Một HS lớp 8 trộm cắp 100 triệu nơi cửa Phật

Pháp luậtThứ Bảy, 20/03/2010 06:25:00 +07:00

(VTC News) - Khi về đến nhà vẫn không thấy động tĩnh gì từ phía người bị mất cắp, mở túi xách Phúc phát hiện có rất nhiều tiền, vàng, trị giá 100 triệu đồng.

(VTC News) - Thấy chiếc túi xách vô chủ nằm trước cửa chùa Thiền Tôn, Phúc giả vờ thắp hương rồi  nhanh tay lấy gọn, tẩu thoát về nhà chôn dưới gốc cây.

Công an TP Huế cho biết đã bắt gọn Nguyễn Hữu Phúc (SN 1995, trú tại phường An Tây, TP.Huế) và làm rõ hành vi trộm cắp tài sản xảy ra tại chùa Thiền Tôn, xã Thủy An, TP.Huế.

Tại cơ quan điều tra, Phúc khai, ngày 19/2 Phúc sang chùa Thiền Tôn chơi phát hiện một chiếc túi xách không có người quản lý để trước cửa chính điện nên Phúc giả làm khách hành hương rồi “chôm” luôn túi xách trong khi mọi người vẫn thắp hương cúng vái.

Khi về đến nhà vẫn không thấy động tĩnh gì từ phía người bị mất cắp, mở túi xách Phúc phát hiện có rất nhiều tiền, vàng, điện thoại di động, trị giá tài sản gần 100 triệu đồng. Phúc lấy ra một số tiền để tiêu xài. Số vàng được Phúc đem chôn dưới một gốc cây, tiền chôn một góc cây khác nhằm che giấu cẩn thận. Chiếc điện thoại di động được Phúc cất vào túi khi đã tháo sim. Sau đó Phúc cho vào đầy đá vào túi xách và ném xuống giếng phi tang.

Sau khi phát hiện túi xách của mình không cánh mà bay, chị Hoàng Thị Lê (SN 1978, trú tại phường Xuân Phú, TP.Huế) đã nhanh chóng trình báo cơ quan công an phường An Tây. Ngay lập tức, sự việc được công an phường An Tây trình báo công an TP Huế phối hợp điều tra làm rõ.

Sau khi nhận được một nguồn tin có người thấy Phúc mang điện thoại ra quầy sữa chữa di động nhờ “tư vấn”, Phúc đã bị bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Phúc cúi đầu nhận tội về hành vi trộm cắp tài sản của mình. Số tài sản bị mất đã được thu hồi và trả lại cho người bị hại.

Hiện Phúc đang là học sinh lớp 8 trường THCS Thủy Bằng, TP.Huế.

Trần Viết Long

Bình luận
vtcnews.vn