GS Ngô Bảo Châu dự khai giảng trường xưa

Giáo dụcThứ Hai, 05/09/2011 06:36:00 +07:00

(VTC News)- Cậu học trò xuất sắc ngày nào Ngô Bảo Châu nay lại tìm về mái trường cũ trong một ngày vô cùng trọng đại để “truyền lửa” cho các lớp đàn em đi sau.

(VTC News)- Dịp khai giảng năm học mới 2011-2012, GS Ngô Bảo Châu đã về trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên (ĐHQG Hà Nội), Trường Thực nghiệm, nơi GS đã từng là học trò, để “truyền lửa” cho các lớp đàn em đi sau.


GS Ngô Bảo Châu nhớ lại những kỷ niệm của 25 về trước khi lần đầu tiên ông đặt chân đến ký túc xá Mễ Trì, nơi có khối chuyên Toán của ĐH Tổng hợp Hà Nội ngày nào (Ảnh: Phạm Thịnh)

Khi được mời lên chia sẻ cảm xúc trong ngày lễ khai giảng của năm học mới, GS Ngô Bảo Châu bồi hồi nhớ lại kỉ niệm của 25 năm về trước. Đó là cảm xúc hồi hộp, xen chút bỡ ngỡ và lạ lẫm khi lần đầu tiên chàng trai Ngô Bảo Châu đặt chân đến ký túc xá Mễ Trì để làm thủ tục nhập học.

Đó là những ngày học trò thường mặc quần áo vá, quần cộc, chân đi dép đã mòn và rách tới trường; Những kỷ niệm từ giờ học địa lý, đến những bài giảng văn mê hồn; từ những đứa trẻ quần cộc giờ đã trở thành những giáo sư, những nhà khoa học thực thụ.

“Bạn mới cũng thành bạn quen chỉ sau một trận đá bóng nảy lửa ngay bên trái hội trường chúng ta đang ngồi đây. Ba năm đã trôi qua rất nhanh trên những chiếc bàn ghế xiêu vẹo, những gian phòng nhỏ của khối phổ thông chuyên toán... Ba năm A0 là ba năm mà chúng tôi trưởng thành từ bao niềm vui nỗi buồn. Ba năm A0 luôn luôn lưu lại trong tâm khảm của chúng tôi - những chàng trai, cô gái trẻ trưởng thành từ những cô cậu quần cộc”.  GS Ngô Bảo Châu xúc động kể lại.
Các thế hệ lớp chuyên Toán A0 ngày nào giờ đây đã trở thành các nhà khoa học thực thụ

Để có được khối chuyên toán trường ĐH Tổng hợp Hà Nội trước đây và khối phổ thông chuyên ngày nay, GS Châu bồi hồi nhớ lại công lao của những nhà khoa học có công thành lập khối chuyên toán là cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng và cố GS Tạ Quang Bửu. “Không có những người như các ông chúng ta không có các ngành khoa học, sự nghiệp nghiên cứu khoa học như hôm nay, cũng như không có khối chuyên Toán. Ta luôn nhớ đến điều đó”. 

GS Ngô Bảo Châu nhấn mạnh:  “Quá khứ với truyền thống dù huy hoàng đến đâu, dù đáng tự hào đến đâu cũng là cái ta hồi tưởng, không bao giờ là cái ta hướng tới. … Cá nhân tôi cho đây là một việc quan trọng. Suy nghĩ cá nhân của tôi, giá trị của trường chuyên chúng ta chính là ở chỗ nó là một trường phổ thông nhưng lại nằm trong ĐH Quốc gia Hà Nội, nơi có nhiều nhà khoa học, giáo sư đầu ngành của cả nước”.

GS Ngô Bảo Châu là thần tượng của bao bạn trẻ đang học tập tại khối chuyên Toán - ĐHQGHN (Ảnh: Thu Hà)

“Khi tôi học ở A0, tôi còn nhớ những giờ giảng lúc đó thì thấy khô khan về sau này thấy rất có giá trị của thầy Vĩnh đại số, thầy Vượng về logich, thầy Đặng Hùng Thắng số học. Yếu tố này là điểm mạnh nhất của trường chúng ta. Vì vậy tôi nghĩ, phải làm thế nào có sự liên kết mang tính chiến lược giữa khối A0 với trường ĐH Quốc gia Hà Nội. Đó là suy nghĩ nhỏ của tôi, xuất phát từ quan điểm mỗi học sinh cũ phải đóng góp suy nghĩ, có trách nhiệm để khối A0 không chỉ sống bằng truyền thống của mình mà phải tìm ra vị trí mới, con đường mới, xứng đáng với truyền thống của chúng ta”.  GS Ngô Bảo Châu dùng những lời chia sẻ tâm huyết để kết thúc bài nói chuyện.

Sáng 5/9, GS Ngô Bảo Châu trở lại ngôi trường Thực nghiệm, nơi ông đã học những con chữ đầu tiên. GS xúc động tặng hoa thầy Hồ Ngọc Đại. người thầy có công gây dựng nên ngôi trường Thực nghiệm, người có một câu nói tràn ngập tình yêu học sinh: “Mỗi ngày đến trường náo nức một ngày vui”.

 Giáo sư Ngô Bảo Châu xúc động tặng hoa thầy Hồ Ngọc Đại trong ngày khai giảng tại trường Thực nghiệm. Từ ngôi trường này, GS Ngô Bảo Châu được học những chữ  đầu tiên.

 GS Ngô Bảo Châu cùng khóa học sinh đầu tiên của trường Thực nghiệm bày tỏ lòng biết ơn với GS Hồ Ngọc Đại, người có công xây dựng ngôi trường Thực nghiệm với những phương pháp giảng dạy hiệu quả.

 Giáo sư Châu bên cạnh thầy Đại.

Chụp ảnh cùng cựu học sinh giỏi của trường Thực nghiệm, hiện đã đỗ vào các trường THPT chuyên tại Hà Nội. 

 GS Châu nói lời chúc các em học giỏi, chăm ngoan nhân dịp Khai giảng năm học mới.

GS Ngô Bảo Châu bên cạnh GS Hồ Ngọc Đại trên hàng ghế danh dự trong ngày khai trường. 


Và các em học sinh náo nức dự ngày khai trường.

 Học sinh lớp 1 còn bỡ ngỡ trong ngày đầu tiên dự khai giảng.

Nhưng vẫn rạng ngời, hạnh phúc được đến trường. 
 Hân hoan cờ, hoa chào năm học mới.



Phạm Thịnh - Nguyễn Tâm


Bình luận
vtcnews.vn