Nước mắt nhà hảo tâm và nụ cười đứa con bán thận

Thời sựThứ Ba, 13/04/2010 01:31:00 +07:00

(VTC News) - Tại ngôi nhà đơn sơ của chàng trai rao bán thận cứu mẹ ở Quảng Nam, nước mắt nhà hảo tâm Đài Loan đã chảy. Và một đoạn kết cổ tích bắt đầu...

(VTC News) - Tại ngôi nhà tuyền toàng của chàng trai rao bán thận cứu mẹ ở Quảng Nam, nước mắt của nhà hảo tâm Đài Loan đã chảy. Và một đoạn kết cổ tích bắt đầu...

Tấm lòng của hai người mẹ

Sau khi khởi đăng loạt bài về người thanh niên Phan Văn Tài rao bán một quả thận công khai trên mạng lấy 50 triệu đồng chữa bạo bệnh cho mẹ, VTC News đã nhận được rất nhiều sự động viên và chia sẻ của bạn đọc trên cả nước. Nhiều người hảo tâm đã gọi điện đến tòa soạn hỏi cụ thể địa chỉ để gửi trực tiếp số tiền của mình đến tận tay gia đình Tài.

Sáng qua 12/4, bà Ou Ching, đại diện cho ông Steve Chang - Chủ tịch tập đoàn Trend Micro (Đài Loan) và Innov Green tại Việt Nam - đã cùng PV VTC News trực tiếp đến nhà Tài thăm và hỗ trợ cho mẹ con Tài số tiền đúng 50 triệu đồng để mổ tim và chữa cả bệnh thoát vị đĩa đệm cho bà Mai. Bên cạnh đó, tập đoàn Innov Green còn cam kết sẽ nhận Tài vào làm việc tại chi nhánh của mình ở Quảng Nam.


Bà Ou Ching thay mặt ông Steve Chang trao số tiền tài trợ phẫu thuật tim trị giá 50 triệu đồng cho mẹ con Tài.

Trước đó, khi vừa xuống sân bay Đà Nẵng, sau cái bắt tay thật chặt, bà Ou Ching cùng đoàn trợ lý đã cho thấy sự sốt sắng được thực hiện nghĩa cử cao đẹp của mình. “Chúng ta lên đường cho sớm nhé”, bà nói. Trời mỗi lúc một nắng, cái nóng gió Lào như muốn thiêu cháy dải đất miền Trung vốn dĩ nghèo khó. Hơn 1 giờ đồng hồ đi xe, chúng tôi đến căn nhà của mẹ con Tài trong thôn nghèo Việt Sơn. Cảnh vẫn vậy nhưng thần sắc bà Mai mệt mỏi hơn lần trước, có thể do cái nắng nóng cùng với căn bệnh quái ác đang hành hạ bà.


Trước đó, để rõ tình trạng bệnh của bà Nguyễn Thị Mai có trở nên nguy hiểm hơn không, VTC News đã đưa bà Mai đi khám tại BV Đa Khoa Vĩnh Đức, tỉnh Quảng Nam.

Tại đây, bác sỹ kết luận bà Mai bị thiếu máu cơ tim, thoát vị đĩa đệm cột sống và đề nghị nếu có điều kiện, nên khám và điều trị tại bệnh viện có trang thiết bị hiện đại hơn.


Chiều 12/4, Ths.Bs Ngô Đức Hải, Phó Giám đốc, Trưởng Khoa Tim mạch lồng ngực, BV Hoàn Mỹ Đà Nẵng cho biết: "Với tình trạng này, bệnh nhân có thể bị đau thắt ngực, khó thở, thậm chí nhồi máu cơ tim và có thể dẫn đến tử vong. Muốn chẩn đoán chính xác tình trạng bệnh, bệnh nhân cần được chụp mạch vành. Sau khi chụp mạch vành mới có thể đánh giá mức độ và phác đồ điều trị. Nếu hẹp ở mức độ vừa phải, tức hẹp dưới 60% mạch máu thì có thể điều trị bằng thuốc nội trú, kết hợp với theo dõi kéo dài. Trong trường hợp hẹp trên 70% thì cần can thiệp bằng phẫu thuật.

Giải pháp điều trị là can thiệp bằng việc nong mạch máu và đặt giá đỡ giúp mạch máu không bị xẹp trở lại, với chi phí khoảng 60 triệu đồng/ca/giá đỡ Nếu bị hẹp nhiều chỗ và không thể nong được thì phải phẫu thuật bắt cầu mạch vành với chi phí điều trị khoảng 60-70 triệu/ca tùy theo số lượng cầu nối. Với trường hợp bệnh nhân này và năng lực bệnh viện, chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận và điều trị nếu bệnh nhân tin tưởng”.

