Sinh nhật thứ 4 của cặp song sinh một đen một trắng

Tổng hợpThứ Hai, 26/07/2010 06:30:00 +07:00

(VTC News) - Hai anh em sinh đôi, nhưng khác màu da: Kaydon và Layton Richardson (Anh)vừa được bố mẹ tổ chức đón sinh nhật lần thứ 4.

(VTC News) - Nhìn chúng giống như một đôi bạn gặp nhau ở trường mẫu giáo, nhưng thực tế thì Kaydon và Layton Richardson là hai anh em sinh đôi. Điều kỳ lạ là hai cậu bé này lại có màu da hoàn toàn khác nhau.


Hai cậu bé sinh đôi có màu da khác nhau: Kaydon (bên trái) và Layton Richardson vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 4. 

Hai cậu bé song sinh khác màu da vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 4 - trùng với tuần lễ cặp bố mẹ người da đen Ben và Angela Ihegboro (Anh) tiết lộ hình ảnh cô con gái da trắng Nmachi.

Theo các bác sĩ thì những khuyết tật về di truyền đã khiến cho hai cậu bé này trở thành một trong những cặp song sinh hiếm gặp và kỳ lạ nhất trên thế giới, xác suất chỉ xảy ra với 2/1.000.000 người.

Sau khi nghe tin về đứa trẻ kỳ lạ của nhà Ihegboro, mẹ của hai cậu bé sinh đôi Kaydon và Layton - chị Kerry nói rằng, màu da đã trở thành nỗi ám ảnh trong tâm trí khi chị sinh con gái Tiyannah trong thời gian gần đây.

“Tôi nghĩ rằng điều này thật là điên rồ, nhưng nó đã xảy ra với tôi. Dù sao đi nữa thì bố của hai đứa con sinh đôi của tôi là người da trắng, thế nên việc cặp bố mẹ đều là da đen lại sinh con da trắng thì dường như là quá lạ lùng. Khi tôi bế con gái Tiyannah, tôi thực sự rất chú ý đến màu da của nó. Khi mới sinh ra, cô bé dường như là có nước da màu đen, nhưng khoảng 2 tuần sau thì rõ ràng là cô bé có nước da màu trắng. Tôi đã khá ngạc nhiên” - chị Kerry chia sẻ.

Chị Kerry và hai đứa con sinh đôi khác màu da khi chúng mới chào đời vào năm 2006. 

Bà mẹ 32 tuổi mang trong mình dòng máu giữa Anh và Nigeria lo lắng rằng, sự khác thường của hai cậu bé sẽ khiến chúng bị chú ý khi chúng bắt đầu tới trường vào tháng 9 này. Chị Kerry cho biết thêm: “Đến giờ thì sự khác biệt này chưa bao giờ là một vấn đề nghiêm trọng, nhưng tôi biết rằng Layton rất chú ý đến sự khác biệt màu da giữa chúng.

Tôi đã cố giải thích điều này với chúng, nhưng năm ngoái khi chúng tôi đang đứng tại một sân bay ở Mỹ, Layton đã hét lên: “Mẹ ơi, con có màu da trắng giống bố, còn Kaydon có màu da đen giống mẹ”. Đó là lần đầu tiên Layton nói về điều đó, tôi hy vọng rằng sẽ không có vấn đề gì với bọn trẻ khi chúng bắt đầu đến trường”.

Chị Kerry cũng thừa nhận khá ngạc nhiên bởi sự khác biệt trong tính cách của hai cậu con trai, nhất là khi chúng nói chuyện với người khác. Layton có nước da màu sáng sinh trước cậu em Kaydon có nước da màu tối hơn 20 phút. Giáo sư Stephen Withers - một chuyên gia về di truyền học - nói rằng “đây là một trường hợp rất hiếm gặp”.

Anh Ben và chị Angela Ihegboro với hai đứa con Dumebi - bên trái và Chisom (ảnh trên). Cô con gái Nmachi mới chào đời của họ lại có màu da trắng. 

Mới đây, ở Bệnh viện Queen Mary ở Sidcup, phía đông nam London (Anh), các bác sĩ đã xác nhận bé Nmachi không phải bị bệnh bạch tạng. Cha của bé Nmachi - anh Ben Ihegboro (44 tuổi), một tư vấn viên dịch vụ khách hàng thừa nhận rằng, khi mới nhìn thấy Nmachi, anh đã đùa rằng “cô bé có phải là con tôi không?”. Nói với tờ The Sun, chị Angela - mẹ của bé Nmachi cho biết: “Con tôi là một điều kỳ diệu, nó rất xinh đẹp!”.



Anh Đức (Theo Daily Mail)


Bình luận
vtcnews.vn