ công suất lớn hơn đón, thế là mọi người tiếp tục chuyển bé H qua ghe đi cho nhanh, còn tui quay xuồng về. Tui là người phát hiện cháu H ngay khi vừa nạn. Từ thời điểm này cho đến lúc chuyển từ xuồng sang ghe, tui chỉ nghe thấy cháu kêu khóc, bảo là đau rát chứ không nghe cháu nói gì đến nguyên nhân vụ cháy...".

Theo quan sát của chúng tôi, hiện trường đám cháy và nhà ông Bề ở cùng một phía kênh. Nếu từ đám cháy ruộng ông N.V.H (nghi can của vụ việc thoát ra) H chạy tới nhà ông Bề theo đường thẳng là nhanh nhất. Tuy nhiên, điều lạ là khi nghe tiếng kêu cứu, ông Bề và anh T lại phát hiện H đang ở bên kia kênh và đường chạy của cô bé trở nên xa hơn vì không phải theo đường thẳng thông thường mà theo hai cạnh của tam giác. Có khả năng do sức nóng thiêu đốt, H đã lao xuống rồi lội dọc theo con kênh, tới nhà ông Bề và em leo lên bờ bên kia kêu cứu.

Đến thời điểm này, ông N.V.H đã đến công an huyện cung cấp lời khai theo thư mời được một lần. Ông H khẳng định Bé H bị phỏng trên đất của mình nhưng phủ nhận chuyện ông hiếp dâm không được nên thiêu sống em để bịt đầu mối.

Trong khi đó, anh T, bố của Bé H khẳng định chính anh đã nghe con gái tố cáo ông N.V.H ban đầu định giở trò đồi bại với em H. Bị chống cự quyết liệt, ông N.V.H đã ôm em ném vào đống rơm đang cháy để "phi tang".

Cũng có thông tin cho rằng do đã nộp đơn xin nghỉ học nên bé H không đến lớp mà mang tập vở giấu vào đống rơm để đi chơi. Vì vậy, khi thấy lửa cháy lan vào đống rơm, cháu H quay lại lục tìm và bị phỏng do ngọn lửa cháy quá nhanh.

Em N.N.K - học sinh lớp 2, là người đưa đơn xin nghỉ học của H đến thầy giáo chủ nhiệm cho biết, lá đơn trên do chính tay chị T (chị của Bé H) nhờ em đưa giùm vào trường. Thầy Nguyễn Ngọc Tuấn - giáo viên chủ nhiệm của Bé H, nói: "Vùng này nhiều phụ huynh không biết chữ nên đơn thư thường do các em học sinh viết. Cha và mẹ Bé H cũng không biết chữ nên các em viết thay. Theo nhận định của tôi, lá đơn này là nét chữ của H".

Ngày 11/4, Thượng tá Phạm Văn Mành - Trưởng công an huyện Tân Hưng (Long An) cho biết chưa xác định được hung thủ trong nghi án bé gái bị hiếp dâm, thiêu sống ở huyện này. Hiện công an huyện đã khởi tố vụ án gây thương tích.

Theo Thượng Tá Mành, sức khỏe bé H tương đối tốt nhưng các điều tra viên vẫn rất khó khăn khi lấy lời khai của em. Các bác sĩ phải chọc một lỗ ở cổ họng để đưa thức ăn vào dạ dày H, nên việc phát âm của H rât khó khăn. Hơn nữa, đây là phòng cách ly, bác sĩ không cho phép các điều tra viên ở quá lâu trong phòng.




Theo Khoa học&Đời sống

Bình luận
vtcnews.vn