Miss Teen Cẩm Ly: Không muốn làm hot girl

PhimThứ Tư, 07/07/2010 01:38:00 +07:00

(VTC News) - Nhiều người vẫn nghĩ hot girl không có tài năng thật sự và chỉ có vẻ đẹp bề ngoài, nhờ vẻ đẹp bề ngoài mà nổi tiếng. Điều đó không hoàn toàn đúng.

(VTC News) - Lần đầu tiên gặp Cẩm Ly trong một buổi phát quà từ thiện, khuôn mặt xinh xắn, hiền lành nhớp nháp những giọt mồ hôi khi đút miếng cơm cho những trẻ em khuyết tật đã cuốn hút tôi ngay lập tức. Sau này, gặp lại Ly, được giao lưu, trò chuyện, được biết đến những tài năng của Miss Teen đến từ Hà Nội, tôi càng cảm thấy yêu mến cô sinh viên Ngoại giao trẻ trung, năng động này hơn bao giờ hết.

- Ly đã từng nói: Ly không thích trở thành hot girl. Lý do tại sao? Trong khi các  hotgirl được săn đón, là người nổi tiếng được nhiều người hâm mộ? 

- Thực sự thì mình muốn là một nữ sinh bình thường, năng động, có thể tham gia nhiều hoạt động hơn là một hot girl. Nhiều người vẫn nghĩ rằng hot girl không có tài năng thật sự và chỉ có vẻ đẹp bề ngoài, nhờ vẻ đẹp bề ngoài mà nổi tiếng. Điều đó không hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, điều đó dường như đã ăn sâu vào trong suy nghĩ của mọi người. Vì vậy, mình muốn tự khẳng định mình, không muốn mọi người nghĩ mình là một hotgirl.

Xinh đẹp, tài năng nhưng Cẩm Ly chỉ mong muốn trở thành một nữ sinh bình thường, năng động, không muốn mọi người gọi là "hot girl".

- Cẩm Ly đang học lớp MC và diễn viên, giữa 2 nghề này, bạn sẽ chọn nghề nào? 

- Mình thấy có vẻ mình hợp với nghề MC hơn. Có một lần, mình thuyết trình bằng Tiếng Anh trước lớp và các bạn nhận xét rằng: Nếu mình làm nghề MC thì sẽ rất hợp. Vì thế, mình đã quyết định học 1 khóa đào tạo MC. 

- Là sinh viên của trường Học Viện Ngoại Giao, Ly sẽ theo đuổi con đường chính trị - ngoại giao hay dấn thân vào nghề diễn, nghề MC?

- Trở thành một nhà ngoại giao vẫn luôn là mục đích lớn nhất của cuộc đời mình. Bởi vì mình yêu thích công việc này và đã cố gắng học tốt trong suốt 3 năm cấp III để có thể thi đỗ vào trường Học viện Ngoại giao. Không có bất cứ lý do gì có thể khiến mình từ bỏ ước mơ này. Còn về công việc MC hay diễn viên, đó là một sở thích của mình.

- Còn năng khiếu về đàn piano của Ly thì sao?


- Mình mới học piano được gần 1 năm thôi. Hồi bé mẹ Ly cho mình và chị gái học Organ, nhưng hồi đó còn bé quá nên mình chưa thích chơi đàn. Đến bây giờ, mình mới cảm thấy yêu thích piano và những bản nhạc được cất lên từ cây đàn piano ấy.

- Ước mơ trở thành một nhà ngoại giao, tham gia khóa đào tạo diễn viên, MC cộng với tài năng âm nhạc và ca hát, Cẩm Ly có thấy rằng mình quá “đa năng” không?

- (Cười) Mình chỉ muốn được thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau và chứng minh rằng mình là một sinh viên năng động và tài năng. 

 Một Nguyễn Cẩm Ly trẻ trung, năng động, tài năng sẽ trở thành một nhà ngoại giao trong tương lai.

- Là một người thuộc thế hệ 9x, Ly nghĩ  gì về giới trẻ sau một loạt những scandal như chơi bài cởi áo, đánh bạn giữa đông người hay tung clip gây sốc… ? 

- Mình thực sự đã rất shock khi thời gian gần đây, mình đọc được rất nhiều scandal của các bạn trẻ 9x. Các bạn trẻ ngày nay khá táo bạo và luôn muốn chứng tỏ mình. Nhưng mình nghĩ nguyên nhân sâu xa của những hành động này là do gia đình, thầy cô chưa thực sự quan tâm, chưa hiểu các em muốn gì và đang suy nghĩ gì. Mong rằng gia đình và người thân sẽ quan tâm đến các em nhiều hơn để các em có thể trở về đúng lứa tuổi trong sáng của mình. 

