Ấm lòng những sĩ tử tìm được chỗ trọ miễn phí

Giáo dụcChủ Nhật, 03/07/2011 09:45:00 +07:00

(VTC News)- Trong khi giá nhà trọ đang tăng chóng mặt từng ngày, thì ngày càng có thêm nhiều tấm lòng thơm thảo với các sĩ tử.

(VTC News)- Kỳ thi ĐH đồng hành với nỗi lo về nhà trọ của các thí sinh và các bậc phụ huynh từ các tỉnh lẻ lên Hà Nội dự thi. Trong khi giá nhà trọ đang tăng chóng mặt từng ngày, thì ngày càng có thêm nhiều tấm lòng thơm thảo với các sĩ tử.

Đã thành thông lệ hàng năm cứ đến mùa tuyển sinh ĐH, CĐ, Trung tâm Dạy nghề nhân đạo Linh Quang lại chuẩn bị chỗ trọ miễn phí cho các sĩ tử và người nhà. Thầy Trần Duyên Hải, Giám đốc Trung tâm Dạy nghề nhân đạo Linh Quang cho biết, ông thường chứng kiến cảnh thí sinh từ các tỉnh về Hà Nội dự thi với bao những khó khăn vất vả. Mùa thi cũng là lúc nhiều khu nhà trọ nâng giá bắt chẹt khách. Nhiều thí sinh không tìm được chỗ trọ ưng ý khiến tâm lý không thoải mái, ảnh hưởng đến kết quả thi. Chính vì vậy mà từ năm 2007, thầy Hải đã nghĩ đến việc sử dụng diện tích của trung tâm làm chỗ trọ miễn phí cho các sĩ tử vào mỗi mùa thi ĐH, CĐ.
Phòng trọ sạch sẽ, khang trang chuẩn bị sẵn sàng cho các sĩ tử (Ảnh: Phạm Thịnh)

Nếu như năm 2009, trung tâm mới đáp ứng khoảng 20 chỗ ở miễn phí cho sĩ tử thì đến năm 2010 và 2011, trung tâm của thầy Hải đã tăng số lượng chỗ trọ miễn phí lên đến 40 chỗ.

Những thí sinh và người nhà đến với trung tâm đều được miễn phí hoàn toàn chỗ trọ và tiền điện, nước sinh hoạt. Mỗi phòng trọ đều có quạt, bóng điện đảm bảo đầy đủ ánh sáng cho các sĩ tử ôn thi. Bên cạnh đó, vấn đề an ninh trật tự tại đây rất đảm bảo. “Kết thúc mỗi đợt thi, chúng tôi tổ chức liên hoan chia tay các thí sinh và người nhà hết sức tình cảm". Thầy Hải vui vẻ chia sẻ.

Chị Lê Thu Thủy, cán bộ trung tâm nhớ lại: “Mấy năm trước, muốn giúp đỡ các thí sinh thì thầy trò trong trung tâm này phải ra tận các bến xe để dán thông báo và phát tờ rơi đến với các em học sinh có nhu cầu. Năm nay các bạn sinh viên tình nguyện đã giúp đỡ để đưa các thông tin về trung tâm lên mạng”.

Các cán bộ trung tâm cho biết năm nay tỉnh đoàn Bắc Giang đã liên hệ với Trung tâm để đặt hết 40 suất trọ miễn phí cho các thí sinh. Tuy nhiên chị Thủy cũng khẳng định: “Nếu thí sinh có nhu cầu chúng tôi vẫn tiếp tục nhận được vì hiện tại Trung tâm vẫn có thể sắp xếp phòng cho các thí sinh. Bên cạnh đó, thấy chúng tôi nhiệt tình, một khách sạn ở gần đây cũng đề nghị được cùng giúp đỡ”.

