Bị bệnh xương thủy tinh vẫn cố gắng dự thi đại học

Giáo dụcThứ Ba, 10/07/2012 06:19:00 +07:00

(VTC News)- Cậu sĩ tử Nguyễn Nhân Ái (18 tuổi, trú tại 60 Lê Lợi – TP.Huế) dù mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh nhưng vẫn cố gắng dự thi ĐH.

(VTC News)-  Cậu sĩ tử Nguyễn Nhân Ái (18 tuổi, trú tại 60 Lê Lợi – TP.Huế) dù mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh nhưng vẫn cố gắng dự thi ĐH với ước mơ trở thành bác sĩ  giỏi để chữa trị bệnh cho mọi người.

 Sĩ tử Nguyễn Nhân Ái với số báo danh 61491, bị bệnh xương thủy tinh những vẫn quyết tâm chinh phục đỉnh cao tri thức

Trong ngày thi đầu tiên 9/7, tại hội đồng Trường Đại học Khoa học Huế (TP.Huế) rất nhiều TS và phụ huynh không kìm nén được sự xúc động khi chứng kiến cậu sĩ tử Nguyễn Nhân Ái với số báo danh 61491, bị bệnh xương thủy tinh những vẫn quyết tâm tìm kiếm và chinh phục đỉnh cao của tri thức.

Bác Nguyễn Thành Nhân (61 tuổi), bố của TS Nguyễn Nhân Ái, cho biết: “Mới sinh ra Ái đã mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh, nên việc đi lại và sinh hoạt gặp rất nhiều khó khăn. Dù gặp nhiều thiệt thòi do bệnh tật, nhưng em Ái rất chịu khó học hỏi, có tinh thần cầu tiến và rất hiếu thảo với bố mẹ”.

Tại kỳ thi năm nay, Ái đăng ký dự thi khối B vào ngành Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Dược Huế. Kết thúc ngày thi thứ nhất, Nhân Ái chia sẻ: “So với môn thi Sinh học buổi sáng, môn Toán em làm bài tốt hơn rất nhiều. Ước tính em hoàn thành khoảng 90% nội dung bài thi”.

Chia tay em Nguyễn Nhân Ái và người bố thân yêu của em, bác Nguyễn Thành Nhân, chúng tôi thầm nguyện ước những điều tốt đẹp nhất và nguyện cầu cho Ái vượt qua khó khăn, chinh phục tri thức và sớm hoàn thành ước mơ trở thành một bác sĩ giỏi trong tương lai.


Sơn Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn