Ly kỳ chuyện bê 6 chân, nửa đực nửa cái ở Khánh Hòa

Phóng sự - Khám pháChủ Nhật, 25/05/2014 06:29:00 +07:00

Trong thời gian qua, hàng nghìn người kéo nhau đến khu rẫy nhà ông Mang Sen để tận mắt chứng kiến chú bê con kì dị có đến 6 chân và có 2 bộ phận sinh dục.

Trong thời gian qua, hàng nghìn người kéo nhau đến khu rẫy nhà ông Mang Sen (62 tuổi), thôn Suối Rua, Cam Thịnh Tây, TP. Cam Ranh, Khánh Hoà) để tận mắt chứng kiến chú bê con kì dị có đến 6 chân và có 2 bộ phận sinh dục.


Những câu chuyện huyễn hoặc, những lời đồn đại về chú bê quái dị được bắt đầu được thêu dệt. Chú bê này bỗng nhiên trở nên nổi tiếngcùng những phiền toái của gia chủ.

Đổ xô xem bê dị dạng

Thôn Suối Rua nằm giữa vùng đồi núi trùng trùng điệp điệp phía Tây Nam tỉnh Khánh Hòa. Nơi đây đa phần là đồng bào Raglai định cư, cuộc sống họ còn nhiều khó khăn thiếu thốn. Vì đường xá xa xôi cách trở, ít khách lạ tìm đến nhưng mấy ngày nay đã hàng đoàn người đã tìm đến đây. Họ đến với mục đích là được một lần trong đời nhìn thấy chú bê lưỡng tính có 6 chân.

Nhà ông Sen nằm tận cuối thôn Suối Rua, trên con đường gập ghềnh sỏi đá. Muốn thấy được con bê của ông, khách lại phải lội suối băng đồi lên nơi gia đình chăn thả bò. Dù không muốn nhưng gia chủ cũng phải bỏ công việc nương rẫy để hầu chuyện dòng người xa lạ.

Ấn tượng đầu tiên về chú bê mang hình thù kì dị này là ngoài 4 chiếc chân chính để đi thì chú còn có thêm hai chiếc chân vắt vẻo ở giữa khe đùi sau. Hai chiếc chân thừa này có kích thước y hệt những chiếc chân bình thường, nhưng thẳng đuỗn không co duỗi được.

Chú bê con có hình thù kì dị 

Một sự dị biệt nữa làm nên sự “nổi tiếng” của chú bê đó là khi nhìn vào bộ phận sinh dục thì không thể nào phân biệt được chú bê này thuộc giống đực hay giống cái. Ông Sen cho biết con bê này rất có thể là giống cái thông qua cách đi tiểu tiện. Nhưng bên cạnh đấy con bê còn có hai tinh hoàn nhỏ nằm ép phía trong đuôi.

“Lúc đầu vợ chồng tôi thấy con bê con tiểu tiện giống như mẹ nó nên tưởng nó là giống cái. Nhưng khi mấy đứa con kiểm tra những chiếc chân thừa thì mới phát hiện ra trong còn có cục thịt lớn giống như tinh hoàn của con bê đực. Rồi vợ chồng tôi cũng chẳng biết nó là giống gì, nhưng là giống gì đi nữa cũng không quan trọng, miễn nó sống khỏe mạnh là chúng tôi mừng lắm rồi”, ông Sen chia sẻ.

Theo như gia chủ cũng như mọi người trực tiếp quan sát thì chú bê con có màu lông giống hệt mẹ. Lông trên mình vàng mướt, trắng dần từ bụng xuống 4 chân. Đang nhảy nhót, đùa nghịch bên mẹ nhưng có đám người lạ đến ngắm nhìn khiến chú tỏ ra sợ hãi.

Mang nhiều hơn mẹ hai chiếc chân nên nhiều khi chú bê thấy khá bất tiện. Lúc cảm thấy khó chịu nhưng không thể tự gãi ngứa, bê con quay người lại để cọ hai chân thừa vào bò mẹ. Có lẽ nếu không có hai chân thừa và hai tinh hoàn thì chú bê này là một chú bê cái bình thường như đồng loại.

Chú bê con vẫn sinh trưởng bình thường 

Chú bê không cha?

Kể về chuyện sinh nở của con bê nhà mình, ông Mang Sen cho biết, cách đây tầm hơn nửa tháng, lúc đi chăn bò trên rẫy về thì ông thấy bò mẹ bụng to bất thường. Vì lâu nay ông buộc con bò một mình trên rẫy và không có bò đực nên chửa là điều không thể. Nhưng quan sát kĩ thì quả thật con bò đã chửa và sắp sinh con.

Ông đem chuyện về nhà kể lại, bà Thị Nía (50 tuổi) vợ ông cũng không tin và bảo rằng chồng nói chơi. Tưởng chồng nói đùa, ai ngờ khi lên rẫy thì bà thấy bụng con bò cái phình ra, khệ nệ như là sắp sinh.

Cũng theo ông Mang Sen, bao nhiêu năm nay ông chưa bao giờ thấy chuyện gì kì lạ như thế này. Mỗi lúc đến mùa sinh đẻ của con bò là vợ chồng lại chạy vạy mượn tiền để đi thuê bò đực về lấy giống. Nhưng vì chưa có tiền nên gia đình tôi cứ buộc con bò cái ấy trên rẫy cả năm nay. Đến một hôm lên rẫy thì giật mình phát hiện bò có chửa.