Khăn gói từ Bắc Giang lên Hà Nội dự thi ĐH, bác Nguyễn Văn Tích (phụ huynh em Nguyễn Mạnh Hùng) chia sẻ: “Gia đình chúng tôi từ xa tới đây nhưng nhận được sự giúp đỡ của trung tâm như thế này là quý lắm rồi. Phòng cũng rộng rãi lại yên tĩnh. Gia đình tôi có mơ cũng không được”.
Các sĩ tử trọ tại nhà cô Nguyễn Thị Bích đang trao đổi về các địa điểm dự thi

Cùng với trung tâm của thầy Hải, căn nhà 5 tầng rộng rãi của chị Nguyễn Thị Bích, ở 57A phố Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm từ mùa thi đại học 2010 đã rộn rã bước chân của các sĩ tử lui tới. Chị Bích kể có cậu con trai là sinh viên Học viện Ngoại giao, tham gia công tác đoàn nên đã vận động gia đình dành riêng một căn phòng rộng 40m2 cho các thí sinh đến ở.

Kỳ thi ĐH năm 2010, gia đình chị Bích đã đón 4 sĩ tử và người nhà lên dự thi có tới 2 thí sinh đậu vào ĐH Bách Khoa, ĐH Văn Hóa Hà Nội. Đây đều là những trường hợp hết sức đặc biệt. Chị Bích nhớ lại: “Cậu con trai thi ĐH Bách Khoa nhà nghèo không có tiền ăn cơm nên thường ngồi lỳ trên phòng vào bữa trưa. Thấy vậy, tôi lên hỏi chuyện rồi mới cháu xuống ăn cơm cùng gia đình và cháu cũng đồng ý”.

Có lẽ ấn tượng nhất vẫn là câu chuyện cảm động của nữ thanh niên xung phong người Thái Bình cùng con trai lên dự thi vào ĐH Văn hóa. “Chị ấy hơn tôi 4 tuổi, là cựu thanh niên xung phong. Nhà chị ấy chỉ có 2 mẹ con lại làm nông nghiệp nên rất khó khăn. Tôi cũng lo cho gia đình chị ấy bữa ăn để hai mẹ con có thể yên tâm chuẩn bị thi cử. Giờ đây cậu bé đã là sinh viên ĐH Văn hóa Hà Nội và vẫn thỉnh thoảng qua nhà tôi chơi. Thấy các cháu đỗ đạt là chúng tôi mừng rồi”.

Cô Phạm Thị Huế mừng vui khi tìm được nhà trọ ưng ý cho con

Hiện tại, gia đình chị Bích đang đón tiếp 9 thí sinh và phụ huynh đến trọ. Tất cả đều đến từ các tỉnh xa như Nam Định, Thanh Hóa, Tuyên Quang… Cô Phạm Thị Huế ( phụ huynh em Trần Thị Hường) cho biết khi vừa xuống bến xe Giáp Bát, 2 mẹ con cũng chưa biết đi đâu về đâu. May nhờ các bạn sinh viên tình nguyện hỏi địa điểm rồi lấy máy điện thoại gọi về chỗ trọ của nhà cô Bích được biết ở đây vẫn còn chỗ. “Khi tới đây thấy cơ sở khang trang, rộng rãi mà sạch sẽ thì nhà tôi mừng quá. Tôi lấy điện thoại gọi ngay về gia đình để bố cháu ở nhà được yên tâm. Tôi gửi tiền cô Bích nhưng cô nhất định không lấy”.

Thí sinh Nguyễn Văn Hải (quê Thanh Hóa) chia sẻ: “Qua thông tin trên mạng em được biết nhà cô Bích có cho trọ miễn phí. Em dự thi vào ĐH Kinh tế quốc dân có địa điểm thi gần đây nên em đã chọn nhà cô Bích để trọ. Điều kiện ăn ở sinh hoạt ở đây rất thoải mái khiến chúng em rất yên tâm trước khi bước vào kỳ thi. Em nghĩ với kiến thức chuẩn bị kha khá của mình, cùng với việc chọn trường đúng đắn thì cơ hội đỗ là rất cao”.

Cùng tâm trạng thoải mái, Lê Thị Quỳnh Nga (dự thi vào Học viện chính sách và phát triển) chia sẻ: “Được ở đây chúng em cảm thấy rất thoải mái và yên tâm về nơi ở nên cũng có điều kiện tập trung học hơn. Sau đợt thi này em lại có thêm nhiều người bạn mới cùng nhà trọ”.

Phạm Thịnh


Bình luận
vtcnews.vn