Vietnam Idol 2012: Cười vì hài hước, lo vì chất lượng

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 18/08/2012 12:00:00 +07:00

(VTC News) – Rất nhiều thí sinh phía Bắc mở màn Vietnam Idol 2012 có giọng ca và cách trình diễn ‘thảm họa’ khiến người xem không nhịn được cười.

(VTC News) – Rất nhiều thí sinh phía Bắc mở màn Vietnam Idol 2012 có giọng ca và cách trình diễn ‘thảm họa’ khiến BGK lẫn khán giả xem truyền hình có được những trận cười bể bụng.

Chất lượng thí sinh đáng lo ngại


Sau khi tuyển chọn thí sinh trên toàn quốc, tập 1 vòng thử giọng của chương trình Vietnam Idol đã lên sóng tối qua (17/8) trên VTV3.

Bộ ba quyền lực của Vietnam Idol 2012 là nhạc sĩ Quốc Trung, ca sĩ Mỹ Tâm và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng giữ vai trò cầm cân nảy mực có nhiệm vụ nhận xét, góp ý và trao 10 “Vé vàng” cho những thí sinh được đi tiếp vào vòng trong.

BGK Vietnam Idol 2012 

Dù mùa thứ tư này, Vietnam Idol cho phép thí sinh được mang nhạc cụ để biểu diễn (trừ nhạc cụ điện tử) nhưng hầu hết các thí sinh phía Bắc tham gia đều thể hiện một đoạn hoặc một ca khúc mà không có sự hỗ trợ của bất cứ nhạc cụ gì.

Các thí sinh khu vực phía Bắc đã vô tư thể hiện niềm đam mê, khả năng ca hát trước BGK dù hầu hết đều không biết gì đến chuyên môn âm nhạc và không có giọng hát xuất sắc, thậm chí, nhiều giọng ca có thể xếp vào hàng “thảm họa”.

Bộ ba giám khảo Quốc Trung, Mỹ Tâm, Quang Dũng 

Bộ ba giám khảo luôn hài hước và không khó tính, nhận xét hay bắt bẻ thi sinh về chuyên môn nhiều. Khá nhiều thí sinh được chọn là do họ “năn nỉ” BGK hoặc được chọn vớt vào vòng trong bằng những hoàn cảnh, tình huống hài hước chứ không phải là giọng ca xuất sắc: Thí sinh Nguyễn Thanh Tùng thuyết phục BGK bởi tiết lộ là vận động viên từng đoạt nhiều chức vô địch châu Á và thế giới môn Wushu.

Thí sinh Trần Tố Uyên không được chọn nhưng khóc và kiên quyết không chịu bỏ cuộc. Thầy giáo Vũ Ngọc Linh, 30 tuổi dạy piano tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, giọng ca của thí sinh này không có gì đáng chú ý.

Ngại nếu bị loại vì cá độ với em trai nên Vũ Ngọc Linh xin BKG cơ hội và được trao Vé vàng khi đáp ứng yêu cầu của NS Quốc Trung là mời em trai vào. Thí sinh Nguyễn Thanh Hưng ôm đàn tự hát ca khúc do mình sáng tác một cách thiếu tự tin được Mỹ Tâm động viên và trao “vé vớt”…

Vũ Ngọc Linh  

Trong 10 thí sinh được chọn, không có giọng ca nào xuất sắc, có lẽ chỉ có 1 giọng ca đáng chú ý là thí sinh Nguyễn Thị Bảo Trâm với ca khúc Thu cạn (Giáng Son). Nhìn chung mặt bằng các thí sinh khu vực phía Bắc của Vietnam Idol phát sóng trong tập 1 không cao, khó lòng chinh phục được khán giả.

Những pha cười bể bụng

Suốt trong tập 1 Vietnam Idol là những pha hài hước khiến BGK và khán giả phải bật cười, nhất là các thí sinh bị loại như Nguyễn Ngọc Huyền, Nguyễn Hồng Quang…

Thí sinh Nguyễn Ngọc Huyền thể hiện ca khúc Con cò nhắm tịt mắt, hát không thể nghe được gì và cách hát gầm rú cũng như điệu bộ của thí sinh này khiến khán giả không thể nhịn cười.

Thí sinh Nguyễn Hồng Quang sáng tác và trình bày một bài hát không thể dở hơn mang tên Mất trí nhớ. Vừa  hát, thí sinh này còn có những biểu cảm đau xót và quỳ xuống sân khấu. Lời bài hát cũng lủng củng và thật khó hiểu.

Được biết, thí sinh sáng tác bài này thể hiện tâm trạng của người bạn bị mất trí. Quốc Trung khuyến cáo, chỉ nên hát cho bạn nghe thôi. Ngay khi xuất hiện, thể hiện cách ăn mừng, Hồng Quang còn đập trượt tay Huy Khánh và MC này lãnh nguyên cú đập vào mặt.

Nguyễn Hồng Quang 

Nhiều thí sinh bị loại, ngoài giọng hát tệ còn “cống hiến” cho khán giả những trận cười bằng màn biểu diễn múa may chân tay, lắc mông, xoay người… Có thí sinh quê Thái Bình còn hát bài Nối vòng tay lớn với cách hát rất “đặc trưng”, từ “Việt Nam” được hát thành “Việt Lam”.

Có thể thấy, mặt bằng chất lượng ca hát của thí sinh ở tập của Vietnam Idol 2012 quá thấp. Điểm cộng ở tập đầu của Vietnam Idol 2012 chỉ là những pha hài hước tạo tiếng cười thư giãn cho khán giả. Tập 2 của chương trình sẽ được phát sóng vào tối tư Sáu tuần sau (24/8) trên VTV3.

Phượng Hoàng
Photo: Zu Nguyễn, Thu Hương

Bình luận
vtcnews.vn