- Rất nhiều ca sĩ, người mẫu… đã trưởng thành lên từ cuộc thi Miss Teen (Ngôi sao tuổi Teen) do VTC tổ chức, riêng với Ly, cuộc thi này có  ý nghĩa gì? Điều gì ấn tượng nhất đối với Ly, để lại dấu ấn sâu đậm nhất trong lòng bạn?

- Mình nghĩ giải thưởng lớn nhất mà các thí sinh nhận được khi tham gia Miss Teen chính là tình bạn giữa các thí sinh, những trải nghiệm thú vị và những hoạt động xã hội giúp chúng mình trưởng thành hơn.

Ở đây, mình đã quen được thêm nhiều bạn mới và có những kỉ niệm đẹp. Riêng mình, kỉ niệm để lại ấn tượng sâu đậm nhất đó là hôm các anh chị quản lí đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho 3 thí sinh, đó là Ly Balan, Thúy Trinh và mình.

- Bạn có thể kể một chút về kỉ niệm ngọt ngào này không?


- Mình, Ly và Trinh đã rất hạnh phúc. Hôm đó là ngày 27/9/2009, các thí sinh được vào khu resort ở Long Hải. Tối hôm đó, bọn mình được thông báo là sẽ có tiệc buffet. Khi tham gia, BTC tạo ra rất nhiều trò chơi, anh MC nói là có một trò chơi đặc biệt, rất nhiều người muốn tham gia nhưng mọi người đã đề xuất 3 người được chơi trò chơi này, đó là Ly Balan, Thúy Trinh và mình.

Lúc đó, mình bất ngờ lắm, nghĩ rằng tại sao tự nhiên lại được chọn vào trò chơi này. Và bỗng dưng đèn vụt tắt, mọi người mang chiếc bánh gato đến trước mặt 3 chị em. Cảm xúc lúc đó thật hạnh phúc vì mọi người đã nhớ đến sinh nhật của mình, đã ở bên mình trong ngày sinh nhật thứ 19 đầy ý nghĩa thay vì gia đình và bạn bè như mọi năm.

Trong lòng vui mà nước mắt cứ chảy ra. Đó là sinh nhật đầu tiên không có gia đình bên cạnh nhưng vô cùng ấm áp và tràn ngập yêu thương. Mình thích cách các anh chị quản lý tổ chức một bữa tiệc sinh nhật đầy bất ngờ, thú vị như vậy. Mình cũng thích khoảnh khắc 20 thí sinh ôm nhau và nhảy cùng nhau suốt buổi tối hôm đó.

Và có lẽ đó là sinh nhật đáng nhớ nhất của mình.

Tham gia Miss Teen 2009, tôi đã có một sinh nhật đáng nhớ nhất cuộc đời mình, tràn ngập hạnh phúc và yêu thương trong vòng tay bạn bè...

- Theo Ly thì  trở thành một ngôi sao ở  tuổi học đường có thuận lợi và khó khăn gì? Có cản trở gì trên con đường học tập không?
 

- Mình nghĩ trở thành ngôi sao học đường thì không có gì trở ngại đối với việc học tập cả. Có lẽ chỉ bận rộn hơn so với các bạn sinh viên khác thôi (Cười). Khó khăn và thử thách lớn nhất đó là phải biết sắp xếp việc học với công việc làm thêm như chụp ảnh, biểu diễn thời trang.... Còn thuận lợi là mình sẽ có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, thuận lợi cho công việc sau này khi đã ra trường.
 

- Sau Miss Teen, một Nguyễn Cẩm Ly xinh xắn đã thay đổi như thế nào?

- Mình có thể nói một câu ngắn gọn là: trưởng thành hơn, chững chạc hơn và tự tin hơn.  
 
- Với tư cách là người đi trước, cuộc thi Miss Teen 2010 này, em có nhắn nhủ gì  với những bạn trẻ đang tham gia? 

- Cuộc thi Miss Teen 2009 là một trải nghiệm thú vị  mà mình đã tham gia. Và mình nghĩ cuộc thi Miss Teen 2010 sẽ còn nhiều điều thú vị  hơn so với năm 2009. Các bạn hãy luôn tự tin, thể hiện tốt nhất khả năng của chính mình, mình tin rằng các bạn sẽ thành công.
 
Tiểu Phương(thực hiện)
Bình luận
vtcnews.vn