Táo tợn những "tuyệt chiêu" trộm ngày của đạo chích

Pháp luậtChủ Nhật, 04/04/2010 06:17:00 +07:00

Không chỉ trộm cắp xe máy ở những nơi công cộng, các đối tượng còn dùng kìm cộng lực, đèn khò bằng gas mini, kích xe cắt khóa... đột nhập nhà dân giữa ban ngày.

Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm ngày táo tợn. Không chỉ trộm cắp xe máy ở những nơi công cộng, các đối tượng phạm tội còn dùng kìm cộng lực, đèn khò bằng gas mini, kích xe cắt khóa, bẩy cửa đột nhập nhà dân giữa ban ngày trộm cắp.

Trước thực trạng đó, các cơ quan chức năng CATP Pleiku đã nỗ lực vào cuộc triệt phá nhiều nhóm trộm táo tợn này, đặc biệt CAP Hoa Lư cũng đã có những thành tích đáng khích lệ.

Những vụ trộm ngày

Đối tượng Lê Mạnh 
Trong 2 ngày 27 và 28/3/2010, chuông điện thoại trực ban CAP Hoa Lư liên tiếp reo lên, đầu dây bên kia là những người dân báo mất trộm tài sản vào ban ngày. Ngày 27/3, chị Hà (trú khu tập thể Thủy điện IaLy (P. Hoa Lư) điện báo vào khoảng trưa cùng ngày, chị đang ở phía sau nhà nấu cơm, cổng nhà khóa nhưng cửa trước mở. Kẻ trộm đã trèo rào nhảy vào nhà lấy trộm chiếc ĐTDĐ E71 để trong phòng khách. Phát hiện kẻ trộm, chị Hà tri hô, đối tượng đã bỏ chạy, kịp trèo qua hàng rào tẩu thoát.

12 giờ 30 ngày 28/3, anh Bảo (trú 39 - Tô Vĩnh Diện, P. Hoa Lư) báo: khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, cả nhà đi vắng, đến 12 giờ trở về thì hoảng hốt khi đồ đạc trong nhà bị lục tung, tường rào bị kẻ trộm đục khoét. Kiểm tra đồ đạc, anh Bảo phát hiện mất 1 tivi màn hình tinh thể lỏng trị giá 8 triệu đồng. Cùng ngày, vào lúc 17 giờ 15, trực ban CAP Hoa Lư lại nhận tiếp điện thoại của anh Lã (trú khu tập thể IaLy) cho biết: Sau khi đi làm về, gia đình anh phát hiện cửa sau bị đục phá, đồ đạc trong nhà bị lật ngổn ngang, kiểm tra thì thấy mất gần 2 cây vàng, 1 laptop hiệu IBM, 590 nghìn đồng...

Trước đó, trên địa bàn P. Hoa Lư cũng đã xảy ra hàng loạt các vụ trộm khác không kém phần táo tợn. Các đối tượng đã dùng kìm cộng lực cắt khóa đột nhập Cty CP Xuất nhập khẩu cà-phê Golden Top (207- Cách Mạng Tháng Tám) lấy đi 2 dàn máy vi tính trị giá 20 triệu đồng. Cũng trưa đó, bọn đạo chích dùng đèn khò phá cửa kính, lấy xà beng cạy cửa đột nhập nhà ông Màu (tổ 2, P. Hoa Lư) lấy trộm 4 cây vàng, 9,5 triệu đồng. Tiếp đó, các đối tượng đập vỡ kính thông gió nhà ông Liêm (trú 41 - Hoàng Văn Thái), vào nhà đập nát két sắt để lấy đi 2,8 cây vàng, 10 triệu đồng và giấy CNQSD đất...

Phá án

Trước tình hình tội phạm trộm cắp diễn ra táo tợn, nhân dân lo lắng hoang mang, được sự chỉ đạo của CATP Pleiku, CBCS CAP Hoa Lư đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh. Thu thập tài liệu, dấu vết tại hiện trường các vụ án, lực lượng CAP Hoa Lư quyết định triển khai lực lượng trên diện rộng để mật phục bắt quả tang đối tượng nhằm phục vụ cho công tác đấu tranh mở rộng. Sáng 30/3, lực lượng CAP Hoa Lư phối hợp cùng Ban bảo vệ tổ dân phố 12, 13 tổ chức triển khai công tác phá án.

Trong quá trình mật phục, tổ công tác phát hiện 2 đối tượng có nhiều khả nghi chở nhau trên xe máy quần đảo tại một số khu dân cư nên bí mật bám sát. Tuy nhiên, sau khi đến bấm chuông một số gia đình để kiểm tra, thấy có người ở nhà nên 2 đối tượng tiếp tục quần đảo. Phương án bắt quả tang không thực hiện được, lực lượng CAP quyết định tiến hành thủ tục tạm giữ hành chính. Khi thấy lực lượng CA xuất hiện, một đối tượng nhanh chân chạy thoát, đối tượng còn lại đành phải theo lực lượng CA về trụ sở làm việc.


Hiện trường cửa nhà anh Lã bị Mạnh cạy phá đột nhập trộm cắp. 

Tại trụ sở CAP Hoa Lư, đối tượng bị tạm giữ khai tên Lê Mạnh (1989, trú P. Hội Phú, TP Pleiku) và đối tượng bỏ trốn là L.V.L (1992, trú tại P. Yên Đỗ, TP Pleiku). Do không phạm tội quả tang nên Mạnh rất ngoan cố, chỉ nhận bấm chuông cổng của nhà người quen chứ không phải thám thính để trộm cắp. Tuy nhiên, khi được hỏi tên những người quen thì Mạnh không trả lời được và tỏ ra lúng túng, khai nhận tiền hậu bất nhất.

Không cho Mạnh có thời gian suy nghĩ, các cán bộ CAP tiếp tục đưa ra những lập luận sắc bén, cuối cùng Mạnh phải cúi đầu khai nhận trước đó bọn chúng đã thực hiện vụ trộm tại nhà anh Lã, lấy 2 cây vàng, 1 laptop và 590 ngàn đồng. Thủ đoạn của Mạnh và L. là chở nhau trên xe máy, quan sát, chú ý các ngôi nhà để đột nhập. Chúng bấm chuông để kiểm tra, nếu không có người ở nhà thì tìm cách đột nhập để trộm cắp. Qua lời khai ban đầu của Mạnh, CAP Hoa Lư phối hợp với CATP Pleiku xác minh, truy tìm và bắt được L. Hiện, CAP Hoa Lư đã chuyển hồ sơ và các đối tượng về CQĐT CATP Pleiku để tiếp tục điều tra làm rõ...

Kết quả trên là nỗ lực đáng khích lệ của CBCS CAP Hoa Lư và Ban bảo vệ TDP phường. Tuy nhiên, qua đây cơ quan chức năng cũng muốn gửi lời khuyến cáo đến người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai, cùng với trách nhiệm của cơ quan chức năng, người dân cũng cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác phòng chống tội phạm, mạnh dạn tố giác tội phạm để tự bảo vệ tài sản của chính mình.





Theo Công an Đà Nẵng

Bình luận
vtcnews.vn