Sĩ tử ngồi xe lăn tự tin ứng thí

Giáo dụcThứ Bảy, 09/07/2011 01:10:00 +07:00

(VTC News)- Thí sinh Hà Văn Tài (SN 1993, trú tại xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) mặc dù bị gãy chân phải đi xe lăn đến trường thi nhưng e rất tự tin.

(VTC News)- Tại Hội đồng thi ở Huế, một thí sinh do bị tai nạn nên phải ngồi xe lăn lên phòng thi. Tuy nhiên, với niềm say mê, sự tự tin, sĩ tử đến từ vùng đất Hà Tĩnh tự tin ứng thí, bỏ lại đằng sau những cơn đau thể xác...

Bán một tấn lúa đẩy xe lăn đưa con đi thi

Sáng nay (9/7), đợt thi tuyển sinh lần 2 chính thức bắt đầu. Trong ngày hội giáo dục, hầu hết các hội đồng thi ở Huế đều thực hiện nghiêm túc quy chế thi. Sĩ tử được đảm bảo an ninh và đến các địa điểm thi đúng quy định.

Ghi nhận của PV VTC News tại Huế, một thí sinh mặc dù bị gãy chân phải ngồi trên xe lăn nhưng vẫn tự tin ứng thí. Đó là Hà Văn Tài (SN 1993, trú tại xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh). Tài mới vào Huế hôm 8/7 sau khi bắt tàu từ Sơn Tây vào Huế tiếp tục dự thi đợt 2 khối B vào trường Đại học Y Dược Huế.

 Tài phải đi xe lăn đến trường thi

Tài kể, trong lúc đi lấy giấy báo dự thi Tài thì bị chiếc ô tô tải chở nước tông vào. Hậu quả, Tài bị gãy chân. Kỳ thi cận kề, được sự động viên của gia đình, bạn bè, Tài bỏ lại cơn đau hành hạ, ngày đêm vẫn ôn luyện quyết thi tốt trong kỳ thi lần này.

Bố Tài, ông Hà Văn Tám (46 tuổi) cho biết, lúc đầu do bị tai nạn nên gia đình rất lo cho em. Sau đó, Tài phải liên tiếp làm phẫu thuật để điều trị và bó bột. Mặc dù trong thời gian bị bệnh nhưng Tài vẫn không quên công việc học hành của mình. Thậm chí, nhiều đêm bố Tài phải thúc con ngủ sớm vì hơn 2 giờ sáng mà đèn phòng học của em vẫn sáng điện.

Năm nay, Tài dự thi 2 khối A và B. Đợt 1, nguyện vọng Hà được thi vào Học viện hậu cần nên ông Tám cũng khăn gói theo con ra Sơn Tây giúp con việc sinh hoạt và đi lại trong những thời khắc quan trọng của kỳ thi. Kết thúc lần thi thứ nhất, hai cha con ông Tám lại vội vàng bắt tàu vào Huế cho kịp thời gian thi. Nhiều khi do di chuyển nhiều, Tài lại lên cơn đau. Bao nhiêu đêm, ông Tám phải ngồi an ủi động viên Tài không nản chí để tự tin ứng thí.

Vào Huế, hai cha con Tài thuê trọ gần đường Nguyễn Huệ. Mọi việc đi lại của Tài do ông Tám đẩy xe lăn. Ông kể, ở Sơn Tây, khi vào phòng thi, sau khi xin phép hội đồng tuyển sinh, Tài được cõng vào phòng có sự giám sát chặt chẽ của cán bộ coi thi.

Phụ huynh hồi hộp ngóng con ngoài phòng thi

Khối B, Tài thi tại hội đồng thi Trường tiểu học Vĩnh Lợi. Sáng nay, kết thúc môn thi Sinh, Tài cho biết em làm được trên 70%. Tài tự tin điểm mình không dưới 7.

Được biết, gia đình Tài cũng thuộc hoàn cảnh khó khăn. Bố mẹ làm nghề nông. Trước khi đi thi, để lo lộ phí, ông Tám phải bán 1 tấn lúa. Hai cha con dè sẻn chi tiêu, mỗi đợt thi dành 5 tạ thóc.

"Mặc dù chân còn đau nhưng em thấy mình phải cố gắng hơn nữa. Em không may mắn bị tai nạn trước ngày thi. Việc đó không làm em chán nản mà em sẽ cố gắng vượt vũ môn”, sĩ tử Tài tâm sự.

Những phụ huynh đặc biệt trong mùa thi


Phía ngoài phòng thi, hàng ngàn phụ huynh thấp thỏm lo âu vì sĩ tử ứng thi. Chúng tôi đã bắt gặp những trường hợp ông đưa cháu đi thi trong kỳ thi tuyển sinh đại học ở Huế.

Sáng 9/7, dạo một vòng quanh các Hội đồng thi ở thành phố Huế, PV gặp ông Phan Vui (75 tuổi, trú tại phường Thủy Biều, TP Huế) chở cháu đi thi. Dù mái tóc bạc màu nhưng ông Vui vẫn nhiệt tình chở cháu đến hội đồng thi Quốc học Huế đúng giờ. Đặc biệt, trong lúc em Phan Thị Cẩm Hương đang thi, ông Vui phải tất tưởi chạy về nhà giữ thêm một đứa cháu. Kết thúc buổi thi, vì bận cháu nhỏ nên ông đèo luôn đến địa điểm thi rồi ba ông cháu về nhà nghỉ trưa. Cháu ông Vui thi vào Khoa du lịch – Đại học Huế. Kết thúc buổi thi sáng nay, Hương cho biết, em thi rất tốt.

Ông Vui cùng 2 cháu, chàu lớn là thí sinh Hương thi vào Khoa du lịch - Đại học Huế

Cũng như ông Vui, cụ Nguyễn Văn Hồng bắt xe vào Huế đi thi cùng cháu ngoại. Do đang vội vàng tìm cháu nên chúng tôi chỉ ghi lại được những thông tin sơ bộ về người ông tuyệt vời này.

Cụ Hồng sốt ruột đợi cháu

Ông Hồng năm nay 70 tuổi, trú tại TP Hà Tĩnh. Ông cho biết thêm, đợt thi trước cháu ông làm bài khá tốt. Sau khi kết thúc, ông sẽ nhanh chóng cùng cháu về quê vì công việc ở quê bận bịu.

Sĩ tử vã mồ hôi khi bước ra khỏi phòng thi vì nắng

Cụ ông Võ Tiến Sĩ (60 tuổi, trú tại xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) cũng khăn gói theo con vào Huế dự thi. Cụ cho biết, mặc dù công việc nông nghiệp bận rộn nhưng sợ cháu không yên tâm nên theo cùng cháu cho yên tâm. Con cụ Sĩ thi vào ngành Hóa học trường Đại học khoa học Huế.

Trần Viết Long


Bình luận
vtcnews.vn