Ông Mang Sen kể về chú bê dị dạng 

Tuy nhiên việc con bò cái có gặp được bò đực trên rẫy hay không thì ông Sen không biết được. Bởi nhiều khi buộc bò trên rẫy, bò đực của người dân trong thôn cũng có thể tìm đến.

Chiều ngày 15-2-2014, đàn trẻ chăn bò phát hiện con bò cái ông Sen có biểu hiện lạ nên chạy về báo tin cho ông. Chuyện là con bò mẹ tự dưng bỏ ăn rồi đứng một chỗ mà rống như đang đau đớn.

Khi vợ chồng ông Sen tất tả chạy đến thì thấy con bò đang cố sức để đưa con bê ra khỏi mình. Mặc dù cố sức nhưng con bê con vẫn không chịu ra, thấy thế ông Sen cùng vợ vội chạy lại phụ giúp nó. Chưa kịp thở phòm nhẹ nhõm vì đã kéo được chú bê ra thì hai vợ chồng ông vô cùng kinh hoàng khi thấy hình hài quái dị của chú bê.

“Lúc mới sinh ra, con bê nằm bệt xuống đám đất không thể đi lại được. Phải một lúc sau nó mới đứng vững và bước đi yếu ớt. Nhìn hình thù kị dị của nó khiến hai vợ chồng tôi cảm thấy đau đứt ruột. Mừng là sau đó con bê cứng cáp dần, đi chập chững rồi chạy nhảy đùa nghịch. Nó vẫn bú sữa mẹ bình thường và lớn lên trông thấy”, bà Thị Nía tâm sự trong niềm vui.

Khổ sở vì “báu vật”


Vợ chồng ông Sen có đến 7 người con nhưng vì gia cảnh nghèo nên không một ai được đến trường. Sau khi nghỉ học, 4 người con trai và 3 người con gái gái đều lần lượt dựng vợ gả chồng rồi đi lập nghiệp ở xa. Vợ chồng ông chỉ quanh quẩn với vài rẫy ngô, rẫy sắn. Được chính quyền địa phương hỗ trợ, 3 năm trước vợ chồng ông bà mua được con bò cái về nuôi.

Có được bò, ông bà nâng niu chăm sóc hi vọng nó nhanh lớn và sinh sản. Một năm sau niềm vui đến cùng vợ chồng ông khi con bò cái sinh được 1 chú bê. Ông Sen tách chú bê ra ở một nơi khác đê nuôi, còn bò mẹ vẫn thả trên rẫy ngô. Lần này ông cũng hi vọng sẽ có được thêm một chú bê nữa, nhưng không ngờ mọi chuyện không như ý.

Bà Thị Nía 

Những ngày qua, dòng người từ các nơi kéo đến để mục sở thị chú bê kì dị. Nhà ông Sen ngày thường vắng tanh nay lại đông nghẹt người lui đến. Mẹ con chú bê ở trên rẫy ngô cũng phải bỏ ăn vì đám đông hiếu kì đứng ngắm nghía, săm soi. Nhiều người tò mò không biết chú bê nhà ông Sen vì sao lại “quái dị” như thế. Thông tin lan truyền mỗi lúc một nhanh, lời đồn cũng nhiều. Không ít người giàu trí tưởng tượng bịa ra những câu chuyện huyễn hoặc, ma quỷ.

Ông Sen tỏ ra khổ sở: “Mấy ngày gần đây có rất đông người tìm đến rẫy nhà để tận mắt chứng kiến vì tò mò, nhưng phần đông đến đây vì nghĩ rằng gia đình tôi đem lại xui xẻo cho xóm giềng và muốn chúng tôi nên bỏ nó đi. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì vợ chồng tôi cũng nhất quyết giữ lại nó. Nó sống được ngày nào thì chúng tôi nuôi nó ngày đó”.

Chẳng những vậy, vừa qua có một số người ở xa đến đưa ra ý định muốn mua con bê với giá 100 triệu. Khi ông Sen hỏi mua để làm gì thì những vị khách cho biết là mua về làm cảnh. Nghĩ con bê dị tật của mình phải xa mẹ để làm thú chơi cho người khác, ông buồn rầu và nhất quyết không bán.

Ông Sen chân thành: “Chúng tôi quan niệm vật nuôi chắc chắn cũng có linh hồn như con người vậy. Khi nó sinh ra không may bị dị tật thì âu đó cũng là một nỗi đau rất lớn nó phải chịu, mình là người làm chủ thì không thể nào bỏ nó được”.

Theo các vị cao niên trong thôn, đồng bào Raglai sinh sống, làm rẫy không khi nào sử dụng thuốc trừ sâu hay thuốc diệt cỏ như ở dưới xuôi. Vì vậy, các vật nuôi ở đây chủ yếu như heo, bò, dê ít khi bị bệnh chứ nói gì đến chuyện hỏng thai hay có hình thù quái dị. Việc bò mẹ sinh con dị dạng có 6 chân và bộ phận sinh dục không phân định rõ ràng như thế này là chưa từng có ở vùng đất này.

Theo các cán bộ tại Chi cục Thú y tỉnh Khánh Hòa cho biết, hiện tượng gia súc gia cầm sinh ra bị dị dạng đa phần là do đột biến gen. Hiện tượng này dù hiếm gặp nhưng vẫn xảy ra ở nhiều địa phương trên cả nước. Trên thế giới cũng từng ghi nhận nhiều trường hợp trâu bò có 5 chân, 6 chân. Đây vốn là hiện tượng sinh học chứ không phải là điềm báo tâm linh như nhiều người đồn đại.


TheoNguyễn Trường – Phong Nguyên (GĐ&CS)
Bình luận
vtcnews.vn