Tình tiết mới vụ bé 13 tuổi bị "yêu râu xanh" đốt cháy

Pháp luậtThứ Năm, 01/04/2010 03:45:00 +07:00

Hình ảnh bé gái mới 13 tuổi đang cố sức vùng thoát ra khỏi đống rơm đang cháy hừng hực để kêu cứu đã gây chấn động dư luận không chỉ ở Long An, mà lan cả nước.

Chiều ngày 31/3, Thượng tá Phạm Văn Mành, Trưởng Công an huyện Tân Hưng cho biết, với những gì thu thập được trong mấy ngày qua về vụ bé gái 13 tuổi bị hãm hại, cơ quan điều tra nghiêng về một nghi án nhiều hơn là tai nạn.

Hình ảnh bé gái mới 13 tuổi đang cố sức vùng thoát ra khỏi đống rơm đang cháy hừng hực để kêu cứu đã gây chấn động dư luận không chỉ ở Long An, mà lan cả nhiều tỉnh thành.

Dư luận càng câm phẫn hơn khi biết bé gái này đang đối mặt với cái chết, nhưng không quên nói ra tên tuổi kẻ hãm hại mình và đòi pháp luật phải nghiêm trị.

Bé Hiệp trên giường bệnh vào chiều 31/3/2010 

Nghi phạm phủ nhận lời bé gái

Bé gái cố vùng thoát ra khỏi đống rơm đang cháy là Ngô Thị Bé Hiệp, sinh năm 1997, con đẻ của anh Ngô Văn Tâm và chị Võ Thị Cúc, ngụ ấp Võ Văn Be, xã Vĩnh Bủu. Anh Tâm đã gởi đơn yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ vì sao con anh rơi vào tình cảnh như vậy và yêu cầu xử lý nghiêm theo pháp luật.

Anh Tâm kể lại, lúc 13 giờ ngày 22-3, anh đang cắt lúa mướn trên đồng thì nhìn thấy một hình hài bé xíu, quần áo cháy đen cố sức bò ra khỏi đống rơm đáng cháy phừng phực giữa ánh nắng chói chang của mùa khô. Thấy vậy, anh chạy tới để giúp thì nghe tiếng con gái mình, thốt ra thật yếu ớt: “Ba ơi, cứu con”. Anh chết lặng người, muốn gọi con mà miệng thốt không nên lời.

Anh Tâm nhanh chóng đưa con đến Bệnh viện Trường Hưng (thị trấn Trường Hưng, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp) vì chỗ cháu Hiệp bị nạn giáp ranh với thị trấn Trường Hưng, gần hơn Trạm Y tế xã Vĩnh Bửu và Bệnh viện huyện Tân Hưng.

Do toàn thân bị phỏng nặng, nên Hiệp được nhanh chóng chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 - TPHCM điều trị. Đã 9 ngày trôi qua, mặc dù được các y bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng Hiệp vẫn trong tình trạng nguy kịch. Hiện một số bộ phận trên cơ thể cháu đã biến dạng.

Trong lúc được đưa đi cấp cứu, cháu Hiệp cố lấy sức nói cho cha biết những gì xảy ra với mình và cho biết gặp ông H. (người hàng xóm) đang đốt đồng gọi lại và có những cử chỉ không bình thường. Vì Hiệp chống cự, kêu la, ông H. bắt Hiệp ném vào đống rơm đang cháy, rồi bỏ đi.

Về phần mình, ông H. hoàn toàn phủ nhận những gì cháu Hiệp đã nói và khẳng định không hề gặp cháu Hiệp trong khoảng thời gian đó. Lúc đốt rạ, ông H. cũng không nhìn thấy bất kỳ người nào trên ruộng của mình. Theo lời cháu Hiệp, lúc giẫy giụa cố thoát ra khỏi ông H., một chiếc dép của em đã rơi xuống cống nước cạnh đó.

Công an đang điều tra làm rõ... nghi án

Đến chiều 31/3, trao đổi với phóng viên qua điện thoại, thượng tá Phạm Văn Mành, Trưởng Công an huyện Tân Hưng, cho biết với những gì thu thập được trong mấy ngày qua, cơ quan điều tra nghiêng về một nghi án nhiều hơn là một tai nạn do con người vô tình gây ra. 

Thượng tá Mành còn cho biết, vụ cháu Hiệp chui ra khỏi đống rơm đang cháy, bị phỏng nặng đã tạo cho cơ quan điều tra một áp lực rất lớn. Có không ít người đòi bắt giam ông H. về tội giết người. Nhưng đây là một vất đề rất nghiêm trọng, liên quan đến sinh mạng con người, đòi hỏi cơ quan điều tra thu thập đầy đủ chứng cứ mới đưa ra một quyết định cụ thể.

Ngay từ khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Tân Hưng chỉ đạo cơ quan điều tra tập trung điều tra làm rõ, đồng thời báo về Công an tỉnh xin chi viện lực lượng. Ngày nào cơ quan điều tra cũng cử ba điều tra viên có kinh nghiệm túc trực ở hiện trường, truy tìm dấu vết chứng minh đây có phải là vụ án hay không. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra còn cử một điều tra viên giỏi lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 lấy lời khai và theo dõi sát bệnh tình của cháu ở đó.

Chị Cúc, mẹ cháu Hiệp, thất thần vì tai ương của con gái 

Theo Thượng tá Mành, hiện ở xã Vĩnh Bửu còn có nguồn tin cho rằng hôm đó cháu Hiệp trốn học, sợ cha mẹ la mắng nên chui vào đống rơm trốn rồi ngủ quên. Trong lúc đó, chủ ruộng tiến hành đốt đồng, gặp phải nắng, gió làm lửa cháy lan đống rơm nơi cháu Hiệp đang say ngủ. Sức nóng cộng với lửa đốt vào cơ thể làm cháu Hiệp tỉnh giấc, vùng vẫy cố tìm cách thoát nạn theo bản năng.

Khi nào vụ việc mới sáng tỏ?

Sáng 31/3, phóng viên có mặt tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM). Hiệp đau đớn cho biết: “Ổng quăng con vô đống lửa hai lần, giờ còn đau quá!”. Chị Võ Thị Cúc (mẹ cháu Hiệp) cho biết hôm Hiệp bị đốt, chị đang đi cuốc đất mướn, về đến nhà không thể tin nổi sự việc. Mặc dù toàn thân bị cháy và bỏng nặng nhưng những gì vừa diễn ra vẫn in sâu trong trí nhớ của cháu Hiệp. Hiện Hiệp ăn uống rất khó khăn, phải dùng ống thông xuống dạ dày để cho uống sữa.

Mấy ngày nay, đã có một số bà con tìm đến để chia sẻ, động viên và giúp đỡ ít nhiều cho Hiệp và gia đình. Xúc động trước những tấm lòng nhân ái đó, chị Cúc nghẹn lời tâm sự: “Nhà nghèo, không có thời gian chăm sóc cho con, hôm đưa cháu lên bệnh viện tôi vay nóng mấy chục triệu để lo tiền viện phí..Việc ra vào phòng bệnh chăm sóc cháu phải nhờ vào bác dâu, chứ tôi bị bệnh tim nên không dám vào”.

Ngay hôm xảy ra sự việc, gia đình Hiệp có đến công an xã trình báo. Sau đó, gia đình cháu Hiệp nhận được phản hồi qua điện thoại “Khi nào khỏe thì sẽ giải quyết!”. Một tuần sau, cán bộ của Công an huyện Tân Hưng mới lên Bệnh viện Nhi đồng 1 lấy lời khai của Hiệp.

Một người dân đến động viên, giúp đỡ gia đình em Hiệp bức xúc bày tỏ ý kiến: “Con bé ráng sống, chống chọi với tử thần thoát ra cái chết để vạch mặt kẻ thủ ác.Vậy mà cơ quan điều tra lại chậm trễ và bảo là chờ. Biết chờ đến khi nào? Mong các cơ quan chức năng giải quyết rốt ráo, nhanh chóng”

Chị Nguyễn Thị Na (dì của cháu Hiệp) còn cho biết, trong khi sự đau đớn đang dày vò Hiệp thì con trai ông H. còn mạnh miệng tuyên bố trong một đám giỗ mới được tổ chức gần đây rằng: “Nếu sự thật cha tôi có làm như vậy với con Hiệp, nhà tôi sẽ bán chục mẫu đất lót tay cho chìm xuồng luôn!”.


Theo Người lao động

Bình luận
vtcnews.vn