Dẫu vậy, chúng tôi vẫn thấy nét mặt bà vui mừng pha chút bối rối. Bà Mai nói: “Mời các cô các chú vào nhà ngồi uống nước. Tài con, lấy nước mời các cô chú đi con”. Không biết phải làm gì và bất ngờ với đoàn khách lạ, Tài luống cuống làm theo lời mẹ.

Ngay từ giây phút gặp gỡ đầu tiên, tôi cảm nhận được rất rõ ở nơi đây không tồn tại một mối quan hệ giữa người cho và người nhận mà là sự gặp nhau giữa tấm lòng của hai người mẹ cùng có người con trai bằng lứa tuổi của Tài.

Gặp người mẹ có hoàn cảnh thương tâm của Tài, bà Ou Ching tâm sự chân tình: “Qua đọc loạt bài phóng sự trên VTC News, tôi thật sự xúc động trước việc làm nguy hiểm đến tính mạng
nhưng đầy hiếu thảo của cháu Tài. Tận mắt chứng kiến với khuôn mặt non nớt, thân hình nhỏ nhắn mà Tài can đảm bán thận lấy tiền chữa bệnh cho mẹ, đó là một nghĩa cử không thể nói bằng lời. Là phụ nữ, là người mẹ tôi thấu hiểu điều đó. Bà Mai là một bà mẹ hạnh phúc khi có người con trai hiếu thảo như Tài”.

Những giọt nước mắt đau khổ và hạnh phúc như đan xen lẫn nhau giữa hai người phụ nữ đồng cảm. Bà Ou Ching nói: “Vì nghĩa cử đó, hôm nay, tôi thay mặt ông Steve Chang, chủ tịch Tập đoàn Trend Micro và Innov Green tại Việt Nam, đến đây để trao tận tay số tiền tài trợ phẫu thuật trị giá 50 triệu đồng cho mẹ con bà, trong đó có 10 triệu đồng từ Hãng hàng không Đài Loan. Và Tài không phải bán thận nữa. Bây giờ, bên em đã có chúng tôi. Ông Steve Chang bận không thể đi được dù rất muốn được tận mắt nhìn thấy em Tài, một người con hiếu thảo đáng khâm phục”.

Bà Ou Ching tiếp: “Có đi như thế này tôi mới có thể cảm nhận hết được nghĩa cử của Tài và tình thương mà Tài dành cho mẹ. Tôi thật sự ngưỡng mộ và thán phục tình cảm thiêng liêng này. Tôi rất vui và hạnh phúc vì đã giúp được cậu ấy. Tôi sẽ kể cho các con của tôi về tấm lòng hiếu thảo của cháu. Thân thể cháu là do cha mẹ ban cho, đừng hủy hoại nó. Hãy hứa với chúng tôi, sẽ không bao giờ nghĩ đến điều dại dột ấy nữa nhé”.


"Mẹ con tôi như được sống lại một lần nữa"!


Bà Mai đáp lại t
rong nước mắt: “Mẹ con tôi không biết phải nói gì để cảm ơn VTC News, cảm ơn tấm lòng của ông Steve Chang đã dành cho mẹ con tôi. Mẹ con tôi như được sống lại một lần nữa”, rồi bà ôm lấy cậu con trai khóc.


Cũng tại buổi trao tiền tài trợ, ông Phan Minh Đức, Giám đốc Dự án Innov Green tại Quảng Nam cam kết: “Em cứ yên tâm chữa bệnh cho mẹ, chúng tôi luôn dành cho em một công việc ở công ty chúng tôi tại Quảng Nam. Tại đây, chúng tôi sẵn sàng nhận em vào làm việc, để em có công việc ổn định giúp mẹ và báo hiếu với mẹ”.

Tài cúi mặt xuống chiêc bàn cũ mốc thếch như muốn giấu cái phần yếu đuối của một cậu thanh niên mới lớn. Em đỡ lời mẹ: “Cháu không biết phải nói gì, ngàn lần cảm ơn chắc không bao giờ đủ. Với số tiền hỗ trợ này, mẹ con cháu nằm mơ cũng không thể thấy được. Cháu chỉ biết hứa sẽ cố gắng chăm mẹ và làm một người tốt để đáp lại những tấm lòng của các cô chú”.

Trong nước mắt, mẹ con Tài cảm ơn tấm lòng hảo tâm của Tập đoàn Trend Micro và VTC News.

Một tin vui nữa cũng đến với mẹ con Tài là khi đoàn của bà Ou Ching đến cũng là lúc Tài nhận được 3 phiếu nhận tiền hỗ trợ của các bạn đọc, có giá trị 4 triệu đồng qua đường Bưu điện.


Chúng tôi chia tay mẹ con Tài trong cái nắng trưa oi ả của miền Trung. Trở về Đà Nẵng, nét mặt ai cũng vui và mãn nguyện vì đã làm được thêm một việc có ý nghĩa trong cuộc sống này. Đôi khi, có những chuyện như cổ tích nhưng mà có thật!

Bửu Lân - Thùy Dương

Bình luận
vtcnews